1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm gác việc học,muốn đi du lịch xuyên Việt 1 tháng ! Xin mọi người góp ý !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dvd_filmHN, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thanks các bạn rất nhiều
    @ThuHa_xinhdep: mình đi là để khám phá Vn,nhưng chủ yếu là tự tìm hiểu bản thân mình ,bạn có thể cho mình photo quyển "quyển giới thiệu các dịa danh du lịch các miền" được ko ? thanks nhé
    @XuanThuy1979: những ý kiến của anh rất bổ ích,em có quen 1 số người ở miền Trung,và em ko thích ăn cơm hàng đâu (dễ rơi vào mạng nhện lắm)
    Em sẽ ăn sáng và trưa trên xe,tối thì cố gắng xin ăn+ngủ lại nhà dân (em sẽ hỏi nhà các bác chủ tịch xã huyện hay nhà các bác cựu chiến binh)
    Ngủ trọ thì đơn giản thui,em nghĩ mình phải tập sống độc lập hoà mình vào cuộc sống người dân nơi mình đi tới !
    @vuthanhminh: 100k/ ngày là wá đủ bạn ạ
    Vấn đề quan trọng mình chưa biết là mỗi ngày nên đi bao xa (chỉ sợ 1 tuần mà đã đến Hcm thì chán hì hì)
  2. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ là em chưa bao giờ ra khỏi nhà nên mới nói thế này
    ở đây em có thể ví dụ được, nhưng trên đường hết xu thì hô biến 1cái nó có cho à ?
    Có dự phòng tiền nếu xe hỏng nặng chưa ?
    Đi ngủ trọ nhà người ta chứ có phải bố người ta đâu mà dám cả xe vào ??!!
    Bọn rải đinh nhà nó cũng ở cạnh quốc lộ đấy !! gà quá
    Ăn uống thế thì sau 1 tháng còn da bọc xương hoặc tào tháo đuổi chạy có cờ
    Và chỗ nào nó cũng bán giá đấy cho mà ăn hả
    Mấy cái tiểu tiết này mà thiếu nó thì chả đi đâu được em à
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến bác Con_Buon đấy chuyện ăn uống trên đường như vậy chỉ dành cho chuyến đi 10 ngày trở lại, còn chuyến đi kéo dài như kế hoạch của cậu phải có biện pháp dự phòng nhá
    Còn nữa, chuyện ngủ nhà dân nếu chưa quen lắm cũng không dễ lắm đâu nhá (tớ có lần đi cả 1 đoạn gần 30km mà không tìm ra chỗ)
  4. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @anh con_buon và jeandn: ý kiến của 2 anh rất quý giá ,em cũng nằm suy nghĩ nhiều về việc này ,may mắn thì đi sẽ gặp nhiều người tốt ,tuy nhiên người xấu dọc đường cũng ko phải ít em cũng hơi lo ngại 1 chút ,dự phòng em cũng sẽ mang theo 1 cái thẻ ATM ,thiếu thì rút chứ mang nhiều tiền theo người nguy hiểm lắm các anh nhỉ !
  5. thu282

    thu282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    @ dvd_filmHN
    Khi nao ban vao den thanh pho HCM thi phone cho minh nhe! Minh dang o trong thanh pho HCM. Minh moi vao thanh pho tu 30-4-2006 nen cung chua tim hieu duoc ve thanh pho HCM nhieu.
    Minh se di cung voi ban kham pha thanh pho HCM va cac vung lan can.
    Nhung minh nghi tot nhat la ban tim duoc it nhat la 1 ban dong hanh nua trong quang duong Nam-Bac.
    Khi cac ban vao den thanh pho HCM thi co them minh nua. Nhung minh chi di duoc cung cac ban khu vuc phia nam thoi.
    Rat mong som duoc dong hanh cung ban.
    Good luck
  6. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hehe lần em đi buồn cười lắm .. ban đêm tạt vào mấy nhà trọ ven đường quốc lộ thuê phòng ngủ, bọn chúng hỏi em ngủ mấy người em giả lời 1 thôi , chúng nhất quyết không chịu mà ép em phải ngủ 2 người thú thật là lúc đầu em không hiểu gì luôn, 1 lúc mới nghĩ ra ý của chúng là rì
    Bác dvd_filmHN cứ đi dọc đường 1A xuyên việt sẽ có khối chuyện hay
    Được kakoi sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 18/12/2006
  7. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Đi một ngày mấy chục km, buồn ngủ bỏ mịe lên được, ko làm cốc cafe tỉnh sao được mà lái xe ? Bữa sáng bữa trưa làm cái bánh mì thì tay đập chân run vì đói thì lái xe sao nổi ? Đòi xin ngủ nhà dân thì phải tập dần cho quen đã, có phải dân phủi chuyên nghiệp đâu mà đòi nằm đâu là nhà, ngã đâu là giường ?
    Mấy cái tiểu tiết này mà không xem thì đếch bao giờ bước chân khỏi HN được Em là chúa chú trọng tiểu tiết.
    Nghe giọng em này chắc chuyên đi du lịch bằng keyboard
  8. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nếu mình đi Ô tô có được ko bro ,mình ko thích phụ thuộc vào xe máy ,đi ô tô đến những nơi thích đến rồi ở lại đó 1 vài ngày rùi đi tiếp
    @ilovethao: em cũng tính phải mang theo 1 ít cafe (hoặc mua ở của hàng khi đi) cafe túi cũng rẻ thui
    @Kakoi: khối chuyện hay của bro nghe mà ớn kakaka
    @thu282: thanks bạn nhé
    1 ngày đi khoảng bao nhiêu km là đủ để 1 tháng đến Hcm các bro nhỉ ?
    Nếu đi xe đạp liên tục liệu có đến Hcm kịp trong 1 tháng ko ?
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    mình vào tp HCM được 3 tháng rồi này, tp HCM mình đi hết mà xung quanh TP thì mới đi được Cần Giờ thôi, vì k có bạn đi cùng nên chán chưa làm chuyến Cà Mau & miền Tây nào. Mấy tháng trước mình còn ở Mũi Ngọc Trà Cổ nay mà tới được mũi nào xa nhất của Cà Mau coi như đã hoàn thành tâm nguyện đi tới 2 đầu Tổ quỗc.
    Bạn có muốn đồng hành cùng mình thì liên hệ YM ngxuanthuy nhé. Ta gặp nhau ở quán cà fe nào trao đổi 1 chút trước khi đi
  10. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đi leo FXP hay đi xa với mấy nhóm du lịch ở đây nhưng muộn wá họ tuyển hết rùi ! Dù sao mình cũng quyết phải đi ,gian khổ mấy cũng chịu được !

Chia sẻ trang này