1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lí cô bạn mình như thế nào? Mình có cơ hội nữa k? Hay phải chấp nhận gắng quên cô ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoangLong040189, 08/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangLong040189

    HoangLong040189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Cô bạn học cùng lớp mình rất thương. Thời gian đầu, mình với cô ấy hay chat yahoo, nhắn tin cho nhau. Rồi sau đợt nghĩ tết cô ấy nhận lời làm bạn gái của thằng bạn học cùng lớp. Mình hỏi cô ấy: " Có phải e là người yêu của người ta không? ". Cô ấy bảo phải hay không thì có gì khác sao anh?
    Mặc dù như vậy, nhưng 2 đứa vẫn nhắn tin và chat với nhau. Rồi 1 ngày cô ấy rủ mình đi chơi xa với cô ấy. Lúc về thì lại nhắn tin: Hãy xem như là kỉ niệm đẹp. Cô ấy bảo có lẽ mình đã muộn rồi. Cô ấy bảo mình nếu lúc trước mình ngõ lời sớm hơn với cô ấy thì người cô ấy chọn chắc có lẽ là mình. Lúc cô ấy buồn cô ấy cũng nhắn tin cho mình. Vậy mà mình cũng không biết lấy cớ đó sang chơi với cô ấy. Chỉ nhắn tin lại hỏi thăm vu vơ. Giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Lúc cô ấy bị đứt tay hay bị thương này nọ cũng nhắn tin cho mình. Rồi những lúc nhìn cô ấy vui vẻ bên người ta mình lại thấy ghen. Tối về mình lại bỏ mặc không online chat với cô ấy nữa.
    Rồi cô ấy cũng chủ động bảo buồn nt gọi mình lên chat cùng. Nhưng dần dần thấy cô ấy ở bên người ta mình thấy đau nên không chat nhiều nữa. Dường như cô ấy cũng hiểu nên không online rủ mình chat nữa. Rồi 1 hôm, cô ấy nhắn tin cho mình bảo buồn quá. Nhưng mình đang bận lấy xe về nên chưa kịp trả lời, thì cô ấy nhắn tin nữa bảo là thích mình hơn. Chắc lúc đó cũng đang giận người kia. Mình nghe vậy, nên cũng quay lại nt nói chuyện như ngày trước. Rồi 2 đứa lại vui vẻ trở lại và với người kia cũng vậy. Đến học kì vửa rồi lớp mình phân ngành nên mình ít gặp cô ấy hơn. Nhưng 2 đứa vẫn nt với mình. Nhưng nó nhạt dần. Lâu lâu, cô ấy nhờ mình mua giùm mấy thứ này nọ. Mình cũng mua giúp, nên cũng qua nhà gặp anh chị cô ấy mấy lần. Rồi 1 ngày cô ấy cùng người ta về quê ra mắt gia đình. Mình hỏi cô ấy sẽ lấy chồng sao? Thì cô ấy bảo: "Em không biết em cần thời gian để suy nghĩ ". Lúc đó mình đang giận nên bảo cô ấy : " Lấy chồng đi. Lấy trong năm nay luôn đi. " . Cô ấy hỏi mình : " Sao anh lại muốn như vây?". Mình nghĩ, nếu cô ấy không muốn thì sao lại về quê ra mắt nhà người ta làm gì? Nên cũng không trả lời cho cô ấy. Rồi cô ấy, đi học lại. Mình nghe mấy đứa bạn học cùng lớp với cô ấy. Tụi nó nói cô ấy bảo tháng 11 làm đám cưới mời cả lớp đi dự. Mình cũng nhắn tin hỏi cô ấy là tại vì sao? Thì cô ấy bảo: " Em xin lỗi. Em nợ anh. Kiếp sau em sẽ trả." . Cô ấy bảo rằng cô ấy mệt mỏi. Gia đình xem cô ấy như là cục nợ muốn bỏ đi. Nên khi nghe cô ấy bảo lấy chồng ai cũng có vẻ hài lòng. Cô ấy bảo nếu không có sự thúc ép của gia đình thì cô ấy chắc cũng sẽ không đến với người kia. Rồi cô ấy nhắn tin facebook cho mình. Bảo anh nghe thôi đừng nói gì, em sẽ hoang mang hơn và không biết đi về đâu. Rồi cô ấy hủy cưới. Trên facebook cô ấy bảo cô ấy mệt mỏi lắm rồi. Mình cũng không hỏi lí do tại sao? Có thằng bạn nó bảo người kia bảo hoãn cưới? Nó bảo thằng kia nó khôn: Cô ấy chỉ ở nhà có làm gì đâu mà cưới. Nó bảo sống ở thành phố này phải 2 vợ chồng cùng đi làm. Một người đi làm thì làm sao đủ sống. Rồi lúc sinh con ra nữa.
    Sau đợt đó mình thấy cô ấy cũng tỏ ra xa lạ với người kia. Nhưng bây giờ thì mình thấy lại trợ lại như lúc trước. Cô ấy bảo: Cô ấy muốn tìm lại cuộc sống ngây thơ như ngày trước. Giờ đây cô ấy sống miễn sao mình cười mà người khác thấy vui là được. Không suy nghĩ gì nữa. Bảo mình: " Em cười mà lòng em đau như thế nào anh có biết không?" Mình bảo cô ấy cho mình 1 cơ hội thì cô ấy bảo: cô ấy không xứng đáng với mình. Cô ấy bảo dù sau này có như thế nào cô ấy cũng sẽ không đến với mình. Cô ấy bảo nếu cho mình cơ hội, sau này mình cũng sẽ hận cô ấy.
    Thực ra bây giờ cô ấy là người như thế nào? Bảo mình mệt mỏi, bảo mình đau khổ mà vẫn cứ đi bên người kia. Phải chăng vì người kia có tiền chăm lo cho cô ấy nhiều hơn? Cô ấy bảo không muốn làm gánh nặng cho mình.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  2. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tạch
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Next.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Mô phật, Thí chủ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đến với tình yêu nhưng đã bỏ lỡ hết. Thật là tội lỗi.
    Sau khi Nữ thí chủ trong giai đoạn nứng tình nhu cầu ăn khoai nướng quá cao nhưng chủ top lại giấu khoai mình đi dẫn đến sự uất hận trong lòng. Cộng với cái sự chán nản về gia đình, rất có thể nữ thí chủ đã buông mình ăn khoai nướng của thằng khác. Giờ cảm thấy đã nến đủ bụi trần nên quyết tâm dưt duyên với chủ topic mà thôi.
  5. songokukx

    songokukx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hê hê chuẩn rồi đấy, "em giờ đây,nơi xứ xa quê người.hạnh phúc có không? như em thường mộng mơ"
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Y hệt em rồi.
    Túm lại: chủ top Nờ Gờ U (giống em ngày trc), còn gái đã bị "đả thông kinh mạch", sợ top coi thg nó nên...
    Kết luận: Tạch.
    Phương án: té.
    P/s: Khó lắm đấy nhưng cố mà làm. Đừng chờ nó lấy chồng mà khổ thân.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Gái kiểu này hại não, chỉ uổng phí noron thần kinh. Chán.
    Lẽ nào các em gái thời nay có xu hướng chung như vậy: Đứng núi này trông núi nọ, tà lưa thả mồi tứ xứ rồi cân đo đong đếm. Bắt con cá quả mà vẫn tiếc chú cá trê. Xem ra ko chỉ con gái yêu bằng tai, mấy ku mới nhớn còn quay loạn xạ với mớ mĩ từ sến sịa nước ốc trên kia cơ mà.

    Khổ đau, gánh nặng, mệt mỏi khỉ gió gì, toàn nắn gân dắt mũi cả. Ngán ngẩm.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Không phải ai cũng như vậy. Con nhà bố cu mẹ đĩ nên nó thía
    EM Atta rít chà vẫn ngoan mừ, đúng không nở. Hôm nào cho mang bát cháo hành ra bụi chuối cho Chí nhé. Thêm được cút rượ thì tốt.
  9. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chú Mơ đến giờ thổi kèn xin phép ae cho chú ấy thổi kèn cái đã, chờ hết cơn cấn thì chú ấy lại bình thường thôi chị atta thông cảm ;))
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú Vàng cẩn thận đấy nhé. Dù chú Vàng có là PD thì Chị Atta tặng chú ca axit vào mặt đấy. Anh mà kể chuyện chú bị anh thốn vào lỗ nhị là đi cả cụm đấy.=))=))=))

Chia sẻ trang này