1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam giác vàng: 4000 kms yêu và 23 ngày chờ đợi...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bopbopchatchat, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Những km yêu rời rạc ơi! Các tình yêu kể chuyện đ Tam Giác Vàng đê để anh em còn biết mà đi.
    Hôm trước lõm bõm nghe pác Zuji say rưọu kể chuyện đi otô soi đèn pin là thấy khoái rồi.
    Viết lách gì mà xịt thế, chắc tại copy tên topic của mình nên xịt theo
    he he
  2. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cheerful dạo này có hay đi chụp ảnh HN đêm với Dudi không thế?Hehe đến cách post ảnh cũng giống nhau cơ. Iêu xế
    Nhà Bốp vào post ảnh tiếp đê không lại bi chê bi giờ
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đây là Wat Visounarath với những song cửa sổ bằng gỗ. Chùa rất giản dị và không cầu kỳ cả về kết cấu và màu sắc trang trí. Khi xưa chùa có rất nhiều tượng Phật quý giá được cất giữ trong các ngôi tháp, tuy nhiên do thời gian và sự tàn phá của mưa nắng nên các ngôi tháp đã trở nên đổ nát, những bức tượng phật đều đã được chuyển về cất giữ ở bảo tàng Hoàng cung, trong đó có bức tượng Phật nổi tiếng bằng vàng khổng lồ Pra Bang Buddha đã tồn tại ở đây suốt trong khoảng thời gian từ 1513 đến 1894
    [​IMG]
    Những chú rối rơm này được bày bán ở trong khuôn viên của chùa Visunarath. Đi vòng quanh thì no charge, nhưng nếu bạn muốn inside, vui lòng trả 20.000 kip/1vé
    [​IMG]
    Lào được biết đến là một quốc gia với nghề thủ công truyền thống, trong ngày bạn có thể tới thăm các làng văn hóa dân tộc thiểu số như Ban Quay, làng của người H?Tmong, Ban Ou, Bản Thapene, làng Khmu, Bản Phanom? sau đó tới thăm thác Khouangsi xinh đẹp cách cố đô chừng 30km và thỏa sức bơi lội trong làn nước trong xanh như ngọc.
    Đi Tat Khuangsi bằng xe tuk tuk cho 8 -10 người là 20$/1chuyến
    Nếu đi bằng xe du lịch 12 chỗ thì bạn sẽ phải trả 30$/1chuyến trong ngày. Bù lại xe này sẽ đưa bạn đến thăm các ngôi chùa khác của Luang Prabang hay dạo chơi trong các bản của người dân tộc quanh vùng.
    [​IMG]
    @tình yêu 7000kms: Xịt là xịt thế nào, TY là mãi mãi
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Linh này hay nhỉ vào để xem ảnh chứ đâu có phải là kể chuyện cứ ví von mãi, xịt la xịt thế nào mà có căng thì co xịt chứ sao. Mai biết minh sẽ ra sao ha ha
  5. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sức với bạn Bốp chùm ảnh về chùa Wat Visunnarath - một di sản văn hóa thế giới ở Luang Prabang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc cổng cũ kỹ tồn tại với thời gian
    [​IMG]
    Phía đằng sau chùa, khung cảnh lao động của các nhà sư
    [​IMG]
    P/S: Tớ cứ post nhé, nhiều máy ảnh quá nên chẳng biết cái nào của ai đâu keke...
    Được virgo318 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 17/05/2007
    Được virgo318 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/05/2007
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Phía đằng sau chùa, khung cảnh lao động của các nhà sư [​IMG] P/S: Tớ cứ post nhé, nhiều máy ảnh quá nên chẳng biết cái nào của ai đâu keke...
    Ối ối, ảnh các nhà sư lao động đẹp thế chị Quỳnh ơi. Có làm thì phải có ăn chứ nhỉ? Cho em share ảnh sư ăn sáng với nhé.
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 16/05/2007
  7. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    hình như em gặp mấy bác này trên xe Hưng Thành chạy từ HN vào Vinh thì phải , giữa đường cứ đòi xuống hét ầm ĩ cả xe
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn bảo gặp mấy nhà sư thì không phải rồi, còn nếu bảo gặp mấy anh chị đi xe buýt trong mấy cái ảnh chụp trên kia thì đúng rồi đấy bạn ạ ! Hôm ấy hội này đi xe Hưng Thành, trong nhóm có mấy anh chị hay la hét lắm, nhất là anh Zujy và anh Bốp !
    Nhà Bốp dạo này chụp ảnh khá phết, lại còn bo khung nữa.. Mà này, sao mãi không thấy track log đâu nhỉ? Anh rất muốn xem cái track log...
    Virgo ơi ! Chuyển cho anh cái GPS đi, cuối tuần này anh đi chấm Sơn La đấy. Cô có muốn đi? Nếu có thì Alô cho HK nhé...
    được hoangbquang sửa vào 23:35 ngày 16/05/2007
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lấy đâu ra mà dát vàng !!! Toàn là sơn nhũ màu vàng thôi....
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @HBQ: Em không đi chấm Sơn la, nhưng khi nào về anh xin xỏ bác Hoankiem cho em ké cái nick trên DCP với nhé, nếu từ chối là em lại mất công viết bài đăng trước khi các bác về đấy nhá! Mà như thế thì ngại quá hị hị....
    Vụ tracklog chờ em nghiên cứu chuyên môn đã nhé
    @Chitto: Thế mà dân Luang cứ bảo em là dát vàng... ặc ặc... thế anh bảo mấy cái tháp ở Burma í nó có dát vàng không hay cũng chỉ là nhũ vàng?
    @Virgo: Hoan hô , ít ra thì tớ thấy mình ko đi chuyến này cô độc.
    P.S: Tớ la hét rất to nhưng may quá tớ không đi trên xe Hưng Thành từ Hà nội vào Vinh bạn aj..ạ!

Chia sẻ trang này