1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAM HỢP BIBI+ FG+ DG.... TIN HAY NHẤT TRONG THÁNG...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong buổi chiều hẹn hò của 3 người mà Chit muốn nổ đom đóm mắt...

    Always keep smiling !!!
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc nổ mất thiệt nhưng mà hay ghê . Box mình dạo này lắm đôi dễ sợ . Kết hôn đi chứ nhẩy , có giè khao box đê ........
    Chung Thuỷ
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ thì mình li dị nhỉ Hoa_dien_vy , để mọi người còn ăn mừng nữa chứ ,
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đây ,đây.. khiếp tối qua anh Bi thức cả đêm để dịch bài "cry" của Mandy More cho em đây DG.. sáng nay anh ấy ngủ khì rùi.. chị pots hộ anh ấy nè
    Cry
    I'll alway remember
    It was late afternoon
    It lasted forever
    and ended to soon
    U were all by yourself
    staring up at a dark gray sky
    and I waschanged
    In place no would find
    all your feeling so deep inside
    It was then that I realieze
    That forever was in your ếy
    The moment I să U cry
    I was late September
    And I'd seen U before
    U were allways the coud one
    But I was never that sure
    U were all by yourself
    Staring up at a dark gray sky
    I was changed
    I wanted to hold U
    I wanted to make It go away
    I wanted to know U
    I wanted to make your
    everything,all right
    I'll allway remember
    It was late afternoon
    Hic hic hic chẳng bít có chuẩn không nữa... Hôm rùi anh Bi chỉ đọc qua cho em.. nếu sai anh Bi sửa nhé
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 16/10/2002
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch của DG đây. anh Bi nói anh không có biết dich thế nào cho hay.. có gì thì đừng chê nhé
    Em sẽ luôn mãi nhớ. Đó là 1 buổi chiều muộn.Tưởng chừng như vô tận nhưng rồi kết thúc thật nhanh.Anh đứng đó giữa trời chiều và em thay đổi.... Ở những nơi không ai có thể thấy được những cảm xúc sâu thẳm của anh...Và em nhận ra điều đó trong đoi mắt anh... Giây phút mà em thấy anh khóc.Đó là 1 ngày cuối tháng 9.Em đã thấy anh trước đó.. Anh là 1 người lạnh lùng nhưng em chẳng bao giờ chắc chắn... Một mình anh sáng nên trong bầu trời xám tối và em đã thay đổi....
    Em muốn nắm tay anh
    Em muốn được biết anh..
    Và em muốn tặng anh mọi điều tốt đẹp
    Thoả mã chưa DG? hết ý rùi nhé!!! nhớ cám ơn anh BI nhà tao nhé
    nhà BIBI + FG
    Chúc mừng sinh nhật em DG
    Tao mạn phép anh Bi chúc trước rùi còn đi học tí nữa anh Bi ngủ dậy anh chúc mày sau nhe
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện tiếp (chuyện đi chơi í)
    Sau khi ăn kem xong, nói chuyện 1 hồi. 3 anh em thấy hợp hợp mới nảy ý định kết nối.. Bibi nhận DG làm em gái====> tất nhiên như thế thì FG sẽ là chị.. hì hì .đang nói chuyện DG chợt nhớ là anh P đợi, nàng sợ quá rủ anh Bi và FG đi cùng.. sợ anh P uýnh ấy mà.. Đến nơi thấy bác P nhà mình mặt mũi xưng xỉa, mắt gườm gườm nhìn anh Bi...." chú mày giỏi thật.." bị anh Bi quát cho 1 câu"chú chiếc gìe.. iu em tui mà dám chú với tôi ha?...." Khổ thân bác P chẳng hiểu đầu cua tai nghoé gì.. Dg giải thich.... Thôi vi tình iu bác P đành nuốt ực cục tức đang đang dâng trong ngực đánh ực 1 cái" Vâng thua anh Bi..." rùi gầm ghè" về HP thì biết tao...." hic gì mà biêt tao? anh Phương? có em nè dám đọng vô anh Bi nhà em không?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục
    Cả bon rủ nhau đi ăn khuya.. DG không ngớt than thở"tại anh Phương bẫy em.. nói anh Bi ngố ngố chứ không đệp trai như anh.. thế nên.. chứ không giờ.... em iu anh Bi rùi..."
    Bị bác P lườm cho 1 lườm" chứ không phải lúc anh nói anh thông minh đẹp giai hơn BIBI thì em đổ rầm vào anh 1 cái rồi nói thhế thì 2 đúa thông minh chúng mình iu nhau cho FG ngố vàBIBI ngố iu nhau hả???''
    rồi thi nhau ngồi kể tội nhau.. nhìn cảnh đó mình và anh Bi cùng thở dài.. tội ngiệp không biết có được lâu không?.. Cơ mà được làm anh ông Phương vài ngày thì cũng vui anh Bi nhở
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/10/2002
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua FG cho anh uống Cafe gì thế ... uống xong là lăn ra ngủ ... Không biết lúc đang ngủ sau có " Giữ nguyên hiện trường và ko sờ vào hiện vật hay không "... ... Cho anh ngủ để dịch thay anh hả FG ... Hay quá ... Chúc Mùng Sinh Nhật DG ... Chúc cho ... Tình yêu và Hạnh Phúc sẽ đến với FG ... Forever ... Forever ..
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  9. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    FG táy máy lắm anh Bi à? chít anh đi... tài liệu quan trong giè có cất cẩn thận không? cám ơn anh chị à.. cam' ơn nhiều.. chắc Fg tối qua thương anh Bi thức khuya nên cho anh BI uống cafe trộn thuốc chuột à quên thuốc ngủ rùi...
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  10. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    cơ mà anh Bi ui Fg với anh đang iu nhau sâu sắc thía cơ mà sao lại chúc vậy chẳng nhẽ tình iu của anh chị có vấn đề à? hây FG chưa iu hẳn anh?
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim

Chia sẻ trang này