1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Lý Chiến...!!! sắp vào trận rồi mà run quá các bác ơi!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi hoacucvang2110weredie, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tâm Lý Chiến...!!! sắp vào trận rồi mà run quá các bác ơi!

    run cũng tại mình chơi chưa được tốt, nhưng bất khả kháng rồi... thi đấu đến nơi mà sức mình có hạn! một giải nhỏ thôi, nhưng mình chưa đấu lần nào.. nên hơi bị ngại, chơi mà không có giải thì xấu hổ cái mặt mo! sức khoẻ và tinh thần lại đang k được tốt ..làm sao để phát huy tất cả những gì mình có đây! đã thế lại bị doạ đối thủ chính là dân chuyên nghiệp ... mình thì chỉ có niềm yêu thích với bb, và cảm thấy bb phù hợp với mình nên mới chịu khó luyện tập, bao nhiêu mồ hôi đã rơi xuống ... vậy mà...! giá như k có bao nhiêu việc lo canh cánh trong đầu...! chẳng biết sao nữa, mình vốn là đứa rụt rè.. giá như vào trận mà không có áp lực gì thì đỡ cho mình quá!
  2. heodatneu

    heodatneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trong thể thao ko nên quá máu thắng thua. Chuyên nghiệp thì kệ họ. Hãy đánh hết sức mình. Khi thi đấu hãy bỏ hết lo phiền ở ngoài bàn.
    Nếu đã yêu thích bóng bàn thì bác đừng quan trọng chuyện đoạt giải hay ko? Núi cao còn có núi cao hơn kia mà.
    Chúc bác có một trận đấu đẹp .
    Hơi tò mò chút, có phải bác chuẩn bị thi đấu giải Sở XD ko vậy?

Chia sẻ trang này