1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý bạn gái????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Rồi vậy quyết định...làm theo cái vang vàng..đi chơi đông thì vui vẻ hài hước...đi riêng thì tùy lúc ,im lặng lắng nge or pha trò vui...ok
    Tếip tục VOTE 5* cho bác
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng có thật là như vậy ko?
    Mình thấy mình cũng nghĩ sau và rộng lắm nhưng mà thấy Cáo cũng vui đùa,có lúc ít nói trầm tư...thấy bí ẩn lắm,tưởng suy nghĩ cao siêu lắm hỉu ko nổi...đọc mấy chữ vàng vàng thấy tự tin hẳn lên...
    Mình thì cũng ko đến nỗi khờ mấy vụ này,nhưng mà dù sao cũng mới tập tành mấy cái vụ tâm lý nên còn hơi sợ
    Vote 5* cho saphia luôn
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lại hợp ý nữa roài. Chưa ai nói con gái là đơn giản, xem PS I Love You nhé, có 1 câu rất hay và đáng nhớ dành cho con gái.
    Thực ra cứ để ý cáo như nào mà chạy theo thì cáo cũng chả thích, con zai cũng fải có giá của con zai chứ đâu fải sinh ra chỉ để chạy theo cáo đâu
    Nói thật là khi yêu tớ chưa bao h không là chính mình cả, kể cả lúc đang cưa nó mất cân bằng như cậu chủ topic nói. Cáo yêu mình là yêu cái chân thật chứ không yêu cái giả tạo đâu, cho nên đừng cố làm ra vẻ quá nhé.
    Nếu xử sự đúng là mình mà cáo không yêu thì thoai, cần quái zề, đời còn dài zai....àh nhầm....gái còn nhiều, đã là zai thì lo gì không có vợ, he he
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    kết anh này ghê gớm
    khổ nõi chưa xem phím í nên chưa biết
    2 cái vàng vàng...kết nổ đĩa
    vote 5 sao anh zai luôn
    PS:em ghét mấy thằng quỵ lụy vì tình lắm.Đời thằng con trai không phải đặt chữ tình lên hàng đầu.Còn nhìu việc phải làm hơn
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko có vụ lụy tình....Giai ai lại thế,có mà dở hơi Thấy chữ ký của em ko mấy bác....Nhưng mà vì em sắp học tâm lý nên tập hiểu vậy mà,đoán được ý người khác cũng thú vị lắm

    Sẵn tiện cho em hỏi luôn,nếu hiện giờ là 5 or 10 nam ve trước thì nó rõ như trong Kinh rồi,tại bây giờ quan niệm giới trẻ thay đổi quá nên cũng khó (mà em cũng thuộc 8X đời cuối,Cáo cuối hơn em 1 chút )
    1/ Con trai rủ con gái đi chơi ròng rã 6 tháng trời,chưa 1 lần từ chối (trung bình 2 lần/1 tuần, 4h/1lần +học av chung ngày nào cũng gặp) Những ngày lễ cũng vậy,ko bỏ 1 ngày..
    chú thích thêm chút :5 tháng đầu còn quen bạn trai(nhưng mà trung bình 1 tháng gặp 1 lần...) 1 tháng gần dây thì chia tay
    2/ Địa điểm đi chơi là dẫn đâu đi đó,ko từ chối,kể cả đi hơi xa xa...yên tĩnh,vắng vẻ,lãng mạn....
    * có điều ko ai chém gió ai hết
    *Cáo chưa bao h nt trước,cũng chưa bao h rủ đi chơi trước.
    VẬy Cáo có chút tình cảm (tình cảm của t yêu chứ ko phải tình cảm của tình bạn ) ko nhỉ
    Nếu là ko có tình cảm có khi nào các bác gái như thế ko ạ
    Em hỏi là tại vì bi giờ hầu như ai cũng suy nghĩ thoáng nhất là cái tóp trẻ (có em nữa nhưng ko thoáng )
    Tiếp tục Vote 5*
    Thu thập ý kiến koi tình hình ra sao để 8/3 chốt hạ,xong rồi chăm lo học hành

    Được born2lead sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 26/02/2008
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà bác đi chơi với bác đủ các dịp lễ tết là điều đáng mừng, xong đó có khi là tình cảm bạn bè, hơn bạn bè chút . Ơ mà bác đi chơi riêng ah, nếu đi chơi riêng có 2 người với nhau thôi thì mừng cho bác . Thế là Cáo cũng có cảm tình, thiện chí với bác rồi nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận là Cáo yêu bác đc, bác born2lead ạ .
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thì đâu nói là yêu đâu...chỉ là có 1 chút ,làm tiền đề mình phát triển tiếp....
    Vote cho bác luôn
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    về căn bản là cáo có thiện cảm
    còn thiện cảm tới mức nào thì hok rõ
    vì như em nè,rảnh mà rủ đi chơi là đi liền hà,mà chỉ coi là bạn thui
    nói chung là khởi đùa khá tôó,khéo 1 chút có khi đổ huỵch
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thế hôk cho anh em bám sát tình hình chiến trận thì quân sư kiểu gì đây? Cáo nhà bác đi làm chưa hay vẫn còn đi học? Vui tính hay đa sầu đa cảm, hướng ngoại hay nội tâm?
    Để quân sư được chính xác tình huống thì cần fải biết địch biết ta, ra trận cái là thắng. Không thể mù mờ được, đề nghị chú Born2lead tường thuật thật chuẩn nhé.
    @ Saphia: đang rảnh rỗi, hôk biết em có ..........
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng,bác chủ topic tường thuật chi tiết để còn bài binh bố trận
    PS:lúc nào saphia cũng rảnh

Chia sẻ trang này