1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAM GIÁC VÀNG (Lào - Thái - Miến) - Hành trình đi tìm loài hoa anh túc - đã trở về (bài ảnh từ trang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yoyoa4482, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    TAM GIÁC VÀNG (Lào - Thái - Miến) - Hành trình đi tìm loài hoa anh túc - đã trở về (bài ảnh từ trang 13)

    Thời gian: 09 ngày 09 đêm
    Phương tiện: đường bộ & đường sông (xe máy, oto & thuyền/cano)
    Thành viên tham gia: hiện có 1 xế & 1 ôm, các xế ôm máu me cung này xin tiếp tục đặt gạch ạ
    Liên hệ: YM (yoyoa4482), hoặc Mobile (0904308758)

    Lịch trình & cung đường dự kiến (xin ý kiến các cao thủ)


    Ngày 0 (thứ 6, ngày 24/12):
    Lên ô tô đi Điện Biên, gửi xe máy theo oto

    Ngày 1 (thứ 7, ngày 25/12):
    Xuất phát từ Điện Biên - CK Tây Trang (31km), đi theo QL 2E - Muang May - sông Nam Ou - Muang Khua (thuộc địa phận Phong Sa Li, sẽ không đi vòng lên tận trung tâm PSL vì sợ mất thời gian đi lên rồi lại vòng xuống)
    Đoạn ĐB - Muang Khua (100km, thấy dân tình LP kháo nhau là đi bus mất những 7hrs, không biết chiến xe máy mất bao nhiêu hrs?, chắc là đường không được tốt lắm :D)
    Nghỉ ngơi ăn trưa tại Muang Khua (nếu đi nhanh)
    Chiều Muang Khua - sông Nam Bak - Uodom Xay (100km, bus đi mất 3hrs)
    Nếu kịp, chạy Uodom Xay rẽ phải theo đường 13 qua Na Mor, tới Luang Nam Tha
    Tối ngủ tại Luang Nam Tha

    Ngày 2 (chủ nhật, ngày 26/12):
    Tiếp tục QL 13B (hình như đoạn này qua cái song toa sao ấy :D) - Khou Vieng Ruins (đây là khu di tích cổ nổi tiếng trên đất Luang Nam Tha) à dành thời gian chơi bời ngắm nghía ở đây buổi sáng rồi tiếp tục lên đường
    Khou Vieng Ruins - Vieng Phou Kha, theo đường 3 tới Houei Xai
    Tối ngủ ở Houei Xai
    Đêm Huoei Xai bình an với những bóng ma cần sa. :D

    Ngày 3 (thứ 2, ngày 27/12):
    Một ngày 3 nước và đặc biệt nhất của chuyến đi, hoàn thành mục tiêu ngã ba sông Tam giác vàng huyền thoại Lào - Thái - Miến.
    Huoei Xai (Lào) - cửa khẩu Chiang Khong (1) (Thái) (k 30km?) - Chieng Saen (2) - The Golden Triangle - Mea Sai (3) - Tachilek (Miến Điện)

    (1) Chiang Khong là một huyện ở khu vực đông bắc tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. Chiang Khong cách trung tâm Tam giác vàng chừng 60km về phía Nam. Chạy dọc theo bờ sông hơn nửa giờ đồng hồ là đến Chiang Saen, một trong những thị trấn yên bình và cổ kính nhất của Thái Lan nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Chiang Rai.

    (2) Chiang Saen tiếp giáp với các huyện Chiang Khong, Doi Luang, Mae Chan, Mae Sai của tỉnh Chiang Rai. Phía Bắc huyện giáp Myanmar và tỉnh Bokeo của Lào
    Đoạn sông Mê Kông chảy qua tỉnh này với tên gọi sông Ruak với vùng đất mà người ta gọi là Tam giác vàng (Golden Triangle) là một địa danh nổi tiếng nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, được mệnh danh là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
    Chiang Saen nổi tiếng với ngôi chùa bằng gỗ teak Wat Pa Sak được xây dựng năm 1295, tháp Wat Chedi Luang hình bát giác cao 58 mét, Wat Phra Thart Jom Kitti nằm trên một ngọn đồi nhỏ - một nơi thích hợp để ngắm nhìn cảnh sắc Lào qua bờ Mê Kông. Từ đây, du khách có thể thuê thuyền để lên tam giác vàng hoặc ngược lại.
    Wat Pra That Pu Khao nằm trên một ngọn đồi gần bờ sông là địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn trái tim của Tam giác vàng. Từ trên vọng cảnh đài, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mây trời sông núi. Bên trái là dòng Measan chảy ra từ một miền đất huyền bí và là biên giới Thái - Myanmar, bên phải là dòng Mê Kông mênh mông. Bên kia sông là núi rừng Thượng Lào xanh thẳm, xa hơn về bên trái là Công viên thiên đường và sòng bạc của người Thái trên đất Myanmar

    (3) Mae Sai là huyện cực bắc của tỉnh Chiang Rai ở phía bắc Thái Lan. Đây là điểm biên giới chính giữa Thái Lan và Myanmar, với hệ thống xa lộ châu ÁAH2 vượt sông Mae Sai đến thị xã Tachileik ở Myanmar.

    Đoạn này nếu không vác xe máy qua được thì ta để lại xe máy bên đất Lào vì đằng nào cũng quay lại Lào chỗ này, nhẩy bus đi sang Thái và Miến cho đỡ phiền hà :D

    Ngày 4 (thứ 3, ngày 28/12)

    Mea Sai (Thái) - Căn cứ địa Khunsa - Bản Therd Thai - Cánh đồng hoa anh túc - Chiều đi shopping tại Chiềng Rai
    Chiều lên ô tô đêm đi về Houei Xai
    Chiang Rai tớ biên giới Miến là 60km

    Ngày 5 (thứ 4, ngày 29/12):
    Lên cano đi Luang Pra Bang. Xuôi theo dòng Mekong qua Pak Beng, đi mất vài giờ (trước đây thấy kháo nhau mất 7hrs) và gửi xe máy lên tàu chậm (chưa biết giá cụ thể, đi mất chừng 2 ngàyß không rõ hiện tại có cái phương án khác khả quan hơn không)

    Ngày 6 (thứ 5, ngày 30/12):
    Dạo chơi ở Luang chờ xe máy
    Khám phá Luang với Tat Khuangsi, Bảo tàng Cung điện Hoàng gia, Bản Phanom, Wat Xieng Thong, Wat Visunarath, Wat Mai, Wat Aham, That Chomsi, Ngắm hoàng hôn rơi trên bờ Mê kông, Chợ đêm dọc Hoàng cung

    Ngày 7 (thứ 6, ngày 31/12):
    Luang Pra Bang - Phon Sa Vanh (300 km)

    Ngày 8 (Thứ 7, ngày 01/01):
    Thăm cánh đồng Chum - Nậm Cắn, cố gắng chạy về Con Cuông
    Ngủ tại Con Cuông

    Ngày 9 (Chủ nhật, ngày 02/01):
    Con Cuông - HN (chạy theo đường HCM hoặc là vất xe lên bus về cho khỏi mệt, hoặc chạy xe về)

    Tổng quãng đường: Khoảng > 2000 km

    Tổng số đêm: 09 đêm (1 đêm trên oto, 1 đêm ở Con Cuông - VN, 1 đêm ở Mae Sai - Thái và 6 đêm ở Lào)

    Tổng chi phí: Khoảng 6 triệu.

    Các cao thủ nào đã đi qua những cung đường này có thể tư vấn cho mình xem liệu đi như trên đã hợp lý chưa, cần điều chỉnh gì hay lưu ý gì cho chuyến đi.
  2. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    giấy tờ xe chính chủ mới qua đc Thái đó nha chị Yo!
    Ông bạn em chạy qua đến đó bị hải quan nó đuổi về
    :)) minsk mà nó còn ứ cho qua .. hề hề
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ Ss, nghe gái già Trangchic rủ đi mà e k đi đc...thèm á
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua cửa khẩu nào cũng thế mà bác
  4. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa check thời gian, vậy là sẽ có 5 ngày nghỉ phép, mình còn nguyên 3 phép và có thể xin xỏ được, giờ ban căng nhất là báo cáo báo cầy cuối năm.

    ok. Tuyển xế :)
  5. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Thích mà chả nhích nổi .......... :D
  6. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc kĩ à. Cái đoạn bắt đầu qua đất Thái và Miến, chị để lại xe máy bên Lào cho đỡ lằng nhằng thủ t:-bdục mà. Đi loanh quanh bên kia bằng bus & đường thủy ấy chứ. Chị cũng liệu trước cái vụ đưa xe qua Thái và Miến khó khăn nên là để lại Lào rồi đến khi quay lại, lại lấy em nó đi tiếp tục thoai. Đến đây chú thấy chị nghĩ thông chưa :-bd
  7. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ( Em mượn nick này )cho em đặt 1 xuất nhé, solo hoặc xế contact 0943805555 , thanks :)
  8. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Gái cho em quăng cục gạch nhá ^^
  9. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý các bạn khi đăng ký cung này: bắt buộc có hộ chiếu nhá. Vụ qua Myanmar, tớ tiên đoán là không cần hộ chiếu vì mình chỉ xuất & nhập trong vòng có vài tiếng nên chắc qua đó là giấy thông hành là ngon rồi.

    Các bạn khi đăng ký tham gia, cho mình lại rõ cái thông tin:
    - Họ & tên
    - Nick YH
    - Số đth liên hệ
    - Xế/ôm

    Các anh em nào máu vào chiến đi ạ :-bd
  10. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi cho tớ quang cục gạch nhá, muốn đi nhưng sợ lúc đó công ty kiểm toán

Chia sẻ trang này