1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm điê??m Liverpool - Arsenal: Cuộc chạm trán giữa 2 thế lực.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi hung_tb, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_tb

    hung_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tâm điê?m Liverpool - Arsenal: Cuộc chạm trán giữa 2 thế lực.

    Không đơn giản là trận cầu giữa hai đội bóng. Nó là cuộc chiến với đủ sắc thái ?onóng nhất?, thù hận có, ghen tuông có, cay cú cũng không thiếu, giữa 2 thế lực bóng đá Anh, một đến từ quá khứ, một của ngày hôm nay; một tượng trưng cho miền Bắc giàu có, thở cùng nhịp đập của những chiếc tàu, khu công nghiệp, một đại diện cho miền Nam hoa lệ, trung tâm chính trị của đảo quốc sương mù. Chủ nhật này, tại thánh địa Anfield, Liverpool tiếp Arsenal.
    Mời các bạn xem chi tiết... http://24h.com.vn/index.php/48
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    1 Đang què quặt với nạn chấn thương .
    1 Đang chơi vơi với khả năng ghi bàn .
    1 Đang fải đẩy tiền vệ lên tấn công + 2 Chú tiền đạo không tên
    1 Đang đổ tội cho tình trạng hiện tại vì thiếu Trung vệ Campbell.
    Hi hi , sẽ vui lắm .
  3. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Nói kiểu này dễ có chuyện à nghe, sao kô đi cho khác nói mà cứ vào đây nhỉ?
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái title hộ cái .
    Sự thật là thế mà . Chel đã đại thắng Charlton 4-0 roài .+21 bàn , Ars đang có +20 đoá , tối nai mờ không thắng thì he he khổ với Chel , có lắp motor cũng không lùa được .
  5. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    nói cũng đúng lắm,duy có điều không ổn..anh bạn nói "đang đổ tội cho tình trạng thiếu trung vệ Campbell" ặc ặc,ai đổ tội bao giờ,đó là sự thật mờ công chưa kịp làm thì thủ đã phá banh ta lông,hy vọng tối nay 2 thương phế binh gặp nhau thì thương binh loại 1 Ars sẽ thắng
    bác này làm gì dữ thế..lại còn lập cả topic "Không đội trời chung" nữa chứ..báo cáo bác là vẫn đang đội chung 1 trời đấy thôi ạ
    giữa Ars và Live thì chả có gì phải thù hận,ghét bỏ gì nhau cả nhau cả...đừng làm rối tung lên chứ
  6. vote_ars

    vote_ars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hai Đội không có gì thật sao?
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    thực sự là bây giờ mấy thằng viết báo ít học hơn trước, cứ 2 đội mạnh gặp nhau là không đội trời chung ... Hôm qua đi học tôi được ông giáo người Newcastle nói cho biết tại sao ông ta lại ghét MU, và cái sự mà gọi là không đội trời chung của Quỷ Đỏ và Quỷ đít đỏ là như thế nào, nghe xong mới vỡ lẽ... Còn với Ars có cái gì đâu, năm nào cũng gặp nhau 2 trận tằng tằng trong hoà bình, có gì nghiêm trọng đâu.
  8. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thua đau quá,đúng phút cuối.Reyes trận này đá lởm quá
  9. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn
  10. Alo_aiday

    Alo_aiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vừa mới xem trận này xong.2-1 nghiêng về quỷ đỏ.Giờ Arsenal là đội lót đường ở C1 và là đội chuyên cung cấp điểm ở premierleague rồi.Nhất là mấy đội sắp xuống hạng,giờ rất thích gặp để chăn Ars.
    Quay lại với trận đấu,Arsenal hầu như không có pha hãm thành nào nguy hiểm trừ pha ăn rùa ( việt vị ) của viera ở hiệp 2.Đấy là trọng tài bỏ qua pha cố tình dùng tay đẩy bóng hết biên ngang của lujnberg.Cứ chơi thế này đến lúc gặp dream team Chelsea chắc là 5-1 .
    chia buồn với các fans Ars

Chia sẻ trang này