1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý Cáo-- ( 20+)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitefang137, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitefang137

    whitefang137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vào đề luôn cho gọn.
    Mình và cáo yêu nhau được 2 năm rồi, mình là người đến thứ 2, sau tình đầu của Cáo.
    Cái dở của mình là cái chuyện xưa lúc chưa chính thức yêu nhau thì không tìm hiểu kỷ, tới bây h vẫn không biết khi xua như thế nào mà phán đoán.
    Măc dù 2 đứa rất yêu thương nhau, nhưng mỗi khi tình cờ nhắc đến người cũ ( do bạn bè xưa của cáo nhắc) thì thấy Cáo có vẻ hơi sượng sượng, khựng khựng....nói chung là cảm giác không đực tự nhiên.
    Không phải mình xét nét chuyện củ, nhưng có vẻ như đã mấy năm qua rồi mà Cáo dường như vẫn chưa thoát khỏi hay nguôi ngoai, hay sao sao ấy với cái mối tình chỉ chưa đầy 1 năm cách đây chừng 3 năm.....
    ANh chị em nào từ 20 tuổi trở lên tâm lý chút có thể phán đoán tâm lý cáo ở những trường hợp này là thế nào không.... (Cáo nhà em 22)
    Cám ơn tất cả
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cần gì phải 20 mới phán nhỉ, ai mà chả thế, khi nghe ai đó nhắc đến mối tình cũ, ai chả phản ứng như thế!
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    =)) <== không phải anh spam nhé!
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Mô tả hơi ngắn, phán đoán khá là khó nhưng thường khượng khựng và sượng là nó do những nguyên do sau:


    1- Nó đã mất trinh nên ngại, có thai xong đi phá, nghĩ đến đấy nước nôi túa ra như tắm, lạnh rần sống lưng.

    2- Trong mối quan hệ ấy, gái bị đa sắc đá, nên không muốn nhắc đến vẫn còn a kay a cú.

    3- Gái sợ bị lộ một số bị mật như là đã từng làm trò đồi bại này, nợ tiền chưa trả này, he he.

    4- Vẫn còn yêu thằng kia, nhưng học khoa chèo trường ĐH sân khấu diễn tuồng. Cái này đặc biệt chú ý nên xác định rõ tình cảm của nó với mình là tình yêu hay chỉ là không có cái dùng mót quá dùng tạm, nguy hiểm lắm he he.

    ....
    101- Những nguyên do trời ơi đất hỡi như, đúng lúc chú nhắc đến thì nó lại thấy đau bụng, do trót lỡ đã ăn bún đậu mắm tôm lúc trưa, nem chua lúc sáng, trứng vịt lộn kèm rau răm tối qua... hihi.
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Mình định nói nhưng ông này nói hết mất rồi [:D]
    Còn 2 nguyên nhân quan trọng:
    - mối tình cũ của gái vô cùng sâu đậm và um sùm, nên các bạn bè của gái đều biết, gái từng rất tự hào về thằng bồ cũ nhưng ôi hôi, sau khi xong việc nó đá văng gái đi, để mặc kệ gái đi phá thai 1 mình.
    - trước gái yêu nhầm thằng nghiện, nó lừa hết tiền bạc trinh tiết của gái, bạn bè và gia đình đã biết chuyện thối thây của gái thế nên giờ nó thấy khượng khựng và sượng
    Kết luận, trong tâm trí của nó vẫn còn nhiều vấn đề oành tà vắn với thằng bồ cũ, mình giờ chỉ là thằng thay thế lúc nó đang bí, vì thế nên giải tán, tìm con khác mà yêu [-X
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh nato ơi! Hơi tí nà giải tán là thế lào? [r23)]
  7. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn đỡ, mình mới quen 1 em đã chia tay bạn traii. Mà có khi nào dám đi tới chỗ đông người đâu. Toàn đi mấy quán cafe ít người, ít nhộn nhíp. có cảm giác như là sợ gặp người quen hay sao í. :|.
    Có thể bạn nên tới và ôm em nó mỗi khi em nó sượng đi :D
  8. whitefang137

    whitefang137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ 2 cái khoản đỏ đỏ bác nói đúng quá....... để tìm hiểu sau

    Chẳng biết cái ca này là bình thường với mấy cáo khi nghe tới chuyện cũ hay là cái này cũng chỉ thỉnh thoảng với 1 số người thôi.

    sunny boy: cái nguyên nhân thứ 4 nghe có vẻ cũng khá là chính xác, không biết nên làm rõ thế nò cho khéo nhỉ, tại mấy năm qua mà em thấy cáo cũng tình cảm lắm, nhưng lâu lâu thoáng chợt qua thế thôi. Nhìu khi sóng yên biển lặng như sâu thẳm dưới đáy đại dương đang có vết rạng, hay gió to ngoài xa.....
  9. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    tâm lí của cáo rất đơn giản:xinh thì kiêu,yêu thì chiều,bởi vậy không bit đâu mà lần :)
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Các lời comment chỉ mang tính chất tham khảo =))

Chia sẻ trang này