1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ô, ngưỡng mộ ĐK quá, anh chỉ cho em vài chiêu tâm lý chiến này với, em ba lần bị cảnh vàng chặn, đều bị mất 150k cả, anh gặp cảnh đen mà không sao, bái phục
  2. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Hỵ Hỵ, em vẫn hỏi các chuyên gia, nhưng nếu hỏi Lão Gà là đáng tin hơn cả. Vì các chuyên gia trong Club cá La Hán mỗi ông hỏi 1 phách.
    Thực ra em vẫn đang tâm lý chiến trong topic đó chứ Lão Dân
    em sai rùi, em xin bác, bác oánh em đi
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc,
    1. Đồng ý....
    2. Đồng ý.....
    3. Cậu đã có lòng thì anh có mắm tôm =====> keng, anh nhận lời.....
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    @Lão Dân: lão nặng lời với chú em Xingyi quá, dù sao đây cũng là tâm lý đó bác.
    @Xingyi: chú em đừng có nhảy tưng tưng lên làm gì cả. Chú càng làm nhiều thì không khác gì người bình thường hơi hắt hơi sổ mũi là chú tống vào bệnh viện, đến khổ.
    Than hoạt tính: nó là vật liệu lọc được xếp vào ngăn lọc, chứ không phải có trong máy lọc. Người mà ngay cạnh nhà chú là 1 bậc thầy về chữa các loại bệnh la hán, vậy mà chú còn phải lăn tăn cái gì. Việc người đó share/giúp đỡ chú trực tiếp trong quá trình mua/nuôi LH là cái may của chú, giúp cho chú đỡ phải đóng nhiều học phí ngu. Nhưng xem ra chú chưa có được cái đam mê thực sự với LH.
  5. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    @Lão gà: Khổ quá, em cứ tưởng ý bác nói máy lọc nó có than hoạt tính, chứ trên bể lọc em chỉ có Nham thạch, sứ lọc và san hô thôi. Con cá của em đã khỏi được bệnh nấm 90% roài, chỉ còn chờ phục hồi dần dần cái đầu của nó 1 chút
    @Lão dân: hỹ hỹ, lão qua được vụ núi nùng chưa mà đã nhận lời em zậy
  6. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một con cua khi nhìn thấy con ếch thì thu hết càng lại ngoan ngoãn để nó xơi hay con mồi thường đứng yên khi loài rắn tấn công nên người ta nói loài rắn biết thôi miên con mồi (!?)
    Điều này có lẽ được hình thành từ hàng triệu năm trước ?
    Người ta khi chiến đấu gặp đối thủ hung hãn ( có thể nhỏ con hơn ) lao vào tấn công/ đâm/chém.. trước hay bị chết đứng lâm sàng nên bị đánh trúng rồi mà chưa kịp phản ứng. Nếu là người chưa học tập võ nghệ thì đó cũng bình thường nhưng ngay cả những người đã được rèn luyện tốt vẫn xảy ra trường hợp này ....có phải do họ tập luyện không chăm chỉ
    Rất mong được các bác tham gia cho ý kiến và hướng khắc phục tình trạng này
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Vậy tức là muốn gặp đại ka Nghĩa thì phải qua cửa lão Gà trước phải không??? Ặc ặc ặc....
    Về vụ cá mú, tốt nhất là theo lời lão Gà mà làm, đừng có cãi.....cảm thấy mệt quá thì phóng sinh đi, nuôi làm gì cho nhọc......
    Hôm nào rảnh, xuống đây, anh cho xem cặp Ngân Long nhà anh...he he....
  8. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có lần mấy anh em ngồi quán nước thì gần đó khoảng chục bước chân có vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên kết cục một nhóm yếu thế bỏ chạy , nhóm thắng thế cũng bỏ đi luôn . Một lúc sau thấy ba chiếc xe máy kẹp ba chạy tới đổ xuống bốn ông mỗi ông hai dao tông lao vào quán . Một anh bạn trong nhóm sợ quá vùng lên định ù té quyền, mấy anh em phải kéo ông ấy ngồi xuống trật tự ( có phải việc của mình đâu mà chạy, chạy thì nó đuổi , con người cũng như thú dữ vậy )
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Theo kinh nghiệm thì sau khi chứng kiến một vụ ẩu đả nào đó là tôi rút nhanh khỏi hiện trường.
    Tuy ngồi lại trong trường hợp trên là hợp lý nhưng có phần mạo hiểm, rất dễ bị tai bay vạ gió, chó cắn càn Đặc trường hợp bốn ông kia lừ đừ đến bàn của các bạn đang ngồi, thì các bạn tiếp tục xử trí như thế nào ?
  10. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xử trí hả? Thật bình tĩnh quan sát chúng từ xa.
    Dựa vào thái độ, cách di chuyển, cách cầm hàng,... cố gắng xác định xem đứa nào là đồ xịn, đồ rỏm.
    Xét thấy chúng định tiến đến mình thật thì lập tức nắm bắt địa hình địa vật.
    Xác định ngay thái độ quân ta xem ông nào run, ông nào ko, ...
    Lập kế hoạch tác chiến, đặc biệt chú ý các khu vực địa hình hiểm trở.
    Một điều nữa không được phép bỏ qua là đường rút quân ...
    Cuối cùng khi chúng đến khoảng cách cần thiết thì rút súng ra.
    Xét về mặt pháp luật thì nên xài hoa cải, AK47 và trung liên RPK chỉ lấy ra khi không còn cách lựa chọn khác.

Chia sẻ trang này