1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    @chicken: bác định đẩy phiền toái cho em hả bác? để cho em được 2 chữ Bình Yên đi nào
  2. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Vàng: tán thành với ý kiến này của bác!
    Câu chuyện em kể ở trên cũng là có thật 100% do hôm đó làm bóng rồi đi ăn khuya tại đầu đường Trương Định chỗ ngã tư Chợ Mơ.
    Cái ngã tư đó thuộc cái diện giáp danh giữa 3 - 4 Phường liền: Minh Khai, Trương Định, Bạch Mai, Mai Hương..... cho nên nếu để đuổi chợ thì cứ tranh nhau còn để có vụ việc gì thì phường nào cũng ngại vơ việc vào người.
    thấy việc xảy ra, tụi em chỉ....đứng xem cho vui và thằng kia nó quỳ xuống và làm cho câu: "tao lạy mày, mày giết tao đi" thấy 3 chú kia đứng sững và chưa biết sử trí thế nào, còn bọn em vào ăn nốt bát phở cho đỡ phí....
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    HIc, giờ em thực sự run sợ roài!
    Em lạy bác Gà, bác Gà giết em đê
  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thường hay nghe " Trai tứ chiếng gái giang hồ " cũng là vì tâm lý ...chiến mà nên một cặp trong thành ngữ trong dân gian
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Gái Giang hồ...em khoái 50%...hế hế
  6. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Vừa roài em bị 6 đồng chí cơ động chặn đường "hỏi han".
    Sau khi cười nói 1 hồi....em ra đi ko mất xu nào (mặc dù ko có bằng lái xe).
    Đây là lần thứ 2 em bị cơ động hỏi thăm, cũng là lần thứ 2 ko mất xu nào, lần trước em còn ko bằng lái, ko giấy tờ xe, xe ko biển và ko có cả...chứng minh thư.
    TÂM LÝ CHIẾN cả đó!
    hĩ hĩ!
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    @Xingyi: anh có làm gì đâu, toàn chú nói đấy chứ. Đọc bài chú viết thì đừng nói là anh mà ae nào cũng thấy, chẳng qua ae đọc xong thấy run quá không d...ám v..iết r..a.. Anh thì tự tin là có quen biết với chú nên anh viết đúng sự thật luôn. À hồi bé anh cũng hâm mộ các đại ca giang hồ đất bắc lắm, mặc dù chả hiểu để gọi là giang hồ thì thế lào, giờ đọc bài của chú thấy chú đúng hình mẫu của GHĐB .
    @ĐKLinh: keng, coi như chú đã nhận lời. Ô la la, ố la là.
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hế hế...đại ka yên tâm...ai giết anh phải bước qua em trc đã mà...hế hế
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic...anh Chick...lão Gà...tẩu hỏa nhập ma rồi...
  10. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cụ Giáp cả đời chinh chiến nên 99 tuổi rồi mà viết một lá thư tác chiến làm nóng cả không gian , thời gian

Chia sẻ trang này