1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chữ nhỏ roài mà...chú em quên anh toàn xài chữ to à?
    Đừng quên anh là nguời truyền bá nhiều nhất "đại học chữ to" vào Box nhé !
  2. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Đoạn 1: Quan tâm là vì:
    + Nếu đấu để học hỏi thì dù thắng dù thua: BẠn đều được, được là được.
    + Nếu vì mục đích khác thì: HẾT THUỐC
    Đoạn 2: Trung Tai gơ hôm đó không xem đấu hả? GẦN Đúng như THANH miêu tả đó. Không phải như BAO CÁT mà là BỊ BÔNG. chẳng dánh được phát nào. Phải công nhận là cũng LỲ
  3. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    chào TVietThanh!
    Không rõ TVietThanh có phải là người trước khi vào diễn đàn và tham gia OFF box Võ Thuật TTVNOL đã nhắn tin và hướng dẫn minhtinh_8x cách bật tôm ko? vì hôm tình cờ ngang qua hôm OFF cũng ngờ ngợ nhưng thấy cách nói chuyện và Show kỹ thuật hít đất 2 ngón tay nên nhận ra. Minhtinh_8x thích con người này hơn con người bây giờ của TVietThanh. ĐỪng nghe những lời xu lịnh, tâng bốc mà.... Dại. Vào Box hay đi giao lưu là để học hỏi kinh nghiệm chứ đâu phải là để làm đầy tớ cho thằng khác....
    Nếu bạn giao lưu để học hỏi thì tôi nghĩ trận đấu hôm thứ 6 bạn học được khá nhiều.
    Thứ nhất: PHẢN XẠ: bạn đấm không đau tay cứ cho là bạn có cú đấm SẮT nhưng mà bạn không đưa được CÚ đấm đó tới mục tiêu thì làm cú đấm SẮT cũng giống các cũng chẳng phát huy được tác dụng.
    Thứ hai: Bạn là người khá lỳ lợm: Thực ra mới quan sát thì thấy bạn chịu đòn tốt. Nhưng quan sát kỹ thì bạn chỉ có tính nhẫn lại trong trận đấu tốt chứ không phải CHỊU ĐÒN TỐT. Bạn cứ thử nghĩ mà xem lực của các cú đánh đó có thực sự MẠNH? và đón đánh đó là TỔ HỢP ĐÒN hay những đòn ĐƠN LẺ?
    Thứ ba: là TÂM: nếu bạn tự đặt bạn vào hoàn cảnh vị thế của mình là 1 Võ Sinh bên CLB Xây Dựng. Bị một người .... trêu trọc cả CLB.... nhưng khi bạn bị thương người ta quan tâm Lấy NƯỚC, băng Ơ GÂU,... cho bạn...
    ...... Rất mong TVietThanh SÁNG SUẤT NHẬN ĐỊNH đâu là THỰC đâu là HƯ.
    +Thân mến!
  4. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    @Minhtinh8x:
    Vàng 1: Hay quá roài, cùng là Sơn Tặc cả... Vậy anh bạn có thể chỉ ra mẹt anh bạn trong buổi off tháng 6 ko?
    Vàng 2: Bạn vui lòng chỉ ra thằng nào/ con nào tâng bốc/ xu "lịnh" TVT trong Box này đc ko?
    Làm ơn đáp ứng cả 2 cái nhé, dễ mà, hĩ hĩ!
    Được DaiKLinh sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 10/08/2009
  5. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @minh: 8x chắc nhiều tuổi hơn em nên em cứ xưng là em cho phải đạo vậy:
    Em chưa bao giờ huớng dẫn cho ai kĩ thuật làm gì cả, chắc anh nhầm em với ai, vì em tự biết trình độ của em nó nằm ở mức nào.
    Thú thực là em cũng có ý định là sẽ tạo ra một cái gì đó mới, nhưng ít nhất cũng phải chờ đến sau 30 tuổi đã .
    Con nguời của em, mà ông anh đánh giá qua cái trò hề hít đất đấy thì còn thiếu nhiều lắm, em từ truớc đến nay vẫn thế, nguời vẫn mỏng manh dặt dẹo, nhưng thích đấu đá từ cấp hai cơ, bị ăn đòn cũng từ lúc đấy rồi, đừng tưởng da em mịn mà cho rằng em không có sẹo
    Các anh ở đây chắc thấy em thua nên thưong tình vào ủng hộ thế thôi, chứ truớc đây khi em nói loáng thoáng là em đòi đấu võ, có nguời đã can em rồi, chỉ là tại em không nghe thôi
    Ông anh bảo em nghe lời xu nịnh hay tâng bốc làm đầy tớ cho ai
    Đúng vậy tâm lý em hôm đấy không tốt, và trình độ cũng kém hơn, vào trận đã biết là thua rồi, chỉ cố sao cho trận đấu không kết thúc quá nhanh, nên đành chấp nhận làm bị bông vậy, còn cú đánh của ông anh HLV có mạnh hay không thì em không dám nói
    Còn về nước và khăn giấy ( làm gì có ơ gâu?) thì em cảm ơn một lần nữa, cũng đặt vào hoàn cảnh, dù em có trêu cả CLB đi nữa, thì cũng không thể quá căm thù em vì những lý do sau:
    - Em bị đấm đá như cái bị bông mà vẫn đứng trơ trơ không chịu ngã xuống, chắc cũng hả giận rồi
    - Em đã không một chút nghi ngờ, tay không tấc sắt đến chỗ hẹn, chẳng biết ai là ai, nếu hôm đấy lớp học Boxing của thằng em em không nghỉ thì em còn đi một thân một mình cơ, bằng chứng là em em nó đạp xe đến không có mũ bảo hiểm nên phải đạp xe đuổi theo xe máy.
    - Hẹn em 6h mà 8h mới cho đấu, muộn của em 2h, trận này cũng chỉ là nhân tiện đi giao lưu để giải quyết thằng em cả thể thôi
    - Trong cả đoàn trường XD đi hôm đấy, có lẽ em là thằng ít tuổi nhất (9x đấy), nhẹ cân nhất và lại đấu với người nhiều tuổi nhất
    - Khi HLV bước ra, một số thành viên của CLB còn bất ngờ hỏi " Thầy ra đấu à?" Thế nữa là em Ông anh môi giới trận này bảo đã nói với em rồi, em về xem lại thì ra là nói trên diễn đàn svxd.com, cái diễn đàn mà em đã chào từ biệt trước đó còn SMS và YM! thì có thể em không chú ý nên chưa thấy
    - Cuối cùng, chắc chắn là có nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đấu võ không găng không giáp nên thấy vui mắt
    Một câu hỏi mang tính cá nhân, có phải ông anh là người Hà Tây không, em gốc HÀ Tây nhìn cái hành văn và chính tả của anh em hơi nghi nghi
  6. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    he he... Hà Tây nè.
    .... vậy cũng có 1 cậu bạn sinh năm 88? ở Nam Định cũng liên hệ với mình qua nick và mình cũng xem màn hít đất bằng 2 ngón tay. Cũng nói xem Lý Liên Kiệt biểu diễn.... thành thử hôm xem bạn show ở BÁCH THẢO tưởng là 1.
    Lúc đầu tưởng chú em nông nổi. Nhưng anh đã NHẦM.
    NHẦM 1: Nhầm người (anh nói ở trên).
    NHẦM 2: Vừa qua svxd.com thấy giọng văn chú em, mới đọc thấy COI TRỜI BẰNG VUNG. Nhưng đọc kỹ mới biết là màn KHÍCH TƯỚNG.
    Còn đấu tay không áh!
    he he.... Hôm đó chú em còn đeo bảo hộ cái ở giữa (cuki) còn anh đấu thì chẳng đeo gì đâu. Nhưng từ hồi ôm chân nằm vật ra tại chỗ tới giờ chưa dám đấu lại (tưởng gãy chân) ---> Vì vài tháng sau vẫn còn đau. Còn về khán giả là những người tập thể dục buổi sáng là khán giả (hiếu kỳ) có cậu thấy hay đến xin học cùng nhưng không quá 3 buổi thì chẳng thấy đâu.
    he he.... mến chào và hẹn gặp lại!
  7. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Mến chào ông anh!
    Vàng 1: Thì hôm đó đâu có nhiều khán giả xem đâu anh. Hôm đó em đứng ngoài thôi, 1 lúc thì đi về (nhà có việc).
    Vàng 2: Nhầm lẫn thôi anh!
    he he... Khi nào nên NÚI mong anh nhẹ tay!
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    tvietthanh : Thằng em non dại của anh ơi...hế hế Mày hãy qua ngay đây với anh đi...có 1 vài đòn linh tinh anh muốn mày ăn cắp của anh để đi đánh người đây...hế hế
    P/S: Tập anh 3 tháng đi...rồi hãy ngông cuồng thách đấu của trường chứ...hế hế Thằng em bé bỏng của tôi còn dại mồm lắm...
  9. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    @ TVBox VT:
    Xin chào các bạn Thành Viên Box VÕ THUẬT TTVNOL!
    Mấy lần định tham gia OFF nhưng vì hết bận này đến bận khác + với một chút lưỡng lự + 1 chút e dè + 1 chút..... NÓi chung là em thấy các bạn CHÉM GIÓ trên diễn đàn mạnh hơn THỰC TẾ.
    Các bạn đừng vội giận nha. Sở dĩ em nói vậy là vì các bạn trên này có cách hành văn hơi quá, thành thử các bạn mới vào lần đầu hoặc ít vào, thỉnh thoảng vào BOX và cũng muốn tham gia OFF nhưng lại SỢ...
    Vd: ngay như anh bigborLINH thấy trên này NỔ ác quá, em tưởng dân ANH CHỊ. Nhưng hôm OFF thấy khá HIỀN và nhiệt tình chỉ dạy các kỹ thuật (Kendo, cách cầm kiếm cho... bạn chụp ảnh)......
    NÓI chung NGOÀI ĐỜI (OFF) thấy các bạn nhiệt tình và HIỀN hơn rất nhiều so với trên DIỄN ĐÀN. Hy vọng nhưng buổi OFF sau sẽ đông hơn!
    Đôi lời góp ý có gì không phải mong chỉ giáo!
    @ MOD: Sai Topic, ngoài lề 1 chút. Mong MOD đừng Ban nick em!
  10. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    HL1: Văn em nó không đến nỗi phức tạp thế đâu, chỉ đơn giản là em muốn đấu, và sau đó em đã đấu, dù biết là không cân sức. OK, chỉ thế thôi.
    HL2: ông anh tưởng em chưa đấu mà không dùng đồ che ball bao giờ à? đây là lần đầu tiên em mặc một cái cuki đấy , thứ hai là em có bảo ông anh là người chưa bao giờ xem đâu, nhưng chắc chắn là có nhiều người
    @ Trung: ông anh bên vực và ưu đãi em quá, em cám ơn nhiều nhiều, để hôm đi off này anh em mình bàn chi tiết hơn, em cũng đang dưỡng thương cho khỏi hẳn đã, nói là nhẹ nhưng em không phải là con lừa nên cũng thấy khá là không ổn
    Cuối cùng, ** ( xin phép mọi người swear phát cho khí thế)
    Cái việc thách đấu của em, chỉ do một nguyên nhân duy nhất, là em ngứa cựa khi thấy mấy cái bài sử thi mà họ dành cho em, các nguyên nhân em nói trong diễn đàn svxd.com như : Muốn nổi tiếng, cần tập võ, giải trí v.v... (!) đều là dựa theo những cái ý ẩn dụ bóng bẩy trong văn của các tiền bối trong đó, nay em nói toạc ra luôn cho thêm phần vui vẻ thôi
    Hà Tây hả anh? huyện nào thế? đừng nói là Thường tín nhé

Chia sẻ trang này