1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic...mới tìm dc 1 người và từ trc tới h mới chỉ thấy 1 người...nhưng người đó lại trót che chở cho mình rồi nên tiếc quá...để khi nào tìm dc tiếp mình gt cho nhé hế hế
  2. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em có xuống tay, nhưng ông ý xuống tay nhiều hơn em, đánh em như đánh cái bao cát hix.
    Em cứ tuởng CLB ý chỉ cho mấy chú đệ tử, hoặc là mấy ông trợ giảng ra là cùng, ai dè chắc tại em trêu họ hơi nhiều nên ông HLV ra luôn, tâm lý em đang tốt lắm, thế nào vừa nhìn thấy ông ý, trông to cao đen hôi là em đã suy sụp rồi , y như hồi đi biểu diễn hôm off, tự nhiên cứ lóng nga lóng ngóng.
    Bình thường ở đường, to mấy em cũng không thấy gì, vì nguời không biết võ đứng hở hang, đánh đâu cũng được.
    Nhưng cứ gặp dân chuyên nghiệp mà ông nào thủ kín kín một tí là em lại bị bối rối không biết đánh vào đâu, trong truờng hợp này em nên làm gì
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là gọi điện cho anh Còn nếu muốn lần sau muốn ko bị như vậy nữa thì cũng alo cho anh...anh khoái mày rồi đấy...hế hế
  4. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sau này em sẽ gọi cho anh, có nguời lớn đi cùng cho yên tâm
  5. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn!
    Nghe bạn nói, trình bầy thì có vẻ tự tin một cách THÁI QUÁ vào TRÌNH ĐỘ CỦA MINH rồi đấy. Đi đấu giao lưu là để học hỏi còng riêng bạn không rõ hôm đó đấu vì mục đích gì?
    Hôm đó may mắn cho mình cũng được chứng kiến TRẬN ĐẤU CỦA BẠN. và cũng thật MAY MẮN CHO BẠN là người đấu với bạn là HLV đó không gặp phải người trợ giảng thì chắc không có nhẹ tay đâu.
    Nghe.... nói: bạn thách đấu cả TRƯỜNG
  6. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Sặc
  7. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đoạn một : Mục đích....hế hế quan tâm đến mục đích của người ta để làm gì hả bạn...hế hế
    Đoạn hai : Sư phụ phải ra đấu...không may mắn lắm...theo mình là vậy. May mắn dành cho sư phụ bạn...hế hế Nếu hôm đó không có sư phụ bạn thì sẽ như thế nào nhỉ...không có ai đấu hay là... Trợ giảng không có nhẹ tay được thì đó là trợ giảng kém rồi...hế hế Thật lòng mình nói thẳng luôn...ai mất lòng thì mặc...ko quan tâm lắm...hế hế
    Đoạn ba: Thách đấu cả trường...Hay...hế hế
    P/S: May cho thằng em là anh ko học trg đó đấy nhé...hế hế
  8. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    HL1: Đâu, tôi tự tin thái quá trong câu nào? ,
    HL2: À, đấy là tôi tuổi trẻ nông nổi, gà con ngứa cựa muốn ăn đòn thôi, không còn mục đích gì khác
    HL3: quả là có may thật , tôi đã công nhân rồi
    HL4: Đính chính lại là cả CLB võ trường XD. ( Ngu, nhưng không hối hận)
    tôi truớc vào diễn đàn SVXD.com vẫn ăn nói nhỏ nhẹ, vốn chỉ muốn trêu chọc các bác giang hồ hiệp khách Bắc Việt võ tí cho vui, nhưng sau này thấy mấy anh chị nào cứ mở miệng là lên giọng giáo huấn, rồi mấy chú gà con ở đâu vào chửi tôi hẳn hoi, nó thế đấy, con người tôi từ trước đến nay vốn lười suy nghĩ nên không bao giờ nghĩ nhiều cả
    Chán hơn, một ông anh còn PM hẹn tôi ra nói chuyện, không phải đấu võ, nhưng lại để cho tôi đội mưa cả buổi sáng, có việc bận mà không báo trước
    Tương tự, hôm đấy vốn trước là nói giao lưu ở sân sau XD, 6h chiều, nhưng rồi đến phút chót lại bảo đi luôn cùng giao lưu với FPT, tới nơi thì ngồi đợi cho đủ mặt tận 6h30, rồi lại rồng rồng rắn rắn kéo nhau đến tặn nhà thi đấu Thanh Xuân ( Trước đó không hề nói cho tôi biết là địa điểm lại xa thế.)
    Cuối cùng là cảm ơn các bạn có mặt tại đó đã cho tôi ngụm nước súc miệng để tôi uống luôn, vì từ chiều sớm cho đến lúc ăn xong trận đòn đấy tôi chưa được giọt nước nào vào mồm
    Thế đấy, tôi biết võ tôi kém, rất kém, nhưng tôi chấp nhận để những người giỏi hơn tôi đánh tôi, để tôi có thể được đánh những chú kém hơn tôi mà lên giọng với tôi.
    Xin lỗi các anh, các chú, các bác, thằng em nhỏ này bức xúc quá
    Được tvietthanh sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 10/08/2009
  9. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ủng hộ Tuviethanh!
    Tôi đã gặp Tuvietthanh ở ngoài đời cũng như ở trên Net, tôi thấy Tuvietthanh "biết chơi" và "chơi được", chưa kể rất "bản lĩnh".
    Các bác ơi bình chọn 5 sao cho Tuvietthanh đê
  10. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @ ĐKLinh, anh ơi nói nhỏ thôi không người ta giết em mất, em còn muốn sống 70-80 năm nữa, còn chưa bao giờ đc ôm cô nào cả

Chia sẻ trang này