1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám không và những chủ đề bất diệt !!!!! (trang 65)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chứ catwhite thấy sao???

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hội khỉ sinh ra từ hố bom mới đúng [;D] , mình ở VN mà, làm gì có Hiroshima ở đây chứ ....chú vetgia này thiệt tình....
    Bagai ơi, em ác wé.... quảng cáo chồng em kỉu này thì chỉ có ... mới chịu tha anh về thôi em ạ.... hic...

    Nothing's Impossible !!!
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề mới đây, mại dzô mại dzô, lần này chủ đề hơi bị khó nhưng cực kỳ hấp dẫn.
    Trong khi đi chơi chung 1 đám bạn cả nam lẫn nữ, vô tình bạn thấy cô ấy (anh ấy) chưa đóng cái "cửa sổ tâm hồn" lại nhưng vì quá cấp bách (người ấy đứng trước đám đông) nên cũng không biết làm thế nào đây, mong các bạn chỉ cách làm thế nào để cho ngừơi ấy biết là gió đang lùa vào....
    Có 2 trường hợp nhé: Một : người đó là nam; Hai : ngừoi đó là nữ !!! Biết làm sao đây, nếu nói ra thì chắc con mắt chạy nguợc ra sau wé, còn nếu hông nói thì chẳng khác gì người ấy làm trò cười cho kẻ khác ??? Khó xử wé, mời các khỉ bình luận !!!

    Nothing's Impossible !!!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu người đó cùng phái với mình thì nói nhỏ cho người ta biết. Nếu là khác phái thì... nhờ 1 người bạn khác, cùng phái... với "chủ sở hữu" cái cửa sổ đang mở kia, để mà nhắn nhe với người ta!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi người nhắn dùm lại muốn để y như thế mới chết chứ !!! Ặc ...ặc ..... thấy 1 cái là xui cả năm đấy chứ 0 chơi

    Nothing's Impossible !!!
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thì tìm người khác để nhờ. Anh đừng nói là hết người nha! Dzị là chơi ăn gian rùi!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là hết người nhờ rồi em ạ..... Pó tay thiệt á..... dzụ này mà nhờ chắc người bị nhờ sẽ cười phá lên sau đó mới nói thì chết cả lũ....

    Nothing's Impossible !!!
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cha nội này đúng là ăn gian thấy ớn!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Bạn nữ á thì ngộ xin thua, làm sao đủ can đảm để làm mất đi một cơ hội hiếm có như vậy cho nên bản thân + lương tâm của tui chắc chắn sẽ không dại dột chi mà làm chuyện anh hùng nhắc nhở người ta... hehehe.. còn bạn nam à ?? trời wơi lo gì, có người nhìn thì là sung sướng rồi, kéo lên làm chi, kéo lên rồi chưa biết đến bao giờ mới có người chịu chiêm ngưỡng tâm hồn mình wa đường cửa sổ như vậy đâu.
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có sư phụ tui mới nói được những câu như dzầy!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này