1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic...đại ka làm em mừng hụt...tưởng vụ này péo bẫm rồi chứ...hế hế
    P/S: Rượu bia ko hề có hại...đôi lúc nó làm cho nhiều người mừng...hụt...hic...đại ka Dân xem em chém gió như vậy đã dc chưa..hế hế
    @hangthit : bạn biết mình ?
  2. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên anh bạn, hĩ hĩ!
  3. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nghe một đại ca có uy tín trong nghề tán gái bảo " con gái không bao giờ ghét người hâm mộ mình dù người đó có xấu xí đến đâu " từ đó đâm ra mình có can đảm xông pha trận mạc cưa đổ bất cứ em nào mình thích ( đương nhiên là có em rất thích nhưng không dám cưa ) dù mình rất ......trung bình kém
    Rồi mình lại rút ra cho bản thân một kinh nghiệm nữa là ra đường nếu đã thích thì chiến dù võ mình .......trung bình kém
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Phét ,
    bụt sa la khăm,
    đặt bàn chân lên môi
  5. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hé hé !!! Đồng chí Gà lại bảo tớ phét là seo , chân thực đến thế là cùng
    - Nếu thích em nào mà dám cưa, đã cưa quyết cưa cho đổ là biết mình
    - Đánh với chú nào mình thích , đã thích thì mới đánh là biết người
    Chung qui lại là sướng ở cái làm những gì mình thích mà đồng chí Gà
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước còn trong rang hồ tranh ăn cơm hớt của thiên hạ gặp một đối thủ đáng gờm , khi xảy ra tranh chấp đứng đối mặt nhìn vào mặt nhau khoảng 1 phút, tâm vô ưu, thần bất động ....không có kiếm trong tay .........rồi mỗi thằng đi một đường không nói câu nào, bọn đàn em ngơ ngác . Một thời gian ngắn sau hai thằng thành bạn , gặp nhau lại ơ ..a !!!
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ đến cái hôm đầu gặp tri kỉ, ngay từ lúc bắt tay, cả 2 đã hiểu, một núi không thể có 2 cọp làm vua, một thời gian sau, giang hồ sóng yên bể lặng cũng nhờ hôm đó....
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Vâng khổ thế bác ạ, làm cọp 1 mình 1 núi buồn lắm í . Giờ buồn quá, em lại thích rang hồ rậy sóng .
    Ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối .
    Lão Dân: khi nào vs thì 1 phát được chưa bác. Liền tù tì nhé. Luật mới: không ngồi, chỉ đứng, không nằm, không được rời môi, 3 phát cuối 30s nhé. Ai thua bao trọn gói, ai thắng bao cả ngày.
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Keng!!!!! Xong phim!!!!!
    Nhiều khi mình nghĩ lọ nghĩ chai thì lại tưởng thanh thanh hiền dễ bị bắt nạt, đã thế thì thị mầu lên chùa cho nhà sư khiếp vía!!!!!!
    Mọi điều kiện lão Gà đã đưa ra, không nhận không ở lại rang hồ!!!!!
    Đứng trên đỉnh núi ta thề
    Gà kia không thịt không về tê tê (TTVN)!!!!!
  10. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh trong thời bình đừng giết chết đối thủ chỉ nên giết làm sao nó gần chết thôi, đơn giản vì nó chết rồi thì nó không sợ cái chết nữa
    Chiêu này tôi học được từ chiến tranh chống Mỹ , các bác Biệt động Sài Gòn đánh phủ đầu các đoàn sĩ quan và cố vấn quân sự Mỹ vừa chân ướt chân ráo sang Việt nam , điển hình là Caraven Hotel bị đánh tới 2 lần và các Câu lạc bộ sĩ quan thì vô số kể ......lúc đó những người Mỹ sắp sang Việt nam nghĩ gì nhỉ

Chia sẻ trang này