1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý Cáo-- ( 20+)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitefang137, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Con người ta yêu thì nhiều, nhưng chỉ có lấy làm một, khi yêu người mới thì tốt hơn hết là hãy quên người cũ, tình cảm hay suy nghĩ cho người cũ vẫn còn thì đối với người mới đâu phải là tình yêu, mà chỉ là vật thế mạng. Có khác gì Phan Kim Lien khi ngủ với Võ Đại Lang mà tâm trí chỉ nghĩ tới Võ Tòng.[r23)]
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Có cưới nó éo đâu mà nghĩ nhiều thế
    Ăn đê
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Phệt !
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    đại ca, phun lung tung vậy :))
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Những kái qua roài còn nhắc lại làm choá giề ... Nhièu kái ko biết tốt hơn , tìm hiểu rồi ra lắm ch lắm , quá khứ y lành thì ko s chứ quá khứ fức tạp thì lại mệt lắm ...

    Ăn nhau là bi h kái nết ăn nết ở của gái nó thê nào ... đàng hoàng đoan chính là dc ...

    Fang đc thì fang đi , nghĩ lắm làm gì ... :(
  6. whitefang137

    whitefang137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    dạ, chuyện đang yên đang lành nên khó mà khui lại chuyện cũ cho rõ, khui ra thì lắm khi bể nợ, mà không khui thì chẳng biết trong trái ổi có ái giề, sau này bổ ra thì khổ đời em. EM thì không phải yêu đương nhăn nhích, tậm trung mà cày cuốc chong bằng Bill bằng Sim...nhưng khổ nỗi đã xác định nếu êm thì tiến tới luôn nhưng lâu lâu bị vướng 1 2 cái khựng khựng nên sợ về lâu dài thôi......ngựa giỏi ăn trường....
    Các bác có cao kiến gì thì chỉ bảo thêm ạ... trên tư tưởng nghiêm túc chớ không có chơi bời ạ....
    Cám ơn và em xin hết....

    TB: cám ơn sự có mặt của bác cxq
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Ko khó đâu, nhưng phải đợi lúc gái nó kiếm chuyện, thường là vào lúc trước hoặc trong "những ngày ấy" tức là con gái nó có lỗi gì nho nhỏ, kêu gái ra ngồi nc nghiêm túc 1 lúc về chuyện có lỗi của gái.. rồi đi thẳng vô vđ chính cần hỏi, đại khái là "a thấy e có vẻ hơi ngượng khi nói về ng.iu cũ, a muốn biết nó là chuyện gì? Nếu khó nói thì ko cần phải nói, nhưng a nghĩ iu nhau thì ko nên giấu giếm dù bất cứ chuyện gì.. Dù lỗi lầm gì thì cũng đã qua, e nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.."
    - Lúc này gái sẽ nói, nhưng chắc chắn sẽ ko nói thật, hoặc chỉ khoảng 20% là thật.. chém gió thêm vài chuyện mà cho là gái có thể bị mắc phải với thằng kia, đại khái là kể ở a biết con nhỏ bạn, nó xyz với bồ nó, rồi sau này cưới thằng khác, đến lúc đám cưới thì mới biết nên tụi nó cứ cãi nhau hoài.. Đến đây, gái chú nó sẽ phản ứng, có khi giận luôn [:D] kệ mịa nó chứ, đang tuồng mà, có sao đâu? Gặp phản ứng quá thì xoa xoa nó vài câu, kiểu như là a chỉ muốn kể thế thôi, ko có ý nói là e như vậy, a xlỗi.. rồi abc nó, nhiệt tình vào, nó đẩy ra thì kệ mịa nó, tỏ ra là biết lỗi
    - Phương pháp là đơn giản mà, xoa trước rồi đánh sau, đánh xong rồi lại xoa.. kiểu gì cũng phải khai ra thôi, tùy vào vết thương nó đau nhiều hay ít thì nó sẽ cứng đầu bấy nhiêu
    - Gái đã giấu thì lần đầu như vậy nó sẽ ko khai ra hết, chịu khó thêm vài lần nữa.. thấy nó ko chịu khai thì đừng đánh cũng đừng xoa, khi có cơ hội nói về thằng bồ cũ, tỏ vẻ buồn, ít nói, gái nó sẽ biết ngay.. nó sẽ tự tìm cơ hội để nói
    - Nó ko nói nữa thì kệ mịa nó, phang xong tự khai
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh nói đúng, em không cãi. Vậy như chủ top thì thôi luôn ạ! Thời gian không phải là một giải pháp ạ!
    Còn khi mình đang vương víu đầu óc vào với một người chưa quên người cũ, thì làm sao hả anh? Quay đi hay là làm trái tim bên lề một thời gian ạ?
  9. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sunny_boy nói chuẩn đấy, khá chuẩn
  10. whitefang137

    whitefang137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không còn cao thủ nào hiến kế nữa...hix...

Chia sẻ trang này