1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam giác vàng: 4000 kms yêu và 23 ngày chờ đợi...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bopbopchatchat, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Kìa ai thấy thiệt thòi thì lên tiếng đòi quyền lợi đi keke
    Tự nhiên thấy toàn anh hùng với mỹ nhân, đọc xong mà sợ quá
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đây mà vẫn bị đụng mấy bác ttvn
    Nào, hoàng hôn trên đỉnh Phusi
    [​IMG]
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một ngày đầu năm lọ mọ lên chúc mừng nhà bốp, rồi tranh thủ rủ rê lôi kéo Cam Lào hay Thái gì đó. Tay bắt mặt mừng, rượu rót lia xia, vỗ tay đôm đốp. Rồi tháng trôi qua, ngày đến, giờ g điểm... Tất cả lên đường. Còn mỗi cái thắng tớ rụng thụng lụng...!
    Ôi thôi! Giờ nhìn ảnh mà ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi, mông rớt cái bịch xuống đất.
    Nhục!
    P/s: Chúc mừng chuyến đi vay chịu thành công.
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Bốp và mọi người có chuyến đi thành công. Em đi 12 ngày, một mình, và cũng vui lắm.
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vào chúc mừng các bạn. Hic. tối nay xem ảnh mà ghen tỵ quá đi mất
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Đã hiểu vì sao đội này ung dung ngồi ăn dưa hấu roài. Nhìn đại ca thế bố thằng phỉ nào dám vác xác đến gần
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các cậu đã bình an trở về. Nghe Ta nó đồn chuyến đi này Bư Bử công tử phong độ lắm mà tớ chả tưởng tượng ra được. Giờ nhìn ảnh mới biết/
    Chúc mừng rồi nhá, giờ thì quà đâu. (tớ mới nhận được nhõi của nhà Bop thôi nhá).
    @Bác Hoang sáng choang: em giống em mây trắng nhá, khi nào đi Lào bác cho em đăng ký 1 suất, nhìn mấy cái ảnh cú lắm roài.
    @Đại ca SG: đúng là đi để bảo vệ mỹ nhân có khác, trông sát thủ thật. Quà của em đâu?
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen vào chúc mừng chị Bốp iu quý, em cũng đang nức nở tiếc nuối vì hụt vụ Laos này với cái nhóm ttvn mà chị gặp ở Phusi ấy, giá mà đi đc thì mình đã đc ôm nhau ở Phusi rùi. tiếc wa1 hức hức hức
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Luang đúng là một nơi thích hợp để AE box DL tương phùng. Bạn lẳng lơ có phải là người của nhóm 3 cô bồng một khẩu súng AK không nhở?
    Lại nói, chàng PV trong nhóm chúng tớ cầm xấp vé đánh số từ 1-12 mặt đằng đằng sát khí đi vào BQL bến xe, theo sau có một vài thổ phỉ hộ tống. Lập tức hai đầy tớ của dân có mặt trên xe, tớ thề, chưa bao giờ thấy có một trật tự nào hoàn hảo như thế. Sau một hồi sa bai đi hê hê, giả chỗ cho người nhà tao... các vị khách Lào lần lượt đứng lên ra phía sau tự thu xếp với nhà xe. Chúng tớ ngồi vào chỗ của mình mà trong lòng không khỏi thắc thỏm, liệu sang đến đất bạn, họ có từ tốn mà bảo mình giả chỗ cho người nhà tao không?
    Khoảng 250km từ Vinh đi Nậm Cắn. Trên xe có nhiều SV Lào, các cô gái rất dễ thương và nhóm các chàng trai tranh thủ học tiếng Lào và fờ lớt tứ tung, câu học nhanh nhất là Noọng ngăm lái, cọt ai me! (Có nghĩa là em xinh lắm, ôm anh đi... ặc ặc)
    Nhập cảnh ở cửa khẩu Nậm Cắn, ít người và khá nhanh gọn.
    10K cho việc xuất cảnh
    22.000 Kíp ( hoặc 2$) cho việc đập đất ở cửa khẩu Nậm Kan (Lào) + 5.000 kips cho phí hải quan. Đây là nơi duy nhất trong số hình như
    4 cửa khẩu ở Lào (Nậm Kan, Huai Xai, Nông Khai, Cầu Treo) có thu tiền đập đất, nếu nộp bằng $$ thì sẽ tiết kiệm hơn.
    Thế rồi, trừ một sự cố nhỏ bị hỏng xe mất 20'', còn lại thì xe ta bon bon trên đường làng. Muang Phonesavanh là tỉnh lỵ mới của tỉnh Xiêng Khoảng thay cho Muang Khoune đã bị bom Mỹ san thành bình địa trong chiến tranh những năm 70. Với cao độ khoảng 1500 - 2000 mét so với mặt nước biển, Phonesavanh có nét gì đó nhang nhác như Tây nguyên, núi non điệp trùng, xanh rì và khung cảnh thanh bình.
  10. Macedonia

    Macedonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Nhà này có post ảnh thì xem ảnh nào hay hay, đừng có giống cái phản thịt ôi bên topic bên kia thì kinh lắm.

Chia sẻ trang này