1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tâm lý chiến"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    anh à. em xin lỗi. em nhớ anh quá. đã mấy hôm rồi sao anh không nói chuyện với em? anh cũng biết em hay dỗi, đấy là tính trẻ con thôi mà/
    vài hôm sau có 1 topic của chàng trai: tớ yêu 1 cô bé, nhưng cô ấy hay dỗi quá. những lần đầu thì mình có thể chấp nhận nhưng với hiện trạng cứ tiếp diễn như thế này thì.....
  2. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn tốt vào chứ đừng doạ ng ta thế.
    Tốt nhất là chủ động làm lành đi. yêu nhau làm căng cũng vui nhưng căng quá là đứt đấy .
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu đôi khi giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Mà thường thường sau những lần như vậy lại còn có tình cảm sâu sắc hơn ( Cái này theo em nghĩ là như vậy ).
    Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi không thì mất cả chì lẫn chài đó
  4. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, sai thì xin lỗi đi. Con trai nó chả chấp đâu nó bỏ qua cho ngay ý mà.
  5. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    như bạn ko bao h giai yêu hết lòng đâu. Sai thì nhận, trai gái j cũng thế thôi. nên nghĩ cho cả người khác nữa.
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    2 câu này khó fọt ra fết đấy

Chia sẻ trang này