1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm dừng hay đi tiếp tùy em

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi laogiaac, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, hôm nào giao lưu với conronggia cái nhỉ. Nói đến HSTS mình lại rạo rực trong người. Hôm trước đi sang 1 cơ quan thấy họ đang tập hát bài gì đấy có câu: tựa trường sơn vươn tới trường sa khiến mình tò mò dừng lại nghe hết cả bài, nhưng thấy mỗi câu kia hay. Hì

    @nguvan anh xin đi ké mà.
  2. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn laogiaac về quà tặng nhé
    Mình về quê rồi Trường Sa bây giờ có lẽ điều kiện sống tốt hơn nhiều và đảo Nam Yết có lẽ là có điều kiện tốt nhất Hồi bọn mình thì ở đảo chìm tức là nó chỉ lộ ra khi thuỷ triều xuống mức thấp nhất Bọn mình ở tàu mặt nước Lính đảo thuộc binh chủng thuỷ quân lục chiến dựng cọc gỗ làm nhà chòi như chuồng chim bồ câu( tất nhiên to hơn nhiều ) Thỉnh thoảng hạ xuồng chèo vào nhà chòi vừa thăm nhau vừa xin thuốc hút hi hi ( họ có dự trữ nhiều hơn lính tàu bọn mình) và nhờ lính công binh ở nhà chòi đánh cá giùm vì họ lặn tốt hơn .lặn sâu và lâu mới bắt được cá Những chỗ lòng chảo trên đảo nhiều cá Đeo kính che mắt ( ko có bình khí nén như thợ lặn đâu mà chỉ là miếng kính bọc cao su chụp lấy mắt) lặn xuống tìm cá khi thấy có đàn cá thì trèo lên xuồng rồi đốt dây cháy chậm quả mìn rối ném xuống Mìn nổ cá chết chìm xuống phải lặn xuống nhặt cá Công đoạn này phải nhờ mấy bạn công binh chứ bọn mình ko chịu nổi áp suất ở độ sâu 7-10m Ban đầu sau khi mìn nổ hè nhau nhảy xuống nhưng rồi vọt lên liền vì cá mập đến ăn cá hàng đàn - ko lớn lắm chỉ chừng 15-20kg - ngồi trên xuồng nhìn xuống tiếc hùi hụi thế này bọn nó ăn hết cá của mình mất Tiếc thì liều nhảy xuống nó bắt mình cũng bắt May là sẵn cá chết và ko có mùi máu nên bọn mập cũng chỉ lo kiếm cá và mặc kệ bọn mình Nhưng nó nhanh hơn Thấy con cá mình lao xuống chưa kịp tóm lấy thì con mập chết tiệt đã nhanh hơn cướp mất Lại ngoi lên lấy hơi và tìm kiếm thấy con cá mình lặn xuống nhưng chỗ này sâu quá ngực mình như bị hòn đá nén chặt ko chịu nổi phải quay đầu ngoi lên Chết cha sao mãi chưa đến mặt nước Mình bắt đầu choáng thì nhô lên khỏi mặt nước và 2 lỗ tai nghe bùm Mình nghĩ chắc vỡ màng nhĩ rồi vì ko nghe thấy âm thanh gì nữa Ngồi trên xuồng 1 hồi thì nghe được trở lại Mừng quá Thì ra tai đang bị nén áp lực cao dưới độ sâu mình ngoi lên nhanh quá áp suất giảm đột ngột nên nghe tiếng bùm Hú hồn Tay trung uý ngành điện giỏi hơn được 1 con thì xịt máu mũi tay thiếu uý thông tin cũng được 1 con thì chảy máu tai Bọn mình đành chịu ngồi trên xuồng nhờ 2 chàng công binh bắt giúp
    Ơ sao giờ nhớ lại thấy khổ chứ lúc đó chả nghĩ gì cứ coi nó như sự tất yếu của cuộc sống vậy Đêm nào có trăng mà sóng yên biển lặng - mà sóng êm gió lặng thì mới thấy trăng- nằm trên đài chỉ huy ngửa mặt ngắm trăng ,tán gẫu ,làm thơ hì hì mỗi người góp 1-2 câu rồi cũng thành bài thơ Cười ầm cả lên Bọn cá heo thì lượn quanh tàu nhô lên hụp xuống phì phò suốt đêm
    Gian khổ mà khó quên
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    CHuyện bác kể nghe hay quá, cứ tưởng ở biển thì sẵn cá mà cũng khó khăn nhỉ.
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Conronggia nhiều, thêm ảnh về TS này anh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/04/bao-ve-truong-sa.html

    Hay anh làm topic về Trường Sa, Hoàng Sa để nhắc con cháu mình sau này nhớ cha ông còn những vùng đất cần phải lấy lại. "Nơi xa xôi một hòn đảo nhỏ/ nhớ cộng vào bởi của tổ quốc ta"
  6. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình đã liên hệ với các bạn đồng môn còn tại ngũ định kiếm ít ảnh về TS nhưng họ ko đồng ý đưa lên mạng Rất buồn vì làm bạn thất vọng laogia thông cảm nhé
  7. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không quan trọng lắm đâu anh, anh làm 1 topic kể về những ngày ở TS là quá hay rồi. Ảnh TS em sẽ chụp vào tháng 7 tới
  8. atulavt

    atulavt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    suot muot qua di mat!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    suot muot
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đọc bài của chú thấy thú vị quá. Cháu có mấy người bạn làm báo, cũng đi Trường Sa rồi, về kể chuyện cảm động lắm. Những câu chuyện về việc bảo vệ lãnh thổ, về tình cảm giữa con người với con người ở trên hòn đảo thiếu thốn này, và, cũng như chuyện chú Conronggia kể nữa, là những câu chuyện vui về việc bắt cá. Cậu bạn cháu còn cho cháu xem ảnh mọi người xẻ thịt cá mập nữa. Để cháu hỏi xem cậu ấy còn giữ mấy cái ảnh đó ko, cháu sẽ post lên.

    Chú kể tiếp chuyện Trường Sa cho cháu và mọi người trên này nghe đi, cháu cũng thích đi, nhưng nghe cậu bạn kể chuyện say sóng lên bờ xuống ruộng như thế nào, chuyện sóng Trường Sa to như sóng thần ra sao... cả chuyện đang đi gặp thuyền của TQ, nó thích thì "bùm" 1 cái tan luôn cái tàu của mình... Thế là cháu sợ, bỏ luôn suy nghĩ ấy, hix... Với cả cháu nghĩ người như cháu, có muốn cũng chẳng được họ cho đi như thế :-??
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hôm nau cháu mới liên hệ được với cậu bạn để lấy ảnh về Trường Sa đây.

    1. Ảnh cá mập (tuy nhiên con cá này hơi bé):

    [​IMG]

    2. Ảnh chiều Hoàng Sa - bình lặng và dữ dội:

    [​IMG]

    3. Còn đây là các bài báo mà cậu bạn cháu viết, chú đọc xem bạn cháu có viết liều chỗ nào ko nhé:

    http://phapluattp.vn/2010052310345755p0c1013/tren-con-tau-di-giu-chu-quyen.htm

    @ Anh LÃo Già Ác: Bạn em nói đi Trường Sa tháng 7 hơi nguy hiểm, vì mùa đó rất dễ gặp bão, biển cũng động dữ dội hơn, đặc biệt là tháng 9-12 thì sóng đánh phủ cabin, tàu đứng sựng lại luôn, nên rất mệt. Tuy nhiên cậu bạn em cũng bảo là yên tâm vì tàu hải quân được thiết kế để chịu được bão lớn

Chia sẻ trang này