1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm hướng thiện

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi minusa, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tốt ! Tất cả các bạn đều ko thể thành Phật vì ko ai wa được chữ nhẫn.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi từng nghe nói chỉ coTừ- Bi - Trí - Dũng, Giới - Định - Tuệ và Thiền Định để thành chánh quả. Có bao giờ đọc thấy kinh nào nói phải Nhẫn đâu nhỉ ? Mà là cái Nhẫn tiêu cực nữa.
    Nếu ai đó để cho ng khác làm hại đến bản thân, ng ấy phạm rất nhiều tội:
    -Thứ 1. Phà chùa đập tượng là tội lớn, mà thân này là cái chùa nơi Phật Tánh hiển hiện, vậy mà ta để cho ng khác phá hư, đó là tội. Thân này sống có lợi cho chúng sanh cho đạo Pháp, chùa này có lợi cho nhiều ng, để cho nó mất rồi thì lấy đâu ra cái gì để làm lợi cho đời ?
    -Thứ 2, Để cho ng khác tạo tội, đó cũng là tội nặng. Luật pháp chỉ biết có tội trộm cướp mà chưa biết phạt cái ng chủ hớ hênh tạo lòng tham cho ng khác, và tạo điều kiện dễ dãi cho cướp làm việc. Đó là tội đẻ ra thằng ăn cướp.
    -Thứ 3, hiểu sai đạo Phật, để rồi ng đời sau ..bắt chước. Mình sai thì ko nói chi, kéo theo một loạt ng khác sai lầm theo, đó là trọng tội.
    Tôi sẽ nói cho bạn nghe về cái Nhẫn chân thật và Đại Nhẫn là gì.
    Nhà Phật lấy ví dụ chuyện con hổ hay con quạ ăn thịt tiền thân Đức Phật, là có 2 ý. Nếu bỏ qua cái ý tiêu cực mà những vị đang nắm gươm muốn dân nhẫn nhịn. Thì còn 1 cái ý rất đẹp. Đó là khi bạn HOẰNG PHÁP.
    Đó là cái NHẪN cao đẹp khi bạn cứ hết lần này đến lần khác tìm cách giúp ng ta, dù rằng bạn cứ bị họ mắng chưởi đánh đập hay nguyền rũa. Bạn thấy họ đang khổ (như con hổ già đang đói) bạn đem "thân" bạn đi bố thí. Bố thí ở đây ko phải là bạn lóc từng miếng thịt cho ai đó ăn, nhưng là bạn chấp nhận mất mát về tiền bạc, sức khoẻ, thời gian,..hay có khi cả sinh mạng để đổi lấy một chút từ tâm trong lòng họ. Và biết chắc rằng thế nhân vô tình chả khác con hổ, ng ta đc giúp rồi mấy ai biết trả ơn, mà rất nhiều ng khi mạnh còn tìm cách giết luôn cả ta để khỏi phải nặng ơn.
    Còn cái đại Nhẫn là khi bạn nhiếp tâm thiền định. Bạn phải cố gắng chịu đau, chịu khó, chịu các chướng ngại hay ma cảnh, để dần dần tu sửa cái tâm hướng dần đến Chân Thiện Mỹ (chứ ko phải là Chân Thiện Nhẫn như mấy pác PLC hay tuyên truyền).
    Bạn Nhẫn mà ko thấy mình phải nhẫn nhịn gì, đó mới đúng là Nhẫn, chữ Nhẫn vô tự. Bạn làm tất cả vì ng khác, chịu bao điều mà ko thấy cực khổ, vẫn an vui. Bạn biết đau biết khó trong thiền định, mà ngày nào cũng đúng giờ công phu không bỏ, lại còn rất ham công phu. Đó là Nhẫn vậy.
    Tôi biết có rất nhiều chữ Nhẫn thư pháp rất đẹp. Tôi cũng có tập viết qua. Nhờ viết chữ Nhẫn mà tôi ....bỏ thư pháp ! Vì chữ Nhẫn vốn ko có chữ. Xét cho cùng đạo vốn hoàn Vô, thì dù có nói là nhẫn nhịn mà tâm phẳng lặng như ko trước bao điều gian nan. Đó là nhẫn.
    Còn bàng quang trước sự suy vong của Phật Pháp, trước nổi đau của nhiều ng (do ...mất nước chẳng hạn) mà ta cứ Nhẫn nhịn, thì đó gọi là Hèn Nhát !
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bạn là người vào phản đối tư duy của người khác đưa lên trên đây, và rất ép người khác tư duy theo ý bạn. Theo cảm giác của mình thì bạn nên nghĩ cho bản ngã của mình hơn là đi lo cho người khác bị ảnh hưởng bởi các tư duy tác ác của các bài viết mà mình đưa ra.. Còn nếu bạn tin rằng việc đề cao bản ngã của bạn lên như thế không ảnh hưởng đến việc tu tập của bạn thì mình không dám comment thêm, hoặc bạn nghĩ là nó không ảnh hưởng đến việc bạn comment người khác thì mình càng không dám tranh luận thêm, vì nó sẽ không mang lại bất cứ giá trị tinh thần gì thêm cho mình hoặc bạn...
    Nếu thực sự bạn gặp 1 vị thầy đã giác ngộ, bạn sẽ nhận thấy có thắc mắc, tranh cãi thêm cũng bằng thừa... Họ sống một cuộc sống phi thường đến nỗi bạn chỉ biết nhìn và ngưỡng mộ!! Cuộc sống đó có gần như là đầy đủ những thứ tình thương, sự bao dung mà người ta nghĩ cùng lắm chỉ có trong sách vở, hoặc một vài ông sư đưa ra với một ẩn ý nào đó...
    Nếu bạn có duyên gặp một vị như thế... bạn sẽ hiểu mình không hề thơ mộng hóa hoặc thần tượng hóa hiện thực...
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ. Ngay từ đầu trước khi mở màn cuộc tấn công tôi đã biết bạn sẽ bị cuốn theo lối tấn công của tôi hehe. Bạn đang cố gò ép mình vào 1 cái khuôn để Bản Ngã ko bộc lộ ra ngoài đám đông. Sao phải khổ vậy? Hãy để nó thể hiện cái vốn có để xem nó ra sao...
    @TRANTHIENNHAN: Cám ơn bạn đã bỏ công viết 1 bài viết thật là hay!
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Ko thể thành Phật thì thành gì hả bạn? Tâm tôi là Tâm Phật vậy sao tôi ko phải là Phật nhỉ?
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ngay từ đầu mình đâu có giấu bản ngã của mình đâu nhỉ
    Nếu mình phủ nhận nó thì lấy đâu ra người viết những dòng này cho bạn
    Bản ngã mình to lắm, nếu thể hiện ra thì bạn chạy mất dép thôi. Vì thế cho mình duy trì nó ở mức kệch cỡm này vậy. Bạn vẫn thấy và bắt vị được mình đúng không!!
  7. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có một tín đồ TCG nào trả lời như thế này: " Nếu ai tát má của con thì con sẽ tát lại má nó và thậm chí là trả cả vốn lẫn lời nhưng con vẫn lên thiên đàng". Chúa sẽ thốt lên rằng "Oh, man !"
    Tự tánh của bạn là Phật, vị phật của bạn tay trái cầm quyển kinh, tay phải cầm dao gâm đúng không. Và con đại bàng biểu tượng của Mỹ chân trái cầm nhánh oliu, chân phải cầm cung tên đúng ko.
    Từ bi hỷ xả, vô thường, nhân quả, luân hồi. Nếu bạn cảm thấy khó theo thì đừng theo, ko ai ép bạn làm phật đâu, làm cớ gì phải khổ thân. Nào là từ bi trí dũng, nào là phật lai quỷ, nào là thằng nào đánh mình, cướp của mình. Nhức đầu!
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hãy đem lời này mà nói với Đức Dalai Lama. Còn Nh thì theo hạnh của Ngài, khi nào ng thân tôi chưa có tự do, khi đó tôi cũng không cần giải thoát làm gì.
    Tôi thấy có 1 bài viết rất hay về nghịch hạnh "hành dân", mà các bác đang ủng hộ.
    http://www.coivohinh.net/2009/10/xin-cam-on.html
    Các bác cứ tu cao cao đi, em chỉ bò dưới thấp, nơi thân phận thấp hèn thoai ạ !
  9. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bị chấp vào sự kiện và câu chữ hihi. Tôi sẽ ko viết tiếp nữa để bạn tự xem lại sự kiện so với sách bạn đã đọc... hihi lêu lêu lêu lêu...
    Tôi thấy bạn liuhoasin cũng vậy hihi lêu lêu. Đọc sách và làm theo rồi thành chính mình là cả 1 quá trình. Nhiều khi vấp lên vấp xuống vẫn 1 vấn đề đó thôi. Đó là thói quen, đi 1 vòng rồi vẫn rơi đúng vào cái hố cũ... hihi Tôi nhiều khi cãi nhau mặc dù vô thưởng vô phạt hoặc có thưởng đi nữa cũng hay cảm thấy nóng mặt lắm, cang nóng mặt càng thua thiệt và càng hành xử sai và rời xa những gì mình đã đọc và mong muốn làm theo. Tuy vậy tôi lại ko cho rằng như thế là xấu bởi vì nếu ko có Lạnh thì sao biết Nóng...
    Chúc các bạn Tâm Thân thường an lạc!
  10. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này