1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cóa lần , lao thẳng vào 1 đám gần 20 người và khống chế cả đám, roài đập cho 1 thằng nhừ xương phải vào nằm viện dài dài...
    Khống chế sao được?
    Đơn giản: 1 tay súng, 1 tay kiếm.
    CHuyện của em tới đây kết thúc về 1 tên lỳ lợm và bình tĩnh!
  2. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chú Linh kể chuyện về thằng em nghe ghê rợn quá , tuy gây cấn nhưng tạo ra tâm lý bất an cho người đọc ...anh nghe thấy còn choáng không phải vì sợ mà vì lo lắng cho nhân vật chính
    Hồi đó có thằng em vẫn đang học lớp 11 nó ngưỡng mộ mình đến mách : Em ức lắm ,có thằng ở phố nhà em gấu lắm, bọn em đi học về nó gọi lại đánh rồi móc túi kiểm tra , hôm thì lấy bút máy hôm thì có đồng nào nó trấn hết ....
    Thế bi giờ phải làm sao , ....nghĩ mất 15 phút rồi ghé tai thằng em " cứ thế , cứ thế !!"
    Tối hôm đó thằng kia đang ngồi quán nước đầu phố như mọi ngày , thằng em luồn đằng sau rút dao nhằm đầu chém một nhát ...tượt xuống lưng , vừa quay mặt lại bị thằng em quơ dao chém một nhát giữa mặt ....lại tượt , thằng gấu quay đầu chạy thì mình cầm thục lốp đứng ngay trước mặt hô " giết nó "...nhưng chậm tay không đâm ...chậm chân cho nó chạy mới đuổi theo ....thằng gấu bị đuổi chạy tọt vào công an phường
    Đương nhiên sau đó Công an xuống triệu tập cu em lên , hai bên viết bản tường trình rồi hoà giải ( vì chưa ai thương vong gì ) tui vào đồn thăm cu em thì thằng kia chỉ mặt tui bảo " thằng này lúc nãy định đâm em " , tui bảo " ơ thằng này mày bị thần kinh à, mắt mày có lé không đây " mặt tỉnh bơ , Công an bảo " thằng kia không có việc ở đây, đi ra ngoài "
    Ra thì ra, kết quả là thằng cu em bị đền cái áo da của thằng kia bị rách , bị viết cam kết hoà giải không gây lộn xộn mất trật tự và nghe vài câu răn đe giáo dục ...rồi về
    Từ đó cuộc sống thằng em bình yên
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lo là đưong nhiên anh ạ, bố mẹ em chỉ mong nó ra đường trở về được đến nhà và còn nguyên vẹn các bộ phận trên cơ thể là may lắm roài anh ạ...chả mong nó giàu có hay bằng anh bằng em...chỉmong nó...ko chết là được
    Chả hiếu nó giống ai trong nhà mà liều thế anh ạ.
    Nó có thừa máu liều của 1 sát thủ, nhưng lại ko có được 1 cái trí khôn ngoan của 1 nguời lãnh đạo, ví dụ như anh Newdom hoặc lão Gà.
    Anh xem, uống bia giữa quán bia, đông hơn 100 người, nó say quá anh biết nó làm gì ko? Nó vạch quần ra đái luôn tại chỗ, mặc cho tất cả các bàn nhìn...khi nhà nghỉ thì thằng nhà nghỉ ý kiến 1 phát nó cho cả cái chai bia vào đàu lun... Cách đây vài năm khi còn 19,20 còn hay lang thang với hội bạn lên cầu long biên câu cá, gặp 1 anh thuơng binh xin đều, thế là nó nhét nguyên cả con cá quả vào mồm ông kia...
    Ông già em có hồi kể với em: Thằng này ko phải con nguời, mà nó là 1 con quái vật thực sự. Số là thế này: Có hôm cả nhà em đi vắng, nó ngủ ở nhà, ông già em đi làm sau cùng. Lúc trưa ông già em về, nó vẫn ngủ, nhưng ông già em ngửi thấy mùi tanh. Cuối cùng điều tra ra sự việc như sau: Có 1 con gà của hàng xóm đi lạc vào nhà, thé là nó tóm ngay con gà, vặn cổ 1 phát, roài khỏi cần cắt tiết, cho vào lò vi sóng luôn. Sau vài phút, bỏ ra vặt lông roài ăn hết cả con gà luôn, còn lông đỏ vào toalet giật nước, ăn xong lại lăn ra ngủ. Lúc đi nó ngủ lúc về nó vẫn ngủ. Lần đó ông già em sợ nó thực sự, nó quả thật là quái vật.
    Lúc nó tỉnh táo thì rất hiền, ai cũng quý...chó mèo quý nó lắm..nó dễ gần, chó mèo nhà em ngủ toàn phòng nó, chó nằm gầm giưòng, mèo nămdf trên người nó. Nhưng lúc nó say rươu vào thì bắt đầu có chuyện. Đầu tiên là sát khí, sát khí đặc quánh cả ko gian, ngưòi xung quanh càm giác nghẹt thở. Nhiều ông anh em, bạn bè em đều là người "khủng" cả, nhưng khi ngồi cạnh nó lúc nó say đều phải sợ sát khí của nó. Mấy anh em toàn nói sau lưng nó thế này:"Thằng ý mà say lên á? Nó chỉ bầu trời đằng kia, nó bảo bầu trời đằng kia là của nó, thì ai ra đó là nó đấm luôn".
    (Lần trước lão M say bí tỷ xong lên box đòi chém nhau chết thì chôn, em lại nhớ thằng em em, nó cũng say lên giống y lão M)
    Ngoài liều lĩnh nó còn siêu lỳ lợm. Gần hum công an sắp bắt nó vì nó dính 1 vụ(hồi đó nó lại đang làm cho bên công an), cả nhà lo mất ăn mất ngủ, bố mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài (mặc dù trước đó trót tinh vi là đi tù cho khôn ra), thì cu cậu cứ sau 9h tối, tối nào cũng như tối nào, là ngủ khò khò..mie...
    Nói chung nó là thằng ngu anh ạ!
    Em lun gọi nó là: thằng em ngu dại!
    Gía như nó có 1 tý cái thông minh, cái bảnh lãnh của "đại ca" thì đời nóa khác nhìu roài...keke!
    Giờ chỉ mong nó sống nguyên vẹn cơ thể là ok!
    Nhưng ko sao...keke...hơ hơ..hĩ hĩ!
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lo là đưong nhiên anh ạ, bố mẹ em chỉ mong nó ra đường trở về được đến nhà và còn nguyên vẹn các bộ phận trên cơ thể là may lắm roài anh ạ...chả mong nó giàu có hay bằng anh bằng em...chỉmong nó...ko chết là được
    Chả hiếu nó giống ai trong nhà mà liều thế anh ạ.
    Nó có thừa máu liều của 1 sát thủ, nhưng lại ko có được 1 cái trí khôn ngoan của 1 nguời lãnh đạo, ví dụ như anh Newdom hoặc lão Gà.
    Anh xem, uống bia giữa quán bia, đông hơn 100 người, nó say quá anh biết nó làm gì ko? Nó vạch quần ra đái luôn tại chỗ, mặc cho tất cả các bàn nhìn...khi nhà nghỉ thì thằng nhà nghỉ ý kiến 1 phát nó cho cả cái chai bia vào đàu lun... Cách đây vài năm khi còn 19,20 còn hay lang thang với hội bạn lên cầu long biên câu cá, gặp 1 anh thuơng binh xin đều, thế là nó nhét nguyên cả con cá quả vào mồm ông kia...
    Ông già em có hồi kể với em: Thằng này ko phải con nguời, mà nó là 1 con quái vật thực sự. Số là thế này: Có hôm cả nhà em đi vắng, nó ngủ ở nhà, ông già em đi làm sau cùng. Lúc trưa ông già em về, nó vẫn ngủ, nhưng ông già em ngửi thấy mùi tanh. Cuối cùng điều tra ra sự việc như sau: Có 1 con gà của hàng xóm đi lạc vào nhà, thé là nó tóm ngay con gà, vặn cổ 1 phát, roài khỏi cần cắt tiết, cho vào lò vi sóng luôn. Sau vài phút, bỏ ra vặt lông roài ăn hết cả con gà luôn, còn lông đỏ vào toalet giật nước, ăn xong lại lăn ra ngủ. Lúc đi nó ngủ lúc về nó vẫn ngủ. Lần đó ông già em sợ nó thực sự, nó quả thật là quái vật.
    Lúc nó tỉnh táo thì rất hiền, ai cũng quý...chó mèo quý nó lắm..nó dễ gần, chó mèo nhà em ngủ toàn phòng nó, chó nằm gầm giưòng, mèo nămdf trên người nó. Nhưng lúc nó say rươu vào thì bắt đầu có chuyện. Đầu tiên là sát khí, sát khí đặc quánh cả ko gian, ngưòi xung quanh càm giác nghẹt thở. Nhiều ông anh em, bạn bè em đều là người "khủng" cả, nhưng khi ngồi cạnh nó lúc nó say đều phải sợ sát khí của nó. Mấy anh em toàn nói sau lưng nó thế này:"Thằng ý mà say lên á? Nó chỉ bầu trời đằng kia, nó bảo bầu trời đằng kia là của nó, thì ai ra đó là nó đấm luôn".
    (Lần trước lão M say bí tỷ xong lên box đòi chém nhau chết thì chôn, em lại nhớ thằng em em, nó cũng say lên giống y lão M)
    Ngoài liều lĩnh nó còn siêu lỳ lợm. Gần hum công an sắp bắt nó vì nó dính 1 vụ(hồi đó nó lại đang làm cho bên công an), cả nhà lo mất ăn mất ngủ, bố mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài (mặc dù trước đó trót tinh vi là đi tù cho khôn ra), thì cu cậu cứ sau 9h tối, tối nào cũng như tối nào, là ngủ khò khò..mie...
    Nói chung nó là thằng ngu anh ạ!
    Em lun gọi nó là: thằng em ngu dại!
    Gía như nó có 1 tý cái thông minh, cái bảnh lãnh của "đại ca" thì đời nóa khác nhìu roài...keke!
    Giờ chỉ mong nó sống nguyên vẹn cơ thể là ok!
    Nhưng ko sao...keke...hơ hơ..hĩ hĩ!
    [/quote]
    Đại ka kể chuyện này lại làm em nhớ tới máu Liều của ông già em...chỉ khác chút là ông già em độ liều bị phân tán hơn do sự lưu manh bù đắp vào trong những năm ngồi nóc tàu vào Nam ra Bắc...!
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ...không ông bạn nào đủ liều lĩnh và lỳ lượm khi " dây " vào hội này...nhất là khi đang uống rượu đâu...hế hế
    [​IMG]
  6. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn" Bố già " của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo nhiều đoạn diễn tả " tâm lý chiến "rất logic như đoạn ném chiếc đầu con ngựa đua nòi vào giường chủ hãng phim để thằng con giai được làm diễn viên chính trong phim ..vv. "Bố già " với câu nói nổi tiếng " Sự trả thù càng để lâu càng êm ái ..." câu này lại nặng về tính hiệu quả của sự trả thù và có vẻ rất phù hợp với những acay thù dai
  7. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em nếu mà nhìn thấy đối thủ mà to con, bặm trợn, hay là quái dị...
    nói chung là có bề ngoài nó đáng sợ thì em nhắm mắt vào, lúc đấy chỉ thấy một chân trời tím ngắt thôi, hết sợ ngay.
  8. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có cái vấn đề này mà nói hoài, nói mãi lê lết từ topic này sang topic khác khắp cái box võ thuật này mà không ai chán nhỉ
  9. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các Cụ nhà ta có câu " Sơn ăn từng mặt , Ma bắt từng người " với " Mềm nắn , rắn buông " cũng phản ánh lên là các Cụ cũng có rút đúc trong tâm lý cư xử giữa người với người từ xa xưa tới nay vẫn không sai một ly
  10. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    mà cái hội ngồi đằng sau cũng kinh phết đấy, cái ông mặt tròn áo phông cá sấu ngồi sau lưng anh TLVN cũng không phải "người thường" đâu

Chia sẻ trang này