1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lí gái thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toctroc, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctroc

    toctroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em định hỏi ở mục câu hỏi nhỏ nhưng thấy mục đấy ít cao thủ quá lên mò sang đây
    Chuyện của em thế này :
    e với gái biết nhau lâu khoảng 1 năm nhưng gặp nhau gì đấy khoảng 3, 4 lần thui. Gia đình gái là bạn của anh chị họ e nên cả 2 nhà cũng biết nhau và sang nhà nhau chơi.
    E rủ gái đi chơi 2 lần. Lần thứ 2 e có cầm tay gái ( o phải lỗi do e ạ. Do cái cơn gió khỉ gió nó làm e lạnh ) rồi cầm tay cáo đi chơi cả buổi không rời. ( từ giã giang hồ lâu lắm rùi nên bản lĩnh nó kém thế. Cũng do thấy tay e gái lạnh nên o nỡ rời)
    Đi chơi o có gì. Về e nt lại : a với e chỉ làm bạn thôi
    e nt lại : a cũng muốn chúng mình là bạn .
    hôm sau nhắn tin nói chuyện o có gì
    hôm sau nữa nt không thấy trả lời -> ngày hôm sau e đến nhà ngồi chơi, nói chuyện cũng chẳng ra đầu ra đũa gì nhưng lúc về cũng đứng nói với e là : a xin lỗi về việc hôm trước
    Sơ qua về e với cáo là : e thì hơn gái 6tuổi. e 83, gái 89. Nói chung là cả 2 bọn e đều ổn. mối quan hệ này đối với e là thực sự nghiêm túc
    E có 2 câu hỏi là :
    nếu 1 người nói xin lỗi 1 người thế kia thì con gái sẽ suy nghĩ thế nào
    nếu muốn cải thiện mối quan hệ thêm nữa thì người con trai nên hành động thế nào ( bọn e đi chơi cả 2 đều phải chém gió hơi nhiều ) .ý e là các đỉa điểm đi chơi mới mẻ , hoặc các hoạt đông vui vẻ, hoăc cá cái kiểu đồng cảm với nhau ý. nói chung là e cũng o biết lên mới phải hỏi. Hôm trước dắt gái vào Vicom , gái o thích -> bảo xa hoa (yêu quá ) nhưng e thì toàn quần áo hàng hiệu. Đến nhà cáo phải lục tìm cái quần áo bt nhát để mặc :P
    Ps : chống chỉ định với các gà và cáo mắc chứng hoang tuởng vào comment nhé ( để 1 mình e hoang tưởng thui =)) )
    thank mọi người nhiều
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Giữa chú và anh có ít nhất 1 thằng ngu, vì anh đ' thể hiểu được ý chú là ntn?
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chết cười ,Chú gió lớn thế này cần dek gì tư vấn :))

    Chắc tại chú từ giã giang hồ lâu rồi , ít ra gió nên mới thế =))

    @Hunter : =))
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tức là kđịnh, a có "tà ý" khi nắm tay e. Hoặc là, a ko xứng đáng là đứa đc nắm bàn tay thơm tho đó, nhưng a đã lỡ nắm rồi nên chỉ biết "xin lỗi". Kiến thức hiểu biết a có nhiêu đó, chỉ giải thích đc vậy, có thể chú có lý giải khác có lý lẽ hơn.
    Câu hỏi còn lại a ko đủ trình tư vấn. Bác Namtước bó tay nữa là ;))
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Fixed! Éo đủ trình tư vấn! Theo anh chắc do chú gác kiếm lâu rồi nên mới quay ra gió nó hơi lạnh tí thôi! Chém vài lần là quen ngay ấy mà!
  6. toctroc

    toctroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    anh đ' thể hiểu được ý chú là ntn?

    Vâng để e viết rõ ý thêm : Lần thứ 2 đi chơi đã lỡ cầm tay, ôm, kéo tay e ý ôm mình mà gái của e thì vẫn con ngoan, trẻ con.Sau đấy thì đến xin lỗi


    Xin lỗi tức là kđịnh, a có "tà ý" khi nắm tay e. Hoặc là, a ko xứng đáng là đứa đc nắm bàn tay thơm tho đó, nhưng a đã lỡ nắm rồi nên chỉ biết "xin lỗi". Kiến thức hiểu biết a có nhiêu đó, chỉ giải thích đc vậy, có thể chú có lý giải khác có lý lẽ hơn.


    E không nghĩ như bác. thực ra đối với e thì chẳng thấy có vấn đề gì. xin lỗi thì mình làm sai mình đến nhận lỗi thôi. Vì e thấy thích người ta mà. Cuộc đời thiếu gì trường hợp vì mấy cái cỏn con rùi chẳng đi đến đâu cả.
    e chỉ muốn hỏi cảm giác của người ta thế nào thôi. để còn biết cách mà tiếp tục


  7. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bó tay
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thích là có thật. Nắm tay là có lỗi? Chú có thấy 2 điều đó đối nghịch với nhau ko?
    Tư tưởng chú sai lè tè như vậy còn bảo "chống chỉ định các gà vào comment"? có lẽ chú là cao thủ, nhưng a là gà, nhưng a nhận thức được điều chú nói là các bác sẽ cho rằng "thầy tu" "váy trùm nóc nhà" hoặc những thứ tương tự vậy
    Lúc đầu, a mới quen gái, nắm tay, ôm, hôn, sờ soạng lung tung thì gái giận "a làm cái giè đấy? a bảo: đâu? đâu có làm giè, tự nhiên nó thế [:D]" Vài lần sau nữa thì tăng đô lên, gái giận: "a như vậy là quá đáng, ko tôn trọng e! Ừ thôi, cho a xlỗi đã làm e giận.." Nên nhớ, a chỉ xlỗi vì e giận, e ko vui nhé! Chứ a đek có lỗi gì cả.

    Trở lại vđ của chú, "xin lỗi" ko hẳn là sai mà nó nói lên tính cách đàn bà của chú, thằng đàn ông éo có bản lĩnh, nắm tay mà đã cảm thấy có lỗi rồi? vậy những cái khác thì thế nào? thế thôi.
    Đã ló đầu lên đây xin tư vấn, thì hãy tự nhận mình là gà, huênh hoang thế a gặp cũng nhiều, nhưng 83 như chú mà vẫn còn cá tính đấy thì chỉ là thằng nhóc nhiều tuổi thôi
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chết cười :))
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    à, bonus thêm điều, có lẽ chú và gái rất cần điều này, sẽ là 1 trong những thứ mà gái và người lớn sẽ nghĩ tới nếu chú muốn tiếp tục: Hơn nhau 6t là nằm trong khung đại kỵ (tứ hành xung). A nói thế để chú biết mà tự lo liệu trước.

Chia sẻ trang này