1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam giác vô hình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuthuycuoichoi, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tam giác vô hình

    Một chút về tình yêu....qua những vần thơ

    Anh là đỉnh đầu tiên của tam giác ấy/
    Em và người ta hai đỉnh đứng bên anh...

    Anh là đỉnh đầu tiên của tam giác ấy
    Em và người ta hai đỉnh đứng bên anh
    Em yêu anh - người ta yêu em lắm
    Vẫn "muôn đời hình tam giác" thế thôi

    Đỉnh lòng anh hững hờ đi nơi khác
    Mặc lòng em yêu đến dại khờ
    Lòng người ta cũng cuồng si lắm đó
    Nhưng vô tình hình tam giác đau thương

    Tình yêu ấy vốn là hình tam giác
    Giống thi hào đã viết trước em cơ
    Ba góc đó vẫn muôn đời là thế
    Có góc nào chung nhịp đập tình yêu...?
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tui cứ tưởng là cái ngã ba tử thần mới chết chứ.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/t_116138
    Các bạn có thể đóng góp thơ vào topic này. Ga con sẽ khoá lại . Xin cảm ơn!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này