1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Lý & Chiến thuật tennis - WINNING UGLY (sự chiến thắng của cái xấu)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi 223168new, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tâm Lý & Chiến thuật tennis - WINNING UGLY (sự chiến thắng của cái xấu)

    Do gần đây nhiều bạn phản ánh là Box tennis hơi ít bài về chuyên môn, chat chit quá nhiều, hơi loãng chủ đề chính. Với quan điểm tập trung chuyên môn, vui nhưng không quên nhiệm vụ, tôi xin đóng góp 1 số đoạn lược dịch hay trong cuốn WINNING UGLY mà tôi rất tâm đắc. Mặc dù có thể có nhiều sách về tâm lý/chiến thuật tennis, đây là cuốn sách mang tính nâng cao về tâm lý và chiến thuật tennis do chính Brad Gilbert viết đúc rút từ kinh nghiệm cá nhận, văn phong rất hay, dễ hiểu, hài hước dễ đi vào lòng người, dễ áp dụng. Có nhiều chi tiết rất tương đồng với cái mà chúng ta hay gọi là đánh theo phong cách "phủi". Quyển sách này được đánh giá rất cao ở nước ngoài. Do thời gian có hạn, tôi sẽ dịch và post từ từ. Các cao thủ thấy có gì sai sót xin mạnh dạn góp ý nhé.

    Sự chiến thắng của cái xấu ?" WINNING UGLY
    (do 223168/223168new dịch từ 1 số trích đoạn hay trong cuốn Winning Ugly của 2 tác giả Brad Gilbert và Steve Jamison)

    Khoảng năm 2000 hay 2001 gì đó, sau khi đã bước qua cơ bản tôi bắt đầu nghiên cứu về chiến thuật tennis. Lúc này sách báo tennis trong nước quá ít và hầu như không đề cập (hay chỉ đề cập qua loa) về tâm lý & chiến thuật trong tennis. Xác định tennis là môn du nhập nên tôi tập trung ?onắm thắt lưng địch mà đánh?, tra cứu sách báo nước ngoài hay trên các trang web tennis của thế giới. Trong khi tìm kiếm thấy giang hồ quốc tế đồn thổi về 1 cuốn sách rất hay liên quan đến tâm lý & chiến thuật tennis, đó chính là quyển Winning Ugly này. Tìm mãi nhưng không có bản miễn phí nào cả. Nhân tiện có 1 ông em đang học ở Úc, tôi nhờ tìm và copy được quyển bảo bối này từ thư viện bên Úc. Dưới đây là 1 số đoạn hay trong cuốn sách trên viết về Tâm lý và Chiến thuật ở trình độ nâng cao trong tennis cho anh em tham khảo. Xin chú thích thêm nếu các bạn xem tennis gần đây sẽ thấy Brad Gilbert đã từng là coach của Roddick, Murray và hình như cũng có giai đoạn huớng dẫn cho Agassy. ?oThằng cha? này ngoài đời trông đầy mưu mẹo, khôn ra mặt, rất hợp với nội dung mà ?ohắn? đã rút ruột viết ra trong cuốn sách này. Ngay chính tượng đài tennis McEnroe, thần tượng tennis một thời của NYC, ngay sau trận đấu thua Brad tại Madison Square Garden đã tuyên bố giã từ sự nghiệp tại tuổi 27. McEnroe cũng tuyên bố 1 trong những nguyên nhân là Brad. Một câu nói nổi tiếng của McEnroe khi giã từ là "Khi tôi bắt đầu thua trước những người như anh ta (Brad), tôi buộc phải cân nhắc cái mà tôi đang làm, thậm chí chỉ là chơi tennis". Và các bạn biết không, sau khi nghe câu đó Brad không tức giận mà anh ta thấy tự hào về điều đó.

    Do trình độ có hạn, có gì sai sót mong anh em bỏ qua. Vì niềm đam mê tennis cả thôi. Do thời gian có hạn, tôi sẽ dịch và post từ từ. Anh chị em cũng không nên vội, cứ đọc từ từ cho nó ngấm dần!!!!


    1- Trích đoạn 1: Tựa đề của đồng tác giả Steve Jamison

    ?o Làm sao mà 1 gã như thế này có thể thắng được? Hắn đánh tennis cứ như một người tiền sử vừa bước từ trong hang ra và tìm thấy 1 cây vợt tennis!?. Đấy là một nhận định mà tôi nghe được trong vòng chung kết Volvo tennis/Sanfrancisco Classis khi Brad Gilbert chiến đấu và thắng Anders Jarryd để giành ngôi vô địch với 32 ngàn đô.Giải thưởng này là 1 phần trong số 1.5 triệu đô mà Brad giành được trong năm đó. Vì cùng sống ở San tôi không hề thích nghe chê bai về Brad, người đồng hương của mình. Tuy nhiên tôi phải công nhận sự ví von cách đánh của Brad với ?ongười tiền sử? không hoàn toàn sai. Brad không hề có phong cách riêng.

    Điều này làm tôi suy nghĩ. Làm sao anh ta có thể thắng? Làm sao anh ta có thể đánh bại Boris Becker người mà ai cũng nghĩ là mạnh hơn Brad? Vẻ bề ngoài có vẻ đánh lừa, và với Brad (người mà cách đánh tennis được mô tả là ?oxấu?), vẻ bề ngoài đã đánh lừa ngoạn mục. Brad đã thắng 5 triệu đô giải thưởng. Anh đã từng nằm trong top 10 trong 5 năm và đã lên cao nhất ở vị trí thứ 4 thế giới vào năm 1990. Brad đã từng giành huy chương vàng Olympic và đã đại diện thành công nước Mỹ trong nhiều năm ở David Cup. Brad đã là 1 trong số những người đứng đầu trong vòng 10 năm. Tất cả chỉ nhờ khả năng anh ta có thể đánh bại những đối thủ mà trước đó đã được các chuyên gia nhận định rằng Brad không thể thắng. Tại sao anh ta có thể làm như vậy?

    Thành công của Brad đến từ việc anh là một người chơi tennis biết/thích tư duy trong khi chơi. Trong tennis, anh là số 1 trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý trong khi chơi. Tất cả những gì mọi người có thể thấy chỉ là các cú đánh của Brad, và các cú quả đó thường xuyên trông không đẹp. Cái mà mọi người không thấy là cỗ máy tâm lý đã đưa anh ta đến chiến thắng, cái đã diễn ra trong đầu anh ta trước, trong và sau trận đấu. Trên sân phần lớn người chới tennis đều lười về mặt tâm lý (mentally lazy). Brad đã tận dụng điều này như một lợi thế và Brad tin rằng bạn có thể làm được tương tự. Anh tận dụng từng giây của trận đấu để cố gắng và tìm ra cách để giành được lợi thế. Không hề có lợi thế thể hình hay những cú quả hào nhoáng, Brad đã chiến thắng bởi vì anh suy nghĩ và lập kế hoạch rất kỹ về các đối thủ.

    Winning Ugly cho chúng ta biết cách có thể làm tương tự trong cuộc chơi của chúng ta. Brad miêu tả công thức của anh ta để tận dụng tối đa những gì bạn có. Và điều đó có hiệu quả. Trong khi viết cuôn ssách này với Brad tôi đã học được về một khía cạnh của cuộc chơi mà tôi chưa từng tập trung vào đó trước đây: khía cạnh tâm lý của tennis. Cách chơi của tôi đã thay đổi và tôi nghĩ các bạn cũng sẽ như vậy.

    Sau khi bạn đưa công thức của Brad vào kiểm tra trong thực tiễn, nếu có ai đó chỉ trích rằng bạn ?othắng nhưng xấu quá?, bạn chỉ cần nói : ?oCám ơn, tôi đang cố làm được điều đó?.

    Steve Jamison
  2. TungNguyenMD

    TungNguyenMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tôi cũng không thích đánh xấu để mà thắng. Tôi thích kiểu đánh hào hoa, phong nhã của Fed hơn là cách đánh hùng hục của Nadal. Đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi mong các fan của Nadal đừng hiểu nhầm
  3. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không sao bạn ạ. Mình hiểu nhiều ngưòi sẽ sốc khi thấy cái tiêu đề này. Ai mà chả yêu cái đẹp. Tuy nhiên có cái đẹp thì lồ lộ, nhìn cái thấy ngay, tuy nhiên lần sau nhin lại thì không thấy có gì mới, chả mấy mà chán. Lại có cái nhìn qua xâu xấu nhưng nhìn kỹ lại vài lần mới thấy có duyên. Tất nhiên xấu đẹp mang tính tương đối, giống như ông bạn Zlite của tôi hay nói "xấu đẹp là do con mắt kẻ si tình". Đùa tý thế thôi chứ xin các bạn "đọc kỹ hưóng dẫn sử dụng trước khi dùng" vì đây là chủ đề về chuyên môn, tập trung vào tâm lý/chiến thuật trong tennis chứ không phải để so sánh Federer hay Nadal.
    Xin đuợc tập trung tiếp vào chuyên môn:
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2- Mc Enroe: Cao thủ đã bị thất bại trước cái xấu
    John McEnroe đã có một ác mộng tệ hại nhất. Chỉ có 1 vấn đề đó không phải là ác mộng. Đó là giải Master tại Madison Square Garden trước hàng ngàn fan hâm mộ của anh tạ đang gào thét cổ vũ tại tại New York City. McEnroe, bảo vệ ngôi vô địch và đang đứng thứ 2 thế giới, đã dần dần nhận ra rằng anh ta đang sắp thua một gã anh ta không thích bằng cách chơi xấu tệ của gã. Cái gã đó chính là tôi (Brad).
    Mắt của McEnroe tố cáo điều đó đầu tiên. Chúng có cái nhìn lo sợ của một đứa bé vừa đốt đuôi con mèo nhà hàng xóm. Khuôn mặt anh ta thể hiện sự căm ghét. Trong lần đổi sân anh ta đi vào hướng của tôi và nói : ?oGilbert, anh không xứng đáng đứng trên cùng một mặt sân với tôi?. Chung stôi đi rất sát nhau, tuy nhiên như sợ tôi không nghe thấy McEnroe nói thêm ?oAnh là thằng tồi tệ nhất, the damn worst?.
    McEnroe tiếp tục trượt dần, phàn nàn về hệ thống báo điểm, tranh cãi gay gắt với một trọng tài tring set thứ 2, anh đã phải nhận một cảnh cáo từ trọng tài do thái độ của mình. Anh ta hoàn toàn phát điên. Hét lên với bản than mình, đập cây vợt của mình, giạn dữ với xung quanh và thậm chí với khán giả là fan của anh ta.
    Đó là một trong những lần anh ta chơi tốt. Tuy nhiên, cuối cùng, cái gã mà ?okhông xứng đáng đứng trên 1 sân? đã thắng anh ta trong 3 set khó khăn 5-7; 6-4; 6-1. Tuy nhiên đó chưa phải là kết thúc. Sau đó anh ta tung ra một quả bom. McEnroe tuyên bố giã từ sự nghiệp tại tuổi 27. và anh ta đổ lỗi một phần nguyên nhân là do tôi. McEnroe giải thích rằng ?oKhi tôi bắt đầu thua một gã như anh ta (Brad), tôi buộc phải cân nhắc lại việc tôi đang làm, kể cả việc chỉ là chơi môn tennis?. Nếu anh ta nghĩ rằng tôi thấy bị xúc phạm thì anh ta đã nhầm. Thực tế tôi thích điều đó. Trong 7 trận đối đầu gần đây với McEnroe tôi chỉ thắng duy nhất 1 set. Chiến thắng ở giải Master đó thật vĩ đại.
    Ngân hàng không nghĩ là tôi xấu
    John McEnroe và tôi chính xác là chưa bao giờ là ?obạn tốt? của nhau cả. Tôi nghĩ điều đó xảy ra khi 2 người không thích nhau. McEnroe nghĩ là cú quả tennis của tôi thật tệ. Tôi lại nghĩ rằng anh ta có thái độ không tốt. Tuy nhiên vấn đề thực sự là John McEnroe đã đúng. Theo thành tích trên giấy tờ thì anh ta khó mà thua tôi. Và tương tự những người khác như Becker, Agassi, Connors, Chang, Edberg, Courier, Forget, Sampras, Stich, Wheaton và nhiều người khác với cú quả tennis tốt hơn tôi và có nhiều hơn cái gọi là ?okhả năng tự nhiên?.
    May mắn cho tôi, trận đấu tennis không diễn ra trên giấy mà được chơi trên sân tennis. Nhờ đó tôi đã kiếm được 5 triệu đô la. Trong năm 1991 tôi đứng thứ 8 trong danh sách những vận động viên tennis kiếm nhiều tiền nhất trong mọi thời đại. CỘng các khoản quảng cáo phụ thêm vào, đến năm 1993 tôi đã có tổng thu nhập khoảng 8 triệu đô la. Cái xấu đã chiến thắng ư? Tất cả đi thẳng vài tài khoản nhà băng.
    Điều đó diễn ra vì tôi đã sử dụng tất cả tài năng, kỹ năng tôi có bằng một cách có tính toán để tối đa hóa tác dụng tiềm năng của chúng; điều đó mang lại cho tôi cơ hội lớn nhất để thắng. Đó là điều giúp tôi chiến thắng những người mạnh hơn tôi. Abnj cũng có thể làm được. Tận dụng tối đa những gì bạn có. Chơi tennis tốt hơn khi không có những cú quả tốt hơn.
    Chơi tennis mà não không hoạt động, không để ý
    Phần lớn người chới tennis cuối tuần, hay chơi tennis trong câu lạc bộ, chơi mang tính giải trí khi chơi không hề tư duy. Họ ra sân, chạy lung tung không có kế hoạch trong đầu, không suy nghĩ, không có gì cả. Sự tập trung của họ cho tennis chỉ tương đương như với môn nhảy dây. Với 2 người chơi trình độ như nhau, người nào để ý và tận dụng các lợi thế, cơ hội trước, trong và sau trận đấu sẽ là người thắng cuộc. Cú quả đẹp thì tốt, tuy nhiên cuộc chơi còn cần nhiều thứ hơn thế. Tennis thông minh là một quy trình 3 bước:
    (1) Nhận biết cơ hội của bạn
    (2) Phân tích các phương án
    (3) Tạo ra cơ hội bằng cách sử dụng phương án đúng
    Điều nay đúng trước, trong và sau trận đấu và nó đúng với mọi khía cạnh của trò chơi: tâm lý, thể lực, cảm xúc. Nó thậm chí liên quan đến đồ dùng của bạn.

    3- Chuẩn bị về tâm lý ?" Lợi thế trước trận đấu
    Chuẩn bị trận đấu trước khi nó bắt đầu
    Người thông minh sẽ tìm hiểu và lấy đủ mọi thông tin về đối thủ ngay khi biết có khả năng gặp.
    Khi nào màn khởi động bắt đầu
    Khởi động nên bắt nguồn từ trong đầu của mình. Nhiều người chỉ lo khởi động chân tay, cú quả cho đến khi trận đấu bắt đầu. Hãy tập thói quen đánh giá đối thủ và nghĩ về trận đấu trước khi bạn đến sân đấu. Nếu bạn lái xe đến sân thì xe ô tô là nơi bạn bắt đầu màn khởi động. Với cá nhân tôi, việc khởi động còn đến sớm hơn. Đêm trước trận đấu tôi sẽ ngồi trong phòng khách sạn suy nghĩ về trận đấu ngày mai. Tôi sẽ thực sự có thế chơi và mường tượng từng điểm tennis trong đầu của mình. Tôi có thể thấy mình đánh các cýu quả và ghi điểm. Tôi mường tượng lại những điểm chúng tôi đã chơi trước đây. Tôi sẽ nhìn ra những cú đánh cụ thể tôi sẽ phải đánh đối với đối thủ đó. Nó gần như xem một bộ đoạn phim về trận đấu. Vào buổi sang tôi tiếp tục quy trình đó.
    Kiểm tra tâm lý trước trận đấu
    Bất kể tôi thắng hay thua lần gặo đối thủ gần đây nhất, tôi muốn nghĩ về nguyên nhân. Tại sao tôi thắng được anh ta? Anh ta làm gì với nhip độ trận đấu và cách lựa chọn cú quả? Anh ta sẽ tấn công hay phòng thủ? Anh ta có serve tốt không? Trả serve tốt thế nào? Tôi đã phạm sai lầm gì trong lần gặp nhau trước? Sai lầm loại gì, tại sao? Cú quả nào của anh ta là tốt nhất? Cú quả nào tệ nhất? Có phải anh ta bắt đầu mạnh mẽ nhưng lại căng thẳng lúc đến điểm quan trọng của trận đấu? Tôi sáot xét lại mọi thứ liên quan đến đối thủ của mình. Hãy chuẩn bị tâm lý cho mình sẵn sang. Ví dụ như tôi (Brad) muốn chuẩn bị tốt về tâm lý và tình cảm để chơi một trận đấu nhanh với Agassi hay một trận đấu đầy toan tính với Ivan Lendl. Tôi muốn sẵn sang cho trận đấu bùng nổ của Connor và McEnroe hay trận đấu với gương mặt lạnh như tiền của Chang hay Jim Courier. Việc chuản bịnày sẽ tốt cho tôi vì có thể hoạch định và kiểm sóat được các yếu tố của đối tủ và trận đấu.
    Kế hoạch trận đấu
    Tôi muốn điều gì diễn ra trong trận?
    Tôi không muốn điều gì diễn ra trong trận?
    Bằng việc đánh giá này, tôi sẽ khẳng định dần phương án cho trận đấu. Toi sẽ lập những kế hoạch cụ thể cho từng đối thủ. Tấtcả những điều này đều diễn ra trước khi tôi đến sân đấu.
    Lập trình trận đấu
    Mục đích trận đấu là làm mọi thứ để chiến thắng. Kế hoạch cơ bản sẽ bao gồm:
    - Cú quả tốt nhất của đối thủ là gì?
    - Điểm yếu của đối thủ là gì?
    - Cú quả tốt nhất của tôi là gì và làm cách nào để hướng nó đến điểm yếu của đối thủ?
    - Tôi phải làm gì để không cho đối thủ tận dụng điểm yếu của tôi?
    Việc lập trình trước trận đấu sẽ giúp bạn nhiều trong khi thi đấu. Bạn không phải nghĩ quá nhiều về đối thủ, chỉ cần nghĩ về kế hoạch 10 phút trên đường đến sân và sau đó nỗ lực để thực hiện những điều cơ bản đã lập trình. Ví dụ dưới đây là kế ạch của tôi với Becker:
    - Becker có thể tấn công 2nd serve của tôi f Tăng cường serve bóng 1 vào sân, không cần cố đánh ace, không cho cơ hội để anh ta attack 2nd serve.
    - Becker có quả phải rất mạnh, nhưng khi đánh hỏng sẽ rất nóng nảy và tự làm hỏng các quả khác. f Cố tạo lỗi quả phải.
    - Becker thích và sẽ chiến thắng với những bóng căng và mạnh. f Không đánh mạnh với Becker, không cho mượn lực.
    - Becker rất nóng tính, dễ nổi giận khi bóng qua lại quá lâu f Đánh thật bền bỉ, tiêt kiệm từng điểm để anh ta nổi nóng. Đừng ngưỡng mộ cú quả của anh ta. Kéo dài trận đấu thật lâu vào.
    Được 223168new sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 31/08/2008
  4. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Xấu hay đẹp là do mắt người nhìn thôi (của bác 2 lít thì phải). Đẹp mà không thắng thì chẳng bao giờ được công nhận cả.
    Sách hay quá anh số ơi, tiếp đi.
  5. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ông 223168new về góc độ tập trung chuyên môn.
    Lâu ngày , chủ đề "phi" tennis đang lấn lướt Box. Đến lúc ACE tạm dừng thư giãn .
    Bây giờ nên " đánh để giành chiến thắng ".
    Sau 1 thời gian " học " nữa, mệt, ta lại thư giãn. Lúc đó "nổ " cũng chưa muộn.
  6. smoooth

    smoooth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thanks bác 223168new, 1 bài viết về tâm lý hết sức thú vị. Chẳng may sau này gặp vài đối thủ mà ứng dụng thuần thục các kỹ năng của Brad thì mình chết là chắc, chết tức tưởi luôn ấy chứ
  7. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    BRAVO! Tuyệt vời. Box tennis quả thật đang rất cần những bài viết chuyên môn thế này.Cảm ơn 223168new rất rất nhiều. Mong anh tiếp tục cho ra mắt những bài tiếp theo
  8. quyong76

    quyong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác có bài viết rất mới về tư duy. Mong sớm đựơc đọc những bài tiếp theo của bác.
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Cái tiêu đề WINNING UGLY (sự chiến thắng của cái xấu) ....nhưng em không thấy xấu tí nào anh 223168new à ... bài viết hay và chất lượng lắm.... nữa đi anh .....

  10. tqhtalit

    tqhtalit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ bác 223168new post tiếp nội dung của Winning ugly, xin được mạn phép giới thiệu đến các bạn chân dung của tác giả Brad Gilbert, một huấn luyện viên huyền thoại của làng banh nỉ thế giới. Ông là huấn luyện viên trong suốt 8 năm của Agassi và đã giúp Agassi dành được 6 giải Grand Slam. Sau đó, ông là huấn luyện viên của Roddick và đã giúp Roddick chiến thắng tại US OPEN năm 2003 -Grand Slam đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Roddick.

Chia sẻ trang này