1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c20/s20-343918/lai-xe-om-vo-chet-khi-gap-cuop.htm
    Tâm lý...chết !
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    khi bị vợ hay bồ tát cho 1 phát theo kiểu ko thân thiện vì những lý do cuộc sống mà lỵ thì anh em tâm lý nàm thao ?
  3. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như đan rổ , đến lúc thích hợp phát vào mông nó mà trả thù
  4. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Yes! Đúng rồi đó...
  5. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới lấy vợ chưa có nhóc nào nên hai vợ chồng son rảnh rỗi lượn suốt , lượn mãi chán nên khi thoảng trong tuần có mấy ngày đi bia bọt với anh em đến khuya mới về . Lúc đầu vợ hờn dỗi mình kệ cho đến một hôm mình về muộn nó ngồi đầu giường không ngủ cho đến sáng chẳng nói câu gì , hai hôm như vậy đành phải dỗ dành rồi bớt bia bọt tụ tập đi một nửa . Bây giờ có mấy nhóc roài bớt đi còn 1/4
  6. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh em Hà nội offline Núi Nùng mà sợ không dám đi off
  7. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bác này như đang spam kéo bài vậy...hế hế
  8. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý nó như thế đấy bạn hiền ơi , có người nhìn thấy nhộn nhịp mà thích nhưng có người nhìn thấy đông vui mà sợ thế là do tính người và tuổi tác . Lại có người thấy ảnh mình trên box mà giật mình vì trốn vợ nhưng nó lù lù ra đấy , vợ lại thuộc dòng sở lượn hay đánh võng "mua rẻ" với " thể thao " lớ xớ nhìn thấy phát hiện ra qui cho tội trốn vợ con đi tụ tập .
    Là Mod thì tâm lý chỉ dòm dòm xem thằng nào Spam câu bài kéo bài hay vi phạm nội qui box để nhắc nhở , tâm lý chiến nó cũng thế , ai cũng làm phận sự của người ấy và quan trọng là phải làm tốt nó
  9. TLnamphai

    TLnamphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em tuy kinh nghiệm không nhiều, xin phép được trình bày chút mong anh em chỉ giáo thêm.
    Đấu vui trên đài thì em không có ý kiến gì cả vì em thấy nói nhiều rồi, chỉ có chiến ngoài đường thôi. Không đánh thì thôi, đã đánh thì trong tâm chỉ có một ý duy nhất là giết chết đối thủ. Không có động tác thừa, không được phép nương tay. Không nghĩ tới đòn đẹp hay ko đẹp, chỉ cần hiệu quả là được...
  10. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác như vậy là không được rồi. Phải đặt bàn chân lên môi bác ạ, lúc đó vợ mới ngoan hiền ra được.

Chia sẻ trang này