1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý chiến

    Tôi đứng trước mặt thằng đối thủ to tôi run lắm , có lẽ vì thế mà có câu "nhất đởm , nhị lực, tam nghệ " là phản ánh yếu tố tâm lý này .

    Trên sàn đấu thì phải đứng trên đó mới biết nên nhường cho các bác có thâm niên trong các câu lạc bộ , các pro đội tuyển chinh chiến trên sàn đấu nhiều cho ý kiến
  2. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng tình với bác
    Đứng trước một ông cao to hơn thì ai chả ngán...nhưng đụng 1 niềm nhiều lúc nó to quá chạm vào lòng tự ái của mình là ng nhỏ bé nên em đành " nhắm mắt dịch thân " chiến đấu thôi...hế hế Tâm lý nhiều lúc cũng khó nói bác ah...lúc này lúc nọ không biết đâu mà lần được...hế hế
    P/S: Hôm qua trà đá trên hồ...va chạm 2 xe máy...2 ông to con chưa kịp đứng dậy đã bị 2 thằng ku kon ( cũng vừa dựng xe và đứng dậy ) lao vào đạp...đá...em lấy xe vừa phóng vội qua để quay phim mà đã xong rồi...sự việc nhanh đến chóng mặt...hế hế
  3. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ông anh run cũng không nên lấy thế làm lo, biết đâu thằng to kia nó cũng đang run
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    oánh nhau nhiều vào thì hết run, hoặc là tập thở đan điền súc tích khí lực thôi.
  5. mrkarate

    mrkarate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thêm về mike tyson để học tâm lý chiến nhé...hé hé...Ko thì muốn lì nhanh: lấy 1 cái bảng gỗ gắn thêm đoạn cọc viết vào đó dòng chữ: " Em muốn học võ" ra ngoài bến xe Lương yên, gia lâm,...cắm xuống rồi ngồi cạnh. Tầm 1 tháng thì trở nên lì ngay ấy mà...
  6. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngồi thế người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần, và Không ai thèm quam tâm đâu lại còn bị cười vào mũi.
  7. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    thế này thì hơi bị dở thật.
    ý anh khác ý chú, theo anh cứ đến thẳng mấy Sàn Diamond hay là AMG gì đó, hoặc....mấy thằng trưởng bến rồi.....chỉ mặt chúng nó và nói: "tao muốn tập võ ngay bây giờ"
    bảo đảm sau 1 tuần lỳ ngay ý mà.
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hế hế...làm kiểu này không khiếu chưa kịp lì đã mất mạng như chơi...Nếu muốn không mất mạng hay cơ may mất mạng ít hơn thì đi cùng mình...hế hế Có gì sơ suất thì mình sẽ nhảy vào ứng cứu cho...không nhỡ đâu lại khổ ra...hế hế
    P/S: Viết dòng chữ khác đi...dòng kia nhìn " rõ ý " quá...ko ai giúp đâu hế hế
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đó là " Bản lĩnh " chứ anh...còn Lì thì hế hế...Đi vay nặng lãi rồi bùng tiền đê...nó làm cho vài phát " doạ "...là Lì hay không biết ngay ấy mà...hế hế Không thì làm vài vụ " lên phường " nằm...CA nó vào cứ ngồi im không nói là biết Lì hay không...hế hế
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nếu rành về tâm lý chiến thì sẽ không rơi vào cảnh này :
    http://dantri.com.vn/c20/s20-337187/400-nguoi-tu-tap-thau-dem-doi-mot-loi-xin-loi.htm

Chia sẻ trang này