1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lí cáo bất thường - phải chăng vì là 9x ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arswenger, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em thề là cáo rất ngoan ngoãn. Chưa dính vào mấy vụ tay ba tay tư bao giờ (cái này confirm qua bạn bè của cáo rồi, mà thằng ku đó chính là thằng ku em nhờ để làm quen với cáo mà). Cho nên có thể bỏ qua mấy vấn đề như là cáo lăng nhăng các thứ. Chỉ có thể kết luận là: tâm sinh lí cáo bất thường thôi ợ! (nhưng bất thường ra sao thì em ko hiểu cho lắm)
    Tường thuật hum nay
    hẹn cáo 11h nhưng 11h20 em mới qua được. Đơn giản vì buổi sáng em đi thi học kì, mà thi thì các thầy cô thường đến muộn, rồi check các thứ đề đóm nên mãi mới xong (sốt cả ruột ).
    Phóng như bay đến chỗ hẹn (cách nhà cáo độ 10,15m thôi ợ). Ngó quanh ? Không thấy cáo đâu .
    Rút con di động ra gọi vào số nhà, mãi mới thấy cáo thỏ thẻ "alo". Em xin lỗi các thứ rồi bảo em xuống đi anh đến rồi. Nhưng cáo ậm ừ bảo:"nhưng mà 11h20 rồi anh ạ, muộn quá". Đã đến chả nhẽ lại về --> em níu kéo bảo :"thôi đi 1 lúc với anh thôi" --> cáo nghĩ 1 lúc rồi bảo:" anh đợi em 1 chút".
    5 phút sau ngó ra thấy cáo đã ăn mặc chỉnh tề (vẫn nguyen đồng phục cấp 3, cặp sách các thứ đầy đủ ).
    Cáo lên xe, em cẩn thận hỏi lúc nãy có phải đợi anh lâu không thì cáo mè nheo bảo:" Ghét nhất là bị cho leo cây" ...
    Đi 1 đoạn em mới hỏi:"có nhớ thư của anh ko?" --> cáo lại giật mình "ơ thôi chết em lại quên ", em mới bảo:"chắc chưa viết chứ gì" --> thì cáo lại giở giọng nũng nịu (nghe yêu nhắm ) " không phải, tại anh ý, ko chịu nhắc em luôn ..."
    Kế hoạch đã được vạch ra sẵn, em cứ thể nhằm Bến Hàn Quốc thằng tiến ! (cái này do cáo có lần bảo em chưa bao giờ ra bến Hàn Quốc )
    Dọc đường em rẽ vào Felling Tea trên Thanh Niên mua Trà sữa để ra đó uống. Ai dè tự dưng cáo quyết tâm trả tiền, em nói thế nào cũng không nghe, cứ giật lấy tiền nhét lại túi em. Sao rồi bảo "em nợ anh nhiều rồi" (không hiểu kiếp trước nợ gì mình) rồi lại tiếp "trước khi thi học kì em không muốn nợ nần ai" (nghe câu này em các bác chột dạ - chả nhẽ cáo nó định từ nay "Đường ai nấy đi, nợ nần sòng phẳng")
    Đi mãi mới mò ra bến Hàn Quốc - trời đang mùa đông bỗng dưng nắng to vãi ! Vắng tanh, nắng gió nên trông đẹp dễ sợ - cáo nó cũng phải suýt xoa đẹp thế các thứ loạn lên - tại anh ý !ko bảo em nên ko mang máy ảnh . Sau đó cáo còn mượn đt em để gọi cho cáo mẹ nói dối xin đi chơi với mấy đứa bạn.
    Sau đó 2 đứa ngồi buôn chuyện linh tinh các thứ. Nhân dịp này em trổ mấy tuyệt chiêu cầm nã thủ như xem nhẫn (chốt còn có màn cầm nhẫn đeo lại vào tay cho cáo- giả vờ đeo đúng ngón đeo nhẫn )
    Trong lúc nói chuyện thì có mấy đoạn đáng lưu ý :
    - Cáo nói với em là phải thi học kì xong thì cáo mới đi chơi tiếp được (tức là khoảng 1 tháng hơn nữa ). Em rủ tuần sau đi tiếp thì chỉ nhận được cái lắc đầu bướng bỉnh và kiên quyết
    - Cáo hỏi : Anh có người yêu chưa ? đoạn này quên bài nên em trả lời là "chưa"
    - Trong lúc nói chuyện em làm vẻ tự nhiên tì cánh tay lên vai cáo dể dựa người, ko thấy cáo phản ứng gì ?
    - Đoạn cuối em tung thêm 1 tuyệt chiêu cầm nã thủ khác là - mùa đông tay anh hay bị lạnh lắm, ủ ấm thế nào cũng ko hết lạnh được - xong thản nhiên cầm tay cáo hỏi :"tay em có bị thế ko" --------> sau đó em cứ cầm lấy, nắm chặt, lơ đãng nhìn ra chỗ khác.
    Cáo để yên khoảng 15s, 20s (cũng khá lâu đó) rồi bống quay sang hỏi mấy h rồi (em1 tay cầm tay cáo, 1 tay lôi di động nhìn đồng hồ đã 1h25 rồi bảo ở lại thêm 5 phút nữa) nhưng cáo kiên quyết rút tay ra rồi bảo "phải đi về thôi, muộn rồi".
    Trên đường về, tự dưng có số điện thoại lạ hoắc gọi vào máy em, em cẩn thận hỏi cáo là đây có phải số mẹ em ko, thì cáo bảo không phải! nhưng nhấc lên vừa alo thì đầu kia rõ là mẹ cáo . May mà em chỉ alo xong rồi đưa máy cho cáo luôn, hix. Mẹ cáo gọi điện để kiểm tra đã về nhà chưa ạ . Hix
    Trên đường về thì hơi nhạt, em cũng ko nói gì lắm, còn cáo thì cũng im lặng .
    Về nhà em mở offline để xem (vì cáo bảo gửi cho em bài hát cáo thích) nhưng cũng chả thấy off nào ... Khó hiểu
    Mời các bạn vào thẩm duyệt tiếp ạ !
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em ý thử thách chú thôi, con gái hay thế mà, giờ mà vội vàng là hỏng bét đấy
    Giờ cứ nhắn tin hỏi thăm em thi cử thế nào, tỏ ra mình là ng` đàn ông biết lo cho tương lai, học hành đàng hoàng
  3. rongbac86

    rongbac86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    dại gái vãi l...
  4. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đùa thằng này chim kú mình đây mà
    Ờ thì dại =)). Còn hơn cái thằng ngửa tay xin tiền gái xong rồi định quịt=)) mà ko biết nhục còn khoe răng múa môi ở đây à =)). Về với chị gội đầu đi, xớn xác gì ở đây !
    Xin lỗi anh em ở đây. Chứ cái loại như thằng ku Róng Bạc này thì cứ phải chửi cật lực! (xin lỗi mod luôn)
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng 86 phải ko? Tích cực lên. E 88, rời cấp 3 chưa lâu, bạn bè còn nhiều đứa cấp 3 - bọn nó điên thật đấy . Mà bác lo gì, cấp 3 nó còn ngây thơ, chưa nghĩ đc nhiều đâu, mất công đoán nghĩ linh tinh làm gì . Đặt quyết tâm thì cứ làm đi.
    E thấy nên tích cực và rõ ràng hơn, cứ cùn cưa qua lại có khi 1 trong 2 nản đấy .
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Không chửi cãi nhau. Tập trung tán gái.
  7. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hai chú gì chửi nhau vừa thôi,rồi hơi quá.
    @arswenger:cứ bình tĩnh nếu em đấy đã nói như thế thì thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han vậy thôi.Chứ đừng quấn quít nài ép như thế ,gái nó khinh cho.Đọc thêm bài của anh QUác đi.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đã vào quĩ đạo rồi, em nó cũng xuôi xuôi. Theo tiến độ này thì lại sắp có 1 em cáo hi sinh . Ah mà bác xem thế nào chứ bị gái nắn gân mấy phát, phải làm chủ được tình hình chứ.
  9. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tâm sinh lí bất bình thường ? Cáo có vẻ bướng bỉnh nhỉ . Chúc bác chủ topic bắt được con cáo này :D
  10. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    lùa sang gia lâm càng sớm càng tốt .ko lại xôi hỏng bỏng không .phí của giời ..

Chia sẻ trang này