1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tấm lòng em như lá kia còn xanh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi rockbie, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh

    Tự nhiên tôi chợt nhớ một câu nhạc: "... tấm lòng em như lá kia còn xanh...". Có phải là nhạc của TCS không? Ai biết trong bài nào xin cho biết, cám ơn lắm.

    I do not say you´ve made a mistake,
    I just mean how to corect it

    Được rockbie sửa chữa / chuyển vào 02/12/2002 ngày 15:22
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có em bên đời.

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    trả lời cái kiểu như muốn xoá topic quá...
  4. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tôi không tìm ra topic hỏi ngắn gọn như vầy. Cám ơn nguyetca cho biết tên bài hát, nhưng làm ơn cho trót, có ai post dùm lên nguyên bản nhạc được không, và nếu có thêm một ít thông tin về bài này thì rất quý. Tôi muốn tặng mẹ tôi dịp lễ Giáng sinh này.
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có em bên đời

    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,những cành hoa phai quá không đành.
    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
    Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
    Chiều nay bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhớ thương.
    Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay, dù em khẽ bước không thành tiếng.
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài.
    -----------------------------
    Chúc bạn vui

    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, mỗi vết thương lành là 1 nỗi vui !

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?

Chia sẻ trang này