1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám không và những chủ đề bất diệt !!!!! (trang 65)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    dzậy còn không biết vô chơi nữa

    Chữ kí đi nghỉ phép rùi
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha, vậy chắc cũng đồng lọai rồi, thường thì cùng lọai nó mới có cảm nhận chính xác như thế, haha.....
    bữa nào thử offline đi, coi hội khỉ tửng cỡ nào, nhiều khi thấy tửng quá rùi mê luôn thì mệt a nha, haha
    lovely rabbit
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bé Trân cho anh Will cái avatar đấy à???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. batron

    batron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bạn stella ơi, chớ có dại mà vào chơi, bị xé xác hùi nào hông hay đó nhe. Hay là wa nhà mình chơi nè, số 2 đường Lữ Gia quận 11.
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha, batron chắc bị banh xác rùi đó....mà cũng hên là tay chân còn nguyên vẹn, nên mớ có thể chỉ bảo đàn em đi sau, hihih
    uh, coi chừng hối hận đó bạn ơi, hehe......hối hận khi qua nhà batron chơi á....
    lovely rabbit
  6. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhà pickou@ là an toàn nhất, hehehehe tới 1 lần là muốn tới nữa... hahaha

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
  7. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời bực quá đi mất sao bọn con gái tối ngày cứ theo đuổi mình mãi thế nhỉ ??? Đáng ghét thật, muốn yên ổn cũng không xong. Đúng là "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tội ghê hén, chị nì nhỏ nhắn xinh xắn thế mà đi chơi omoi...hehe
    chảnh chẹ, thấy con gái theo là chết mê chết mệt mà còn bày đặt....hehe
    lovely rabbit
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra cũng chẳng có ai đeo theo "chị" làm gì đâu chị à. Tại chị cố tình dẹo cho người ta theo, còn than thở gì nữa?
    Cái này phải gọi là "Tự đeo gông vào cổ". Hè hè...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Là seo dzị ???Hông hỉu .Tới nữa làm gì dzợ ???
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này