1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAM HỢP BIBI+ FG+ DG.... TIN HAY NHẤT TRONG THÁNG...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    TAM HỢP BIBI+ FG+ DG.... TIN HAY NHẤT TRONG THÁNG...

    Tin vui tin vui đây, tin nóng hổi vùa thủi vừa ăn đây.... sau 1 thời gian tìn hiểu nhau.. 3 anh em bọn tớ quyết định hợp nhất nhau lại thành 1 nhà.. có vợ có chồng có anh có em.. để box mình thêm vui , thêm doàn kết.. ai bình chọn cho danh hiệu kết nối đẹp nhất trong box thì giơ tay nhé.... anh Bi ui chuẩn bị khao mọi người thui chứ nhỉ.. Fg nấu cơm xong chưa? có 1 bữa cơm mời mọi người thôi mà lâu thế... Vợ rùa như mày thì anh Bibi tao khổ vì đói mất thui.. quên giờ mày nên làm chị tao rồi.Chúc mừng đi chúc mừng đê

    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Nội dùng là thế này .. Hết sức tình cờ .. Hehe .. [:D[:D
    Hợp 1 ... Này Giống nhau quá ...
    .. Hôm qua Bibi và FG hẹn nhau đi chơi .. Hihi .. còn FG thì hẹn DG đi chơi, Địa điểm là Hồ Gươm .. Hix ..Hồ Gươm dài 2 km biết chỗ nào mà tìm ... Vì quý Bibi quá nên FG không kịp thông báo cho DG biết, Mà cũng hẹn ra Hồ Gươm nên không có FG DG vẫn ra hồ Gươm tìm FG ... Thế là Bibi đến chỗ hẹn sớm nhất .... hehe .... Sớm nhất thì cũng không phải DG và Fg cũng đến đó nhưng mừ khác chỗ ...
    ... FG quên số Phone của Bibi ... Đợi 1 lúc thì không chịu nổi nữa cả 3 đều nghĩ đi 1 vòng xem có gặp không? thế là cả 2 được đi dạo 2 vòng hồ ... Không gặp nhau ... hehe .. Giá mà 1 người biết dừng lại thì tốt ...
    ... Chán quá DG vào mua kem ăn, đang ăn thì gặp Bibi cũng đinh mua kem ... haha ... DG bảo tìm FG, FG tìm bibi ... Thế là cả hai đợi 1 lúc thì thấy FG vào mua kem ... thế là Bibi và DG được thêm 2 que kem miễn phí ... cả bọn lăn ra cười và trách móc nhau ...
    Dược cái cả 3 đều thích ăn kem nêm mới gặp nhau ... Hehe ... Hết chuyện 1...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  3. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. trùng hợp nhau thía không bít.. kem ngon không tưởng nổi mỗi tội Fg gặp anh Bi xấu hổ chả dám ăn.. em ăn liền 1 leo` 2 cái.. mà tại Fg mà hôm qua em không gặp được anh Phương, em đã nói rùi mà vợ chồng rùi sợ với ngại gì thế mà không dám hặp anhBi 1 mình ăn cũng chẳng dám ăn hi chic chả bù cho mình.........
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 đều biết bốc Phét hết tầm :
    ... DG nói : Em xấu lắm, gặp em anh chỉ ngất xỉu được 15 phút, em dội nước cho tỉnh lại rồi cho nhìn em tiếp ... Ngất đi ngất lại nhiều lần thành quen ... khi đó gặp DG Bibi sẽ không bị ngất nữa "...
    ... Fg nói : " Em đen kinh khủng, cái use của em có thêm chữ quảng ninh có nghĩ là em đen nhu than ý, Em chỉ có mỗi bộ răng trắng thôi ... hehe .. em đi đêm đố ai nhìn thấy cho thêm tiền ...
    ... Bibi nói : " Anh đẹp trai lắm, bọn em không gặp anh phí cả đời, hehe, anh cao 1m77, nặng 68kg người mẫu kinh khủng ... " ...
    ... Khi gặp thì : DG và Fg xinh phải nói là Phê Luôn, còn bibi thì xấu trai khủng khiếp ... và tất cả để nói : " Chúng ta là bạn, không quan trọng việc xấu hay đẹp, Iu con người nhau là chính " ... haha ... ...Chuyện này thì mỗi Bibi là có lợi nhất ! ... Nhưng cả 3 đều nói dối giỏi thật ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ông Béo cũng ở Hà Nội mà không ra gặp mọi người à?

    Always keep smiling !!!
  6. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại anh từ đầu chứ?ai bảo anh nói anh không thích chơi với người xinh làm chi...mà anh nói phét cũng giỏi bi giờ í.. anh đẹp trai bỏ xừ.. em mà không đỡ thì FG nó đã ngất xỉu rùi..Nhưng mà anh Phương em, không biết lạc đường nào mà không tìm được báo hại 3 anh em mình tìm muốn chit luôn,,,,mà anh Bi khai mau lúc về anh và Fg thủ thỉ kí gì? không nói là không được với em đâu nhá... anh Bi nói em biết đi có phải Fg nói iu anh nhìu không?....
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  7. noname_x200

    noname_x200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thảo nào mà sáng nay gặp chị FG nhìn chị ấy cứ ngất nga ngất ngây ..hỏi gì cũng ừ với à ...lại còn nói là mới đi thăm chồng về...
    Dạo này em bận ít lên mạng...chẳng cập nhật thông tin gì.. chán thế không biết.. hoá ra box mình mọc ra mấy đôi... an_an ơi ly dị anh Phương rùi thì còn tớ nhé .. tớ đợi bạn đấy.. bạn xinh quá
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chết an_an_an rồi . Có chuyện này ko biết cả nhà đã ai biết chưa , FG nói với tui là P_cu_chuoi và Noname uýnh nhau tranh giành an_an_an , chỉ vì cuộc gặp bất ngờ sau chuyến về Uông Bí chơi . Hai tên này uýnh nhau bị chấn thương nên phải vào viện . Mọi người thấy đúng không vì dạo này 2 tên này có ai post bài đâu . Đến hôm nay mới thấy Noname post bài thì điều đó đã chứng tỏ Noname đã thắng trong cuộc chiến 1 mất 1 còn với P_cu_chuoi .
    To Noname : cho hỏi tình hình của P_cu_chuoi hiện nay ra sao rồi .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Dg lại nói điêu rồi... chuyện là thế này.Anh Bi hen Fg đi chơi, Dg nói cho Dg theo cùng với, để xem mặt anh Bi htế nào.Có đẹp hơn bác Phương nhà Dg không?... nể quá Fg dành gật đầu... nhưng đến giờ hẹn rùi mà DG cứ mải bôi gio trát trấu .. thế nên Fg bảo Dg đến "điểm.. X " sau. để FG ra không anh Bi đợi.Đi vội quá Fg quên kgông cầm theo số phone của anh Bi.. ... hic hic hic.....Em xin lỗi anh Bi nhé em đoảng quá... ra đến nơi chẳng thấy anh Bi đâu thê' là Fg đi tìm.. đi loàng ngoàng 1 hồi mỏi chân, khat nước vào mua kem ăn thì bất ngờ gặp anh BI và Dg ở đó.. mừng không thể tả.. cơ mà tại ốm mấy ngày vừa dậy lại phải đi bộ nhìu thế nên FG choáng chứ có phải là nhìn anh Bi mà thế đâu, rùi lúc ăn kem Fg lại ho anh Bi bảo "thui em à đừng ăn mữa không đêm ho thì khổ.." dù trong lòng còn muón ăn vài que nữa nhưng mà phảinghelời anh Bi chứ... còn Dg thì vừa nói với anh Bi là khi em xúc động hay căng thẳng em chỉ biết ăn thui... không bít có phải vì tiếc anh Bi không mà chỉ thấy cắm cúi ăn... xin thưa cả nhà là 12 que chứ khong phải 2 que đâu ạ... làm anh Bi toẹ nữa phá sản..
    Đã thế thấy anh Bi tớ nói chuyện có duyên Dg quên luôn cả anh PHương đang đợi cứ mải ngồi ba hoa trích choè.. chán chê mới nhớ ra anh Phương , thế rùi bắt cả tớ và anh Bi cùng đi lần=====> chuối thế không biết
    Mà chỉ tổ giỏi đa nghi lúc về anh Bi nói "sắp sinh nhật DG rồi, 2 đứa mình tặng nó gì chứ nhỉ? nó vừa bảo anh là nó thich bbài CRY của mandy more" có thhé thui mà cũng thác mắc được.. Rui` anh Bi noi' anh Bi thuộc bài đó.. rùi anh Bi ghé tai đọc cho tớ để hôm nay pót nên mừng sinh nhật nó.. Mõi tội chưa có bản dịch à.. anh Bi bảo để đêm nay anh Bi thức dịch làm quà sinh nhật của anh chị cho em nó... đấy chỉ có thế thui à.... chỉ giỏi ăn nói lung tung...
    Em nói là đúng sự thật nhất anh Bi nhở?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Định pots bài Cry bi giờ nhưng mà không còn thời gian rùi.. đợi mai anh chị tặng em luôn nhé DG
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này