1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý bạn gái????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thank,cung biet là như thế nhưng mà nhìu lúc yêu ,mình bị mất thăng bằng...ko còn là mình nữa....mà ko con la mình nua thì phải làm sao kưa cho dc,kưa xong roi tinh tiếp...
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì lại càng nguy hiểm, mới yêu thì chưa sao, yêu lâu rồi nhận ra người yêu mình không như mình tưởng tượng lại là thảm hoạ đới. Tốt nhất là " thành thật với tình yêu" nhé bạn!
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là hai mặt đối lập của một con người thôi mà. bề ngoài có thể rất hay nói, cởi mở,năng động. nhưng thực tế thì ko phải ai cũng hiểu và có rất nhiều chuyện mà có thể rất ít khi nói cho ai biết. Và nhiều khi giấu cảm xúc, suy nghĩ của mình để lấy một vẻ ngoài luôn tươi tỉnh.
    Chịu khó mà hiểu đê. Nói chung nhiều ngưòi thế lắm bạn ạ, cứ từ từ thôi nhé.
    Good luck
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui thì mình vui hơn nó.Lúc buồn thì mình cũng phải vui vẻ để nó vui lây.Hạnh phúc hay không là ở bản lĩnh đàn ông(Lý thuyết,chưa thực hiện được)
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục vote 5* cho 3 bác ở trên
    Cái quan trọng là nắm bắt được tâm lý,thời điểm.....Có nhìu người giấu cảm xúc giỏi quá,mình chẳng thể nào mà lần được..
    Chuyện muôn đời là con gái lúc nào cũng mún con trai hỉu mình mà chẳng bao h bộc lộ,có cũng rất ít nên chiện này rất khó...
    Với lại em yêu là thật lòng nhung mà bị nhiễm 1 chút bí kiếp của bác Quacker nên mún hỉu thêm để bít lạnh cho đúng lúc.... Thêm hương vị
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Biết gái nắng mưa thế nào rồi thì làm sao, rồi thì chú thay đổi cho phù hợp với sở thích của gái à?
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thì mình biết mà mang ô mang dù theo
    Mình thì ko thay đổi nhưng mà sẽ biết cách mà cư sử cho phù hợp....
    Quan trọng là biết được cái mẫu người của mấy em để dễ bề gây ấn tượng ban đầu..còn về sau mình cũng nắg mưa cho phù hợp
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý con gái thì đơn giản lắm , cô nào cũng như nhau cả thôi , phân biệt làm gì cho mệt óc
    Lúc đầu thì thích con trai nói chuyện hài hước , vui vẻ trong khi đi cả hội bạn bè , rồi lại thích ngồi tâm sự những tâm tư của mình , lúc ấy zai phải biết cách lắng nghe và thấu hiểu . Rồi con gái lại thích sự quan tâm của zai , ví dụ như hỏi thăm về sức khoẻ , gia đình . trời lạnh thì để ý xen khoá áo nàng đã kéo cao để che cổ chưa , chỉnh lại khăn quàng cổ , mạnh dạn hơn thì nắm chặn tay nàng cho ấm ,khi tâm sự chuyện buồn thì nhớ ngồi gần nàng chút để sắn sàng cho nàng mượn vai hay níu tay ... Nói chung con gái luôn thích người đàn ông sâu sắc , cố mà học chứ 1 lúc nói không thể hết được

  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    lần đầu nghe bảo con gái đơn jản
    đến em là con gái em còn chả thấy mình đơn jản nữa là
    @ chủ topic: bác nên sống là mình,nó iu được thì iu,chứ không là mình thì chả mấy chốc bác chán
    con trai thật ra em thấy suy nghĩ sâu và rộng hơn con gái nhiều lắm (tạo hóa sinh ra thế mà) bác chỉ cần học cách để hiủe con gái thôi
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 chỗ vàng vàng kia của em thôi là đủ chứng minh con gái đơn giản rồi . Tuy nhiên thì để yêu được cần có sự quan tâm , hiểu và thông cảm cho người mình yêu , không trành được nhiều lúc phải nhịn !

Chia sẻ trang này