1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám không và những chủ đề bất diệt !!!!! (trang 65)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    thế giới sống trong hòa bình, Mĩ phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra cho nhân dân thế giới.
    Còn điều ước cho riêng mình em chưa nghĩ ra
    There's no where unless you're there
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề tám không thứ tư: Từ hồi nhỏ đến bây giờ bạn đã từng có được số tiền lì xì nhiều nhất là bao nhiêu???
    Tui thì chả bao giờ quá con số 300 ngàn cả.....hic....300 trở xuống không à.....hu hu

    Nothing's Impossible !!!
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    chiện tế nhị, đổi chủ đề khác được hông? (hic... tại tui hổng được lì xì...)

    kid
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Khi BA MẸ cãi nhau thì bạn làm gì ?
    Cuộc sống gia đình luôn luôn có xung đột, nhất là khi con cái ngày càng lớn hoặc cuộc sống ngày càng khó khăn . Bạn can thiệp cho ba, hay cho mẹ, hay cứ để vậy ? Hay im lặng nhìn ? Mỗi cá nhân, mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm của mỗi chúng ta chắc chắn là sẽ ứng xử một cách khác nhau ? Và có lẽ khó nhất là khi chúng ta thấy ai cũng đúng ......

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    trời, sao mà khó nhỉ.......
    nếu vậy thì xách xe đi uống cafe......khỏi phải ở nhà để nghe.....
    lovely rabbit
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước thì ra khỏi nhà, chuyện người lớn mình không biết. Bây giờ thì hết rùi, đã 5, 6 năm nay không còn thấy ba mẹ cãi nhau nữa. Mừng!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu ổng bả mà cãi nhau thì tui cho cãi tiếp.... cãi một hồi cũng mệt thì cũng im thôi, còn nếu làm dữ quá thì tui chui vô giữa can ra thế là xong.

    Nothing's Impossible !!!
  8. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghỉ giống như Pickou , tui cho rằng khi người lớn gây lộn họ có suy nghỉ của họ lý lẽ của họ là con trẻ chưa chắc hiểu mà xen vào mắc công rắc rối , chỉ cần can thiệp khi nào thấy chuyện gây lộn trở nên nẩy lửa thôi , chứ lúc đó hỏng nhào vô ba mẹ đánh lộn thì sao a' , dzạy thì ....hơi căng , chỉ nên lúc đó thôi
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có chắc đi khỏi là không nghe hay không ? Hay văng vẳng bên tai đến độ phải quay về ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Có chắc đi khỏi là không nghe hay không ? Hay văng vẳng bên tai đến độ phải quay về ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    [/QUOTE]
    Đến độ quay về........chắc có lẽ là ko? Lúc đó, là chán lắm rồi....chỉ cố quên........
    cũng có ý định đến nhà người quen ngủ......nhưng ko yên tâm.....
    cũng muốn về nhà.........để coi ba mẹ thế nào.....
    Mặc dù......tính bướng bỉnh vậy, nhưng con gái mà.....dù sao cũng mềm lòng lắm.......
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này