1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam giác vàng: 4000 kms yêu và 23 ngày chờ đợi...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bopbopchatchat, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nữ hảo hán giang hồ đang suy nhìn đời cũa những kiếp người đi trước và tự hỏi mình tại sao lai như thế nhỉ, làm thế nao mà lai có cánh đồng chum ở đây hư hự
    [​IMG]
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhóc nói đúng, chả hiểu sao phải xin lỗi nhở?
    Vé từ Vinh - Phone: 142.000 VND
    Vé từ Phone - Vinh: 100.000 kips (~170.000VND)
    Hị hị, các bạn Lào lấy đắt thế, thường là chi phí dịch chuyển đắt hơn từ 30 - 50% so với giá cả ở VN
    Tớ bê cái này về từ Blog của Batigol
    Từ Phonsavan đi LPB dài 400km, chủ yếu toàn đường đèo (có những đoạn đèo dài cả trăm km ), đi xe rất dễ say. Ở Lào bây h là đầu mùa mưa, đang nắng chói chang nhưng chỉ trong chốc lát đã đổ mưa ầm ầm rồi lại nắng. Còn cách Luông khoảng 60km thì dừng xe bổ dưa hấu ăn mà không biết chính trên đoạn đường từ Vang Viêng đến Luông này cách đây mấy hôm có mấy vụ người bản xứ bắn nhau, các xe bus từ Vang Viêng đi Luông đều fải có quân đội đi theo bảo vệ, ko dám dừng xe để đi vệ sinh, đúng là "điếc ko sợ súng"
    Tiêu dao ăn dưa hấu
    [​IMG]
    Khoảng 4h chiều đến Luông, về nhà nghỉ Chanpradid nằm ngay cạnh Hoàng cung và chợ đêm để lấy phòng. Chợ đêm ở Luông cũng gần giống như chợ đêm Hàng Đào nhưng hàng hóa mang đậm chất truyền thống hơn, chủ yếu là đồ ăn, vải vóc, thổ cẩm Lào, đồ lưu niệm
    Buổi tối, cả đoàn đi chợ mua đồ nướng Lào như gà nướng, cá sông Mekong nướng,.. rất rẻ và ngon, rồi đi ăn buffet rau với giá 5000 kip/ người ( khoảng 9000Vnđ).
    Đồ nướng ở chợ
    [​IMG]

    Sau bữa tối ngon lành, mọi người đi dự lễ tắm Phật lớn nhất trong năm của người Lào ở chùa Wat Xieng Thong. Là lễ hội lớn nhất năm của người Lào nhưng trong chùa hoàn toàn không có cảnh chen chúc xô đẩy như ở VN, mọi người trật tự xếp hàng lên đổ nước lễ tắm cho Phật, tớ cũng bon chen leo lên đổ nước, đứng cạnh 1 em Lào rất xinh (ảnh ở máy khác sẽ update sau ). Ở Luông con gái Lào rất đẹp, da trắng mịn, rất nét, nhìn mãi không chán, đặc biệt là cực tự nhiên, tớ giơ máy chụp ảnh mà ko hề tránh còn cười duyên để mình chụp, chụp xong cho em xem rồi khen em "Nọng ngăm lái" làm em cười suốt
    Bán đồ lễ và nước tắm cho Phật.
    [​IMG]
    Lễ Phật ( tượng Phật được làm bằng vàng thật )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành kính lễ Phật

    [​IMG]
    Sau khi ở chùa ra thì chợ đêm cũng đã tan (người Lào chỉ mở đến khoảng 10h là thu dọn về chứ không ham hố kiếm tiền như người Việt ). Mọi người rủ nhau đi dạo dọc sông Mekong buổi đêm rồi về nhà nghỉ ngồi uống bia tán chuyện đến hơn 12h mới ngủ .


    Copy mệt quá
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, "nữ hảo hán" này có công phu gì mà .... cái chum đá to thế cũng bị vỡ làm ba thế kia ???
    Bạn cheeful chụp ảnh này đấy à? Lên tay nhỉ ???
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 10/05/2007
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chito nói gì thế chê thì cứ nói ra sao lại khen vậy, mình chỉ chụp bàng máy di động thôi chưa đủ tiền mua máy chỉ có hứng thì nhào vô cho nó phong chào thôi, làm sao ma chụp đẹp bằng chito chứ ha ha
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các mợ đi dạo quanh cánh đồng chum, hong hớt nhìn cảnh thật lý thú
    [​IMG]
    vòng quanh cánh đồng để săn ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Há há, đọc bài chitto chết cười. Vui nhở!
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ở Luang Prabang, tớ thích nhất là chợ Pak Kảm, chợ nhỏ nằm sau chùa Wat Mai - viên ngọc và là niềm kiêu hãnh của cố đô Lạn Xạng..
    Màu của quả:
    [​IMG]
    Hình như là mướp Lào
    [​IMG]
    Rán bánh:
    [​IMG]
    Có chú chim non nho nhỏ:
    [​IMG]
    Chúng tớ ăn sáng = bánh cuốn của cô này, 5000kíp/1 xuât có 3 cái to dày, ăn hai đĩa thì chặt cả bụng
    [​IMG]
    Các bạn khác đi ăn bún Lào, ăn kèm với Lòng, cơ mà giá cao phết 25000kíp/1 bát
    [​IMG]
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước gì có thể quay lại chợ Pak kảm để chụp ảnh và ăn thử mua thử tất cả các mặt hàng rau củ quả, thủ công, đồ ăn đồ uống đồ chơi của chợ. Nằm trên một con phố nhỏ, Pak kảm rất phong phú về màu sắc và chủng loại, nhưng lại được tổ chức rất gọn gàng ngăn nắp, nhẹ nhàng và rất chi là yêu yêu!
    Một góc chợ bày:
    [​IMG]
    Ớt bán theo "đống"
    [​IMG]
    Rối như tơ vò
    [​IMG]
  9. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bạn Cheerful thân yêu của bạn là tỉn bát 25K Kíp/bát thôi, anh em toàn chiến 15 với 20K, riêng Cheerful chủ quán nhìn người nên bắt hình dong bán cho bát 25K
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái bạn com on girl nói xạo nghê tớ ăn mỗi một bát co s 25k thôi còn các ban thì ăn nhiều hơn ma con đố kị

Chia sẻ trang này