1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm hồn ở góc nào trong con người vậy?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn ở góc nào trong con người vậy?

    Chúng ta hay nói đến 2 chữ ''tâm hồn'' và 'thể xác''.Thể xác thì ai cũng nhìn thấy đúng ko nào.Vậy gạt nó sang 1 bên.
    Tôi cứ tự hỏi vậy thì tâm hồn nằm ở góc nào trong con người chúng ta ? ở trái tim? hay ở trên đầu?Cái gì tạo nên tâm hồn con người? liệu người ác có tâm hồn ko hay chỉ có người tốt mới có?
    Mọi người nói thử xem nào.......

    Uglygirl_ Tiểu muội TBCO

    Em vẫn lạnh lùng vì vắng anh(Anh nào ấy nhở?!!! :D)
  2. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    he he tâm hồn thì phải có cả hai cái trái tim và cái đầu chứ.Tâm hồn có tình yêu nhưng cũng phải có lí trí chứ.Phải không bà con
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em nghĩ ở trong thể xác
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Muội hỏi khó thế. Huynh nghĩ nát óc mà chẳng nghĩ ra.
    Người ta thường nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vậy thì chắc tâm hồn là ở bộ não rồi. Tâm hồn chính là những ý nghĩ những tâm tư tình cảm, suy tư của con người mà bộ não là cơ quan điều khiển trung tâm những hành động đó, sự rung động của con tim cũng là do sự điều khiển của bộ não, tất cả những xúc cảm, những sự thổn thức, hồi hộp làm cho nhịp tim hoạt động không bình thường chẳng qua là do những ý nghĩ những cảm nhận mà bộ não tiếp nhận được trong thời điểm đó truyền đến các bộ phận liên quan (nói cứ như là chuyên gia ấy). Nói túm lại tâm hồn nằm ở bộ não.
    Tâm hồn của con người không phải cứ sinh ra là có ngay mà phải trải qua quá trình phát triển của cơ thể con người, của sự nhận thức của mỗi người đối với thế giới xung quanh. Chính vì vậy môi trường xã hội là một yếu tố quan trọng làm nên những con người có tâm hồn trong sáng, thánh thiện (chỉ là một phần, không phải tất cả, phần khác tui chưa biết nói thế nào). Trong mỗi con người chúng ta ai ai cũng đều có tâm hồn chẳng qua sự thể hiện tâm hồn đó của mọi người qua cách xử sự khác nhau mà thôi. Bởi ngay trong cái ác bao giờ cũng tồn tại cái thiện cho dù là rất nhỏ.
    Được chưa nhỉ??????????
    Mình thấy vẫn chưa thoả đáng thì phải
    Marco_Sư huynhTBCO
    Tình yêu đâu phải kẻ trộm......
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    hichíc xúc động đậy wá marco ơi
    em nghĩ đơn giản thôi
    tâm hồn ở trong mỗi con người
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thế à????????
    Marco_Sư huynhTBCO
    Tình yêu đâu phải kẻ trộm......
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chứ còn gì nữa thế nà không hiểu,đùng là đ.....ấy nhầm,thông minh qua haha,he he he
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    mà sao anh lai viết là em đứng trước nhà hát lớn?Mất hết ý nghĩa đi rồi.Phải nói là đứng giữa chứ.
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Còn em nghĩ tâm hồn của con người nó ở trong trái tim và ánh mắt.
    .....Vì em ko khóc bao giờ,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi.......Vì anh luôn thấy em cười,đâu có nghĩa trong em thờ ơ.........
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Không ai cùng quan điểm với mình. Chứng tỏ mình là một người đặc biệt chẳng giống ai. =>Thiên tài (hahaha)
    Marco_Sư huynhTBCO
    Tình yêu đâu phải kẻ trộm......

Chia sẻ trang này