1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm dừng hay đi tiếp tùy em

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi laogiaac, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài với những giấc mơ như có thật
    Ánh mắt với những cái nhìn như trách móc, như tiếc nuối
    "Ánh mắt ấy dẫu có ngàn ngày trôi qua ta cũng không thể nào quên nổi"

    Giật mình cứ ngỡ như vừa xong

    "Trong giấc mơ có giọt nước mắt rơi
    Mơ là mơ, đời là đời khác lắm"
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đã dừng lâu lắm rồi, mong sẽ được đi tiếp...với 1 người khác, không phải em cũng được :(
  3. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
    Vậy mà lòng vẫn nhớ để chẳng quên
  4. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nỗi nhớ lại đi cùng với nỗi buồn, tại sao, tại sao???
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi…

    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẵng cần tôi

    Tôi một mình, chỉ một mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời nào ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

    Tôi một mình có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Ừ, vậy thôi cũng là đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

    Tôi một mình, mải mê rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hoá hạt sương trên một nụ hồng

    Tôi một mình ngẩn ngơ con số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì đấy
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

    Tôi một mình chỉ một mình tôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt cả đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
  6. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Enigma!, Return to innocence - trở về với nguyên sơ

    Love - Devotion
    Feeling - Emotion

    Don't be afraid to be weak
    Don't be too proud to be strong
    Just look into your heart my friend
    That will be the return to yourself
    The return to innocence.

    If you want, then start to laugh
    If you must, then start to cry
    Be yourself don't hide
    Just believe in destiny.

    Don't care what people say
    Just follow your own way
    Don't give up and use the chance
    To return to innocence.

    That's not the beginning of the end
    That's the return to yourself
    The return to innocence.


    (RETURN TO INNOCENCE
    By: Enigma)




    Tôi bất chợt nghe được giai điệu của ca khúc "Return to Innocence" trong một chiều mưa hiếm hoi. Không gian trong quán cafe Phố cũ, dưới hơi nước oằn oằn nặng của trời đất, bỗng dưng nhẹ bỗng. Cái thứ nhạc vừa ma quái, vừa bí ẩn, vừa trầm mặc lại vừa phảng phất chất Thánh ca của Enigma như muốn cuốn trôi người ta vào dòng xúc cảm trong đó.

    Người ta nói nhạc của Enigma có một ma lực săn đuổi trí tượng không thể cưỡng lại. Ma lực đó đường như đã được đẩy lên đến đỉnh điểm trong "Return to innocence", ca khúc được coi là mốc son chói lọi nhất, đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ban nhạc có cái tên "Điều bí ẩn" này. Một ca khúc thấm đẫm màu sắc tôn giáo, khi hoà trộn giai điệu Thánh ca của người Mỹ gốc da đỏ với lối hoà âm kiểu Celtic, tiếng sáo flute vi vu với nhịp điệu tung tẩy của nhạc điện tử. Ngôn từ giản dị, nhưng oằn nặng một chiều sâu Phật tính. (Michael Cretu, thủ lĩnh ban nhạc là người theo Đạo Phật). Càng giản dị, người ta lại càng cảm thấy nó ám ảnh.

    Không phải khúc dạo đầu của sự kết thúc.
    Đó chỉ là hành trình tìm lại chính mình.

    Trở về với nguyên sơ.

    Tình yêu - Dâng hiến
    Rung động - Xúc cảm

    Đừng run sợ khi mình yếu đuối
    Cũng đừng tự cao khi mạnh mẽ
    Hãy soi vào trái tim mình, bạn của tôi
    Bạn sẽ tìm lại được chính mình.

    Và đó là sự trở về với nguyên sơ.

    Nếu muốn hãy cất tiếng cười vang.
    Nếu phải khóc cũng đừng ngăn nước mắt.
    Hãy là chính mình, đừng trốn tránh sự thật.
    Hãy tin tưởng vào số mệnh.
    Chẳng cần quan tâm đến những điều thiên hạ nói.
    Bạn hãy đi theo con đường mình chọn.
    Đừng bỏ cuộc và hãy nắm lấy cơ hội
    Để trở về với nguyên sơ...

    Khi sống trên đời, bạn đang đeo trước mình một chiếc mặt nạ. Không dám khóc, cũng chẳng dám cười. Lo âu trước những điều người khác nghĩ về mình, bó buộc mình trong dặm trường thiên kiến. Giả dối, khổ đau đã đè nặng lên con tim bạn, khiến bạn quên mất mình thực sự là ai, điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc đời...Con người ta không thể trốn chạy thực tế đó, nhưng vẫn có thể tìm cách thoát khỏi nó. Ngọn đèn soi đường, không gì khác, chính là con tim đang đập thổn thức kia, là tình yêu và sự hy sinh...


    Theo một nghiên cứu thì nếu muốn tìm sự relax ở âm nhạc, thì những bản nhạc nhẹ nhàng không phải là sự lựa chọn số 1. Cũng theo đó, những bản nhạc có giai điệu " nặng nề" mới chính là sự lựa chọn sáng suốt hơn cả cho mục đích relax, tìm lại sự bình yên và cân bằng của tâm hồn .

    Theo chủ quan của tôi thì dù là nhẹ nhàng hay nặng nề, miễn là khi nghe ta tìm được sự đồng điệu với nó, ắt ta sẽ thấy relax . Những gì càng khó đạt được thì khi nắm bắt được nó, sự thú vị sẽ tăng lên gấp nhiều lần.


    Lúc đầu nghe nhạc của Enigma, tôi " can't stand" cái thứ nhạc nghe vừa kỳ quặc, vừa ghê ghê (những tiếng chuông nhà thờ vang vang như từ cõi âm vọng về, những hơi thở gấp gáp, những giọng nói thì thào ...) . Dần dần, khi nghe được bài Return to innocence, lời lẽ đơn giản thôi, không cầu kỳ, không níu tai người nghe , không bắt người nghe phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra những lớp nghĩa ẩn sâu bằng những thuật ngữ khó hiểu. Cũng phải thôi, vì nó mang đậm nguyên lý của Đạo Phật, phải Trở về với nguyên sơ, gạt bỏ mọi hỉ, nộ, ái, ố ở đời. Cứ tung hứng, làm trò với ngôn từ, âu lại làm hỏng tinh thần của nó...Đó là lý do tôi thích nghe cái chất tưởng như " Ma" mà lại đượm tính " Phật" này của Enigma . Nhưng kể từ khi tiếp xúc đến khi chấp nhận và thích nó, cũng là cả một quá trình.

    Bây giờ, tôi không thấy nhạc của Enigma nặng nề mà chỉ cảm nhận nó có vẻ gì đó rất ma quái (có lẽ là sự đồng cảm ... ), rất ám ảnh. Ngược lại với vẻ ma quái về vỏ âm thanh, về hình thức thể hiện (nhạc điệu) là sự giản dị về câu từ và nội dung truyền tải. Mỗi bài hát lại là một thông điệp vị nhân sinh . Càng giản dị người ta càng thấy nó ám ảnh . Không phải bị ám ảnh bởi âm hưởng ê a (mà có ai đó đã lầm tưởng là Enigma cố tình ê , a cho giống âm hưởng Phật giáo ) mà chính là bị ám ảnh bởi Phật tính của nội dung mà Enigma đã truyền tải, xin nhấn mạnh Phật tính ở đây là Phật tính trong bài Return to innocence .

    Cũng không bình thêm một lời nào nữa về Enigma vì thú thật, đến bây giờ tôi mới học cách để nghe và cảm nhận Enigma nên, khi chưa biết được nhiều về Enigma nên tôi cũng không dám nói gì nhiều. Đơn giản chỉ là khi bất chợt "tóm" lấy được một cái "tứ" mà mình cảm thấy thích, sẽ có chút cảm hứng để tiếp tục nghe và lại tiếp tục nắm bắt cái khác...

Chia sẻ trang này