1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám không và những chủ đề bất diệt !!!!! (trang 65)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, mới nói có 1 câu thui mà!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào đi chuyến SG - Đà Lạt lần này sẽ thấy kiểu mùi thứ 1 và thứ 2 hê hê hê.... chuyến Đà Lạt - SG sẽ thấy kiểu mùi thứ 3 và thứ 4 ..... ..... mục tiêu là carrot@ hé héh

    Nothing's Impossible !!!
  3. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em hổng được đi, làm sao muh thấy được. Anh pickou đi rùi về tường thuật lại nhá. (có thêm hình minh họa để em học hỏi càng tốt )
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    En nói cho cẩn thận nghen, không có người wýnh cho bò lê bò càng giờ

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    è, cái dzụ đi Đè Lạc là chỉ để pít mùi cagốt thui hẻ, ngộ thì ngộ pít gồi, nên ngộ cũng hông cần phải đi ĐL nữa
    kid
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con cô bác họ hàng gần xa chòm xóm lân cận TTVN này . Qua chuyến đi Đà Lạt lần này tui đã nhọc công cố gắng hết sức mình để ....... trả nợ cho bà con lần trước hứa là sẽ làm cho carrot@ tự nguyện kiss 1 cái ... (thiệt là phê......). Đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì là trong năm mới Quý Mùi này tui đã bị 1 lúc 3 đại khỉ nhân "mùi" trong vòng chưa đầy 300 cây số , đạt kỷ lục nhất là chỉ trong vòng 4 tiếng mà cưới được 2 bà vợ , 1 già , 1 trẻ và "gù" được 1 em bồ nhí nữa hehehehe. Cái khó ở đây là làm sao để cho 3 bà lúc nào cũng vui vẻ mà sống với nhau mà thôi. Điều này thì tui chịu thua vì bà lớn (già nhất, xấu nhất , chảnh nhất và cũng xạo nhất) không lúc nào chịu lép vế , bà bé cũng same same nhưng lại có vẻ ngoan hơn 1 tí. Chỉ có bồ nhí là biết nghe lời nhất thôi nhưng khổ nổi cô này lại bướng bỉnh wé....

    Nothing's Impossible !!!
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc....ặc....
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bị dzì anh ham dzui wé mừ. Lấy vợ thì chịu 1 mình đi, bắt mọi người cũng bị hành hạ theo lun hà!!! Hic hic...


    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    pickou@ là cái pác mà chị bagai@ quẳng cáo là đẹp trai, học giỏi , con nhà giàu đây đó huh?! hình như thiếu, nổ hơi bị to ,hehhe.........

    Catwhite
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trùi! Hụi khỉ SG sinh ra từ tâm vụ nổ nguyên tử ở Hiroshima mà lại

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!

Chia sẻ trang này