1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về link đó mà em!
    Trong TH trên thì nguời đâm là sai lè lè roài em ạ!
    Đúng như anh Dongbai nói, có ở lại ko trốn chạy đi nữa vẫn...ăn đòn như thường, vì đụng phải 2 "thứ dữ" đó là: NGUỜI GIÀ và TRẺ EM!
    Cách tốt nhất khi bị ăn đòn hội đồng (khi mình sai) đó là im lặng!
    Cứ ôm đầu, co người, im lặng ko được kêu 1 câu nào, ko nhìn, ko bật...cứ im lặng, thì khả năng sống là rất cao!
  2. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    **. Tối hôm sau xuống thăm con em gái , lúc đi về thì gặp bốn thằng đi ngược lại , một thằng giả vờ quay đi rồi húc thẳng vào người mình xong quay ra nó hỏi " làm sao, mày thích gì ?" mình đành bảo " xin lỗi , không sao !!"
    Thế mà yên bình
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Sak, ai lại thế. Ít ra khi thằng kia hỏi "làm sao", cho ngay 1 vả vỡ alo, không kịp thốt ra câu "mày thích gì". Còn không thì nó chưa cần mở mồm, chạm vào cái là cho nó ra đi luôn.
    Còn 3 thằng kia thì thế nào đây? Còn thế nào nữa Đan mạch bọn nó đê, hoặc thuận tay thuận chân cho mỗi thằng 1 cước, mỗi thằng 1 đấm, để nó vào viện mà đek ú ớ được
    Thế là yên bình.

    P/s: được viết khi ngủ mơ .
  4. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    **. nghĩ cũng cay , con em kể mấy hôm trước ba chị em hét vang trời chẳng có ma nào thèm thò mặt ra xem có việc gì vậy mà lúc mình vừa túm được thằng đó tí nữa bị thằng hàng xóm nó ra phang cho hòn gạch !!!
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sao con em gái anh nó chưa có người nào che chở hả anh ???...nếu anh thik thì để em gt cho 1 người...em nghĩ là sẽ che chở dc cho em gái anh...anh ah...hế hế
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic...anh nói đúng Đánh chết chúng nó đi anh..hế hế Cùng lắm là mượn tý tiên tửu rồi mình xách dao đi lùng chúng nó
  7. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hu hu các anh ơi, em vừa đấu võ bị thua về, cứ nghĩ là tâm lý mình tốt lắm, ai dè vừa vào trận đã thấy là không muốn đánh nữa, cơ bản vì họ lại ưu ái mình, cho ngay một HLV Vovi ra, vừa già, vừa ngầu, lại còn hơn em 10kg nữa, may mà ông ý nương tay, không thì....
    Bây giờ em đang thương tích đầy mình đây
  8. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang không có ai che chở đây này , trungtiger có giới thiệu được cô em nào che chở cho tôi không
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thật này làm em nhớ đến Hung thần miền Trung!!!!
  10. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn hỏi mày là : Ông ta quá giỏi hay là thằng em ko nỡ xuống tay ???
    P/S: Lần sau đi đâu mà thấy tâm lý ko tốt thì để anh đi cùng mày...chán quá !

Chia sẻ trang này