1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lí cáo bất thường - phải chăng vì là 9x ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arswenger, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí cáo bất thường - phải chăng vì là 9x ?

    Em có làm quen 1 cáo ngoan ngoãn gia giáo (confirm 100% luôn). Tình hình lúc đầu khá ổn. Nhắn tin, gọi điện vài lần rồi hẹn gặp đi chơi. Lần đi chơi đầu tiên cũng rất tốt, không gian đẹp, nói chuyện cởi mở, xong còn lòng vòng đèo đi dạo. (dù rằng cáo cũng bỡ ngỡ nên nói chưa nhiều lắm). Cáo có nói là:"đây là lần đầu tiên em đi chơi với 1 người thế này". Lúc về còn hẹn lần sau đi tiếp ổn thoả.

    Lần sau đó, cáo bận nên hẹn lại hôm khác. Hôm khác nữa cáo lại vướng 1 lí do. Rồi thêm vài lần nữa nhưng đều có trục trặc - cáo vẫn lịch sự:" để em xem rồi gọi nhắn lại cho anh nhé". Nói chung giai đoạn này cũng bình thường, thi thoảng nhắn tin, cáo cũng 1 vài lần nhắn tin chúc nhân dịp này nhân dịp nọ, tuần mới vui vẻ ... chỉ duy có điều mỗi dịp hẹn lại có trục trặc (dù cáo ko từ chối)

    Sau đó có lần gặp trên mạng, rõ là cáo online, em vào chào hỏi mấy câu - ko thấy trả lời. Sau đó em có dùng nick giả làm người khác thì cáo vẫn trả lời bình thường.

    Thời gian này bỗng dưng cáo từ chối mọi lời mời đi chơi. Lí do là :"em đi học suốt, không rảnh lúc nào, có gì em nhắn cho anh sau".

    Mốc 20/10 - đang lâm vào thế bí. Em nhờ thằng bạn mang hoa đến nhà giả làm nhân viên chuyển phát, tặng cáo 1 bó hoa + 1 cái thiệp trong đó ghi lời chúc và ghi tắt tên của em.

    3 hôm sau, gọi điện đến nhà cáo mãi ko có ai nghe máy, thế là đành liều gọi vào giờ cấm cung, tức có bố mẹ ở nhà. Cáo nghe máy, rõ là nhận ra giọng em nhưng thở dài đánh sượt 1 cái rồi bảo:" nhầm máy rồi ạ", sau đó em có giải thích mấy câu, rồi rủ cáo đi chơi ( lúc này bệnh gà tái phát nặng ạ) thì cáo từ chối luôn thẳng thừng.

    Hôm sau gặp trên mạng, bức xúc với thái độ bất thường của cáo, nên em vào nói chuyện hỏi dạo này sao lạ thế. Thì cáo xin lỗi, cáo nói "hôm qua có bố mẹ em" rồi lại nói luôn là dạo này cáo đang có chuyện nên đối xử bất bình thường với ko chỉ em mà còn tất cả mọi người ???? rồi cáo nói muốn chỉ có 1 mình, rồi lại nói rất rất xin lỗi em. Xong chốt lại là :" anh đừng gọi điện cho em nữa - em ko có ở nhà đâu"

    ..... Vậy là em đành lặn đi 1 thời gian ..... invi nick, ko gọi điện, ko nhắn tin .... Chỉ có 1 lần gặp cáo online, em vào dặn đúng 1 câu:"Trời lạnh, đi đâu nhớ ăn mặc cẩn thận kẻo ốm" - cáo trả lời luôn: " Anh vẫn còn quan tâm đến em cơ à - anh cũng thế nhé". Nhưng em ko trả lời lại mà out luôn mặc kệ cáo.

    .... thêm 1 thời gian nữa ....
    Gặp cáo trên mạng, lần này em vào chào 1 câu. Sau đó 2 đứa nói chuyện. Em hỏi thăm dạo này còn buồn chuyện gì ko thì cáo nói là ko, rồi hôm nọ là bị điên thôi, bây giờ hết điên rồi, em có nói gì ko phải anh thông cảm cho em nhé....Sau đó em bảo cáo ở đâu thì em qua rủ đi ăn vì lâu lắm ko gặp nhau. Cáo khất hẹn và hẹn tuần sau nhé.

    Tuần sau đó đang chuẩn bị tâm lí chiến thì cáo lại chơi off 1 tin là: em lại bận rồi + từ bây giờ ngày hôm đấy em ko đi được, phải tính cách khác thôi.

    ---------------> em off lại đúng 1 câu:" Uhm, thế nhé"

    CHim kú cáo này quá, nên quyết tâm phải chiến tới cùng !

    ......1 tuần sau đó. Đang online tự dưng cáo nhảy vào thăm hỏi rồi hỏi có dạo này có bận ko các thứ. Rồi cuối cùng cáo mới thổ lộ ra là: có cái này muốn đưa cho anh.

    ---> em hẹn gặp nhưng cáo lại nói là chỉ gặp đưa cho anh rồi "mỗi đứa 1 nơi - ai làm việc đấy". Em quyết tâm thuyết phục, cuối cùng cáo đồng ý đi chơi.

    Lần này y hẹn - đi ăn kem, đi uống nước rất là vui vẻ. Cáo nói chuyện rất cởi mở, cười nhiều (trông yêu thế chứ lại ). Dường như chẳng có khoảng cách gì cả. Lúc nói chuyện có 3 chi tiết đáng lưu tâm là:

    - Em nói chuyện cáo về hồi xưa cáo có hát hò gì đó, cáo lôi ví rồi chìa ảnh ra khoe. Em xin luôn 1 cái, cáo ko phản ứng gì quá --> em nhét luôn vào ví.

    - Nói chuyện về hoa tay, cáo khoe em có nhiều hoa tay --> em giả vờ ko tin, cáo chìa tay cho em cầm xem luôn

    - 1 lúc sau cáo lôi ra 1 cái túi quà nhỏ, đưa tặng em. Mấy món đồ lưu niệm về đội bóng em hâm mộ rất xinh xắn. Xong bé vỗ trán rồi bảo còn 1 lá thư nhưng em lại quên mất ở nhà rồi. --> hẹn khi nào gặp đưa em sau..

    Nói chung cuộc đi chơi rất ổn, nhìn mắt cáo rất long lanh . Lúc đưa về đến nhà, cáo đứng bẽn lẽn xin lỗi vì quên cái thư cho anh trông rất là yêu .

    Tưởng như mọi chuyện lại ổn ổn thì mấy hôm sau gặp cáo trên mạng. Nói chuyện được 3,4 dòng, cáo nói chuyện cực kì nhạt nhẽo. Xong sau đó chưa kịp nói thêm gì cáo sign out cái rụp ko 1 lời chào tạm biệt. (khó hiểu tập 2)

    Em gọi điện rủ cáo đi chơi. Lần này cáo okie luôn, còn bảo em là đi vào lúc 2h để giả vờ là đi học thêm luôn . Xong đến hẹn cáo lại gặp "trục trặc" và hẹn chắc chắn 100% là thứ 4 sẽ gặp nhau.

    Và hôm nay là thứ 4 ạ. Chưa thấy cáo có trục trặc gì.

    Hơi dài dòng nhưng mong các cao thủ phân tích giùm em xem tâm lí của cáo này là kiểu gì ?????? có phải 9x nên bất thường vậy không ạ ?
    Tình cảm của em với cáo bây giờ là rất dạt dào rồi ạ
  2. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    À quên. Lúc cáo đưa quà. Em có hỏi là nhân dịp gì thì cáo bảo:"ko nhân dịp gì cả"! ????????????
  3. medicine201

    medicine201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Càng rượt càng chạy, càng chạy càng mê, càng mê càng chết.
    Coi chừnh vô bẫy của người ta rồi nha bạn.
    Nói thẳng với em ý là em có muốn có bạn trai không (Tất nhiên là phải tạo tình huống chẳng hạn như là nhìn thấy người ta có đôi có cặp chẳng hạn, rồi phang ra từ từ, rồi tế nhị hỏi người ta)
    Nên hẹn em ý ra ngoài, như là hỏi bây giờ e rảnh không, chỉ 1-2 tiếng thôi... chắc chắn mà khó từ chối.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ
    bác chờ xem hôm nay thứ 4 còn trục trặc ko,nếu ko thì nhận thư,đọc xem là nội dung gì đã
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thứ 4 cáo hẹn bận
    và thư viết: a ơi, e có ng` iu rồi.
    e đoán thế, em đoán là bé í ko yêu anh đâu....chắc chỉ... thôi! hoặc là nếu yêu thì bị quái đản quá
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bé này.... quái vật quá. Xem thứ 4 này thế nào rồi tính tiếp.
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ờ ở, mình thấy cáo hay ỡm ở kiểu đó ấy mà. Đợi nốt tập tiếp theo rồi bình phẩm một thể
  8. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thuộc làu làu binh thư yếu lược đi tán con gái quá bạn ơi. Chịu thêm vài trận đòn của cáo nữa có khi ổn đới. Nhớ bình tĩnh lúc bị con gái nắn gân. Chúc thành công.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó !
  10. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    đi chơi >> lặn 1 thời gian >> nổi lên bơi tiếp . Giống như Cáo gặp Phương án 1 . Đi với Phương án 1 . PA 1 đổ vỡ quay sang phương án 2 là bác é .

Chia sẻ trang này