1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lí cô đơn về đêm ...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi LucThaiMy, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    tìm một việc gì đó để làm buổi tối
    làm xong rồi thì lại làm cái khác
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đây có tâm lý cô đơn cả ngày hok
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng 7-3 & 8-3!
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CẢ ngày vui vẻ bình thuờng đã là quá tốt rồi , đêm hay chiều tối cô đơn 1 chút là HOÀ
    cách giải quyết là đi khám bác sỹ TÂm THẦn,...lao động chân tay,đọc sách báo đọc truyện,xem TI VI..đi du lịch,thỉnh thoảng vào bệnh viện....thăm quan...kiểu tâm lý này là kiểu tâm lý SUỚNG TỪ BÉ đây mờ

  5. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Để... KHÔNG ...CÔ ĐƠN VỀ ĐÊM!...hãy ra nhập HỘI 7 TÌNH!
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    "Đêm đông
    đêm đông nhớ ai "
    mà lòng thấy trống trải bâng quông như kẻ mất cắp vậy
    vậy mà lại ko biết quả táo cuộc đời kia đã cướp mất , chiếm đoạt mất điều gì của ta nữa, cũng lạ thật ........
    đêm đông, đêm đông nhớ ai
    gớm
    làm gì có ai mà nhớ , chẳng qua lòng ta trống bàn chải thì muốn nhớ đến ai đó làm một điểm đậu cho tâm hồn
    cũng như lúc trống vắng ta bám dựa dẫm vào 1 điếu thuốc hay một bản nhạc ...........................
    đằng sau nụ cười trong chẻo, khuôn mặt ngây thơ ấy có chăng là một tâm hồn bão táp
    như ngang ngạnh bướng bỉnh bất cần lại cũng như cần tất cả
    khinh nhờn tất cả lại như trân trọng tất cả
    đi trên ranh giới giữa bầy nhầy và thanh cao , giữa một bên là niệm ảo xã hội, một bên là bản thân ta
    "ai ngang tàng
    để thu ko kịp hái"
    để rồi
    "thu có còn đủ nắng
    cho xôn sao ngày về "
    thân phong sương há mang nhiều vấn vương, thế rồi :
    "ta dại khờ rong chơi quyên ngày tháng "
    "thời gian thấm thoát thoi đưa"
    khung cửa đông
    chén rựu nồng
    đó là khi ta dừng lại , ta đã bắt đầu nhận ra ta đã ko còn là ta của ngày nào , cuộc chơi, con đường đó
    ta đã nhận ra
    nhận ra sự bập bông, nhận ra một tương lai tương bần, đó là một con đường cụt
    " con ng thì một lúc nào đó cũng sẽ phải hòa dòng vào cuộc sống như bao người khác__một cách chính nghĩa "
    "ai cho tôi tình yêu ?
    để làm duyên cuộc đời..................... "
    một thứ tình yêu đích thực
    lại nghĩ về tình yêu . những niềm vui nho nhỏ __dó___đó mới là căn cơ nền tảng để có thể tạo dựng lên một tình yêu . hơn hết cái tình yêu đó nó cần có lòng tự trọng, tự tôn, và ng ta phải trân _ trọng _nó
    nếu tình yêu ko có sự trân trọng, nâng niu gìn dữ, thì nó sao có thể gọi là tình yêu đây. hay đúng hơn nên gọi sự ngụy biện của ******** của lợi dụng.
    và nếu lạm dụng nó, ng ta sẽ bị nó mê hoặc thôi miên, ng ta làm sao còn muốn, còn biết đường để tìm đc một ty cho mình nữa đây.
    liệu đã có chưa, từng tồn tại chưa một tình yêu ............?
    "đàn bà đùa với sắc đẹp như con trẻ nghịch dao....." cái thằng nào mà nghĩ ra câu này cũng thật là ........biết thưởng thức sườn rán
    "ah
    bạn đang ở đó phải ko
    ừm
    tôi hiểu
    sự ngông cuồng này là gì
    bởi nó cũng từng là một phần đc phát ra ,
    hay chưa có dịp phát ra trong tôi "
    "anh như là sương khói
    mong manh về trên phố
    đâu hay một hôm gió mùa thu........"
    hay đó chứ, biết đó chứ . chỉ là lòng ta chưa nhận. sao cũng vậy
    thôi thì đến đi _ cô bé cô đơn
    em cô đơn em bùng nổ
    em mang nong mật đặt ra giữa đàng
    hương hoa cỏ lạ khung trời mênh mông , thế rồi ong **** bao lấy em, và em nhận ra quyền uy , một luồng năng lượng mới , những làn sóng cuốn em đi, ôm ấp cợt nhả em cợt nhả.
    và em nhận ra chúng thật tầm thường đáng chán, bởi chúng đâu có nhìn thấy em
    chúng ko quen em, ko biết em, chúng đến ăn mật và lượn đi
    cuộc chơi đã ko còn hấp dẫn, những ảo mộng phươu lưu giờ....... về đâu hay những tiếng thở dài trong mệt nhoài.
    "con chim ở đậu cành tre
    con cá ở đậu trong khe nước nguồn"
    và hôm nay khỉ con đã nhận ra chiếc đuôi bầy lâu nay mải mê tìm kiếm nằm ở đâu
    thôi thì đến đi
    thôi thì
    về đi
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko thấy mưa bông mây đâu . Mây ở tít nơi nào rồi . Ra mây đi tìm những chân trời mới với những con người mới .

Chia sẻ trang này