1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm gác việc học,muốn đi du lịch xuyên Việt 1 tháng ! Xin mọi người góp ý !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dvd_filmHN, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tạm gác việc học,muốn đi du lịch xuyên Việt 1 tháng ! Xin mọi người góp ý !

    Tình hình là mình ở Hn,học nhiều rồi ,chỉ quanh quẩn Hà Nội chơi bời linh tinh thấy phí tuổi trẻ quá ,Muốn off 1 tháng để đi du lịch từ Bắc vào Nam 1 chuyến khám phá mở rộng tầm mắt !
    Mong những ai đã đi rồi chia sẻ kinh nghiệm (vì mình lần đầu đi du lịch bụi)

    Khoảng sau tết ta vài ngày sẽ đi, có bạn đồng hành thì tốt wá.

    Được dvd_filmhn sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 15/12/2006
  2. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 ý định nghiêm túc ,mình đã suy nghĩ rất kỹ ,có điều chưa có kinh nghiệm đi nên nhờ mọi người giúp ,chỉ bảo đôi điều ( nên đi ô tô hay xe đạp, đi như thế nào để an toàn ,đi được nhiều nơi..)
    Được dvd_filmhn sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 15/12/2006
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách, chủ động nhất là đi bằng xe máy, đến nơi nào cảnh đẹp thì dừng lại du ngoạn, nếu tiết kiệm tiền & thời gian thì đi xe open tour
  4. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh,nhưng em nghĩ đi xe máy sẽ ko tiện (vì cứ phải để ý đến nó suốt hành trình)
    Anh cho em xin 1 số kinh nghiệm đi du lịch bụi với ạ !
  5. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp ý cho bạn một điều thế này, nếu như bạn đã có đủ khả năng và dám đi xuyên Việt thì bạn chả cần phải hỏi kinh nghiệm hay ý kiến của ai cả. Mua một vài cái bản đồ to và một quyển bản đồ đường bộ Việt Nam là có thể đi được, nếu muốn chi tiết hơn thì bạn kiếm một quyển giới thiệu các dịa danh du lịch các miền (cái này SV các trường du lịch rất sẵn, hiện tớ cũng có 1 quyển). Tự bạn có thể hoạch định lịch trình chi tiết cho chuyến đi như 1 ngày đi bao nhiêu Km, đi những địa điểm nào để chơi bời, căn căn một vài điểm trên bản đồ rồi đến đấy hỏi đường là ra hết. Dễ ẹc ấy mà !
    Thêm một điều nữa là thời điểm này ko thích hợp để đi xuyên Việt vì như thế sẽ bỏ lỡ mất rất nhiều bãi biển đẹp ở miền trung do lạnh mà ko tắm được. Tớ thì rất mê bơi lội nên nếu đi là cứ phải được tắm biển mỗi ngày mới sướng.
    Bạn nên đi bằng xe máy, sẽ cơ động và tiết kiệm chi phí hơn đấy, tập móc lốp vá xăm đi là được (đề fòng thôi, còn trên đường gặp hàng sửa xe thì cứ sửa thôi).
    Chi phí thì cũng ko qúa gắt. Mỗi ngày tiêu 100k, như vậy 1 tháng 3 triệu --> Mang 6 triệu đi là yên tâm !
    Tớ cũng định hè năm sau mới đi, bây h tại nhiều việc với cả chưa đến dịp thôi ^_^
    Chúc bạn lên đường may mắn !
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bạn tiêu gì với 100/ngày?
  7. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oh` có thể chứ, với giá xăng bây giờ thì một ngày đổ 2 bình hết 50k - 60k, ăn uống20k - 30k một ngày và ngủ đêm ở nhà dân là 20k, tất nhiên là fải khéo. Nếu như đi 1 người thì hơi eo hẹp nhưng nếu 2 người thì 100k / 1 người sẽ rộng rãi hơn !
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bạn tưởng chỉ cần khéo là ngủ được ở nhà dân à? nó còn liên quan tới an ninh nữa cơ. Mà ko phải chỗ nào cũng có nhà dân cho bạn ngủ, cho bạn ngủ nhờ. Nên càng chuẩn bị kỹ càng tiết kiệm chi phí và thời gian, càngh thu lượm được nhiều
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, đi xe máy mà ngủ nhà dân sáng ra không thấy xe máy đâu thì hỏi nhà dân à??? Bạn nên xác định ngủ nhà nghỉ - dù sao họ cũng có chỗ để xe đàng hoàng, nếu đến mỗi điểm mà bạn có ng quen có thể ngủ lại được là tốt nhất. Ngoài ra có những quán ăn lấy tới 20 - 30k / bữa vì vậy 6tr mình nghĩ k đủ đâu (ngoài ra nhớ tránh cơm tù dọc đường hiện vẫn còn nhiều lắm - nếu đi 1mình thì cơm tù dễ thành cơm trấn lột lắm), cứ vay thật nhiều tiền để trong tài khoản đi dọc đường cấn bao nhiêu mới rút ra bấy nhiêu, về ko dùng hết lại trả lại. Ngoài ra nên đi ít nhất 2 ng. Đi một ng tới nơi nào có cảnh đẹp quá thì biết trầm trồ với ai?
  10. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu này nói chán thế nhỉ, tất nhiên cái đấy là tớ nói ví dụ thế còn trên đường thì phải tùy cơ mà ứng biến chứ. Ngủ nhà dân là hợp lý nếu như muốn đi bụi. Cậu xin một phòng có cửa rồi cho cả xe vào ngủ cùng, cần thì đưa giấy tờ cho họ giữ là OKIE. Trên đường quốc lộ thì thiếu gì nhà dân, chọn một cái quán nước ven đường rồi tạt vào hỏi han đồng ý thì ngủ ko thì tìm quán khác, quá là đơn giản, cái đó gọi là fép ứng biến trên đường thôi. Mà nếu như họ đã sống cạnh quốc lộ thì chắc chắn là fải hợp fáp, mình đề fòng thêm một chút thì có gì mà fải sợ.
    Còn về ăn hả. Bữa sáng bữa trưa làm cái bánh mỳ 5 nghìn là quá ngon, bánh mỳ ở tỉnh chỉ cần thế là ngon lắm rồi, có cả trứng và thịt ấy chứ. Bữa tối thì vào quán, nhìn thực đơn mà chọn. Gọi một đĩa cơm sườn chỉ 10k, thêm một đĩa rau xào 5k nữa, tráng miệng trà đá là ngon rồi.
    Mấy cái đó chỉ là chuyện tiểu tiết, cái chính là hoạch định lịch trình để đi đưọc nhiều và phù hợp với thời gian trong 1 ngày, cái đó mới khó và quan trọng.
    Nói chung là cứ vô tư đi, cần thì làm thêm cái Card của ngân hàng nào đó (như của tớ là Agribank chẳng hạn). Thiếu quá thì điện về xin viện trợ, lại đi ngon, có cái gì mà fải lăn tăn !

Chia sẻ trang này