1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ồ các bác bàn về tâm lý chiến mà thấy hay quá! Không giống như em nghĩ ban đầu. Nói về tâm lý chiến thật muôn hình muôn vẻ, cao thủ như mây. Em cũng xin đóng góp một câu chuyện vậy.
    Hôm trước, em với thằng em em đi chợ ( Thực ra là bà chị, em xin bắt chước các bác một chút cho khí thế). Chợt thấy giữa chợ đang có một trận khẩu chiến kịch liệt ( chắc sắp động thủ). Một bên là một anh to cao lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn như Lý Đức vậy, mặc một chiếc quần bò và áo ba lỗ màu đen đang lăm le thăm dò đối thủ. Phía bên kia, đối thủ của anh là một cô gái chừng 36t bán hàng xén ở chợ. Mặc dù nhỏ con hơn nhiều nhưng em thấy chị gái đó không hề có cảm giác sợ hãi chút nào, lại có phần lấn át hơn là đằng khác. Anh chàng kia ban đầu có vẻ dũng mãnh lắm, nhưng sau khi chị kia tung ra một tuyệt chiêu thì thắng bại đã rõ. Với chiêu tự xử mình ( chắc các bác hiểu rõ), chưa cần chạm gì tới đối thủ mà anh chàng kia phải rút lui. Quả thật, tâm lý chiến rất đa dạng! Thứ nhất là KHÔNG SỢ cộng thêm KHÔNG THẸN nữa là cũng có thể đánh bại đối phương rồi. Chị gái kia cũng có thể xem là bậc thầy trong tâm lý chiến vậy!
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Ông tổ của chiến kế này là lão Lục Dận, người đàng hoàng không sử dụng, đàn ông mà làm theo kế này thì nhìn thật thấp kém dù có thắng nhưng chả ra gì cả !?
  3. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trong Tam Quốc có đoạn Khổng Minh vây thành Tư Mã Ý cố thủ không ra đánh , Khổng Minh cho lính mang váy tới gọi TMY mà chửi mắng : không dám đánh là hèn, là đồ đàn bà mặc váy ...
    Chửi chán thấy TMY mặc váy đứng trên thành
    Khổng Minh : .......pó tay !!!
  4. simba_vn2210

    simba_vn2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện "tâm lý chiến" thật là...ghê rợn. Em cũng xin kể 1 câu chuyện có thật của em để góp vui.
    Chuyện cũng lâu rồi, hình như năm trước... Em vào một quán cóc phía trước cổng trường Nông Lâm ngồi đợi đứa bạn. Đấy, thì em vừa ngồi, vừa đọc báo, bình thường. Lúc đấy quán cũng vắng, chỉ có em với 1 ông lão nữa.
    Tự nhiên ở đâu có 1 đám kéo tới...trong bọn này đầu gấu lắm. Em cũng kệ, ko muốn dây vào, thấy mặt chúng nó hầm hầm, em cũng có ý né xa ra rồi. Bỗng nhiên có một thằng đi thế nào ko biết, vấp vào ghế của em . thì thôi, em cũng chẳng ý kiến gì, bỗng nhiên nó bảo: " ê nhỏ, làm tao mém té ko xin lỗi hả mậy?"
    - Dạ, anh đi thế nào rồi anh đá vào ghế em chứ em nào có ý gì đâu ạh.
    - A, thằng này láo, ông nói mà mày còn cãi cố hả, muốn ăn đập ko?
    - Dạ dạ, em xin lỗi anh, em ko cố ý ạh.
    - Xin lỗi *** mẹ gì, tao chém mày nghe chửa. ( lúc đấy nó xấn vào, tính nắm áo em ).
    Em mới đứng dậy, hơi lùi lại vì em thấy chúng nó giắt "hàng" trong đó ( chẳng gì em cũng là người ở chợ, thấy người ta đâm chém cũng vài lần, nên nhìn vào biết ). Em mới đánh giá, nó 3 thằng, trông cái tướng này dù nó ko võ vẽ gì thì em cũng toi. Trong khi đấy, em ốm yếu như que tăm, đứng tới vai nó. Em mới nói: " dạ dạ, mấy đại ca tha lỗi, em ko cố ý mà".
    Rồi nó tát em 1 cái . Cái kiểu tát của nó thì em né cũng được, nhưng tự nhiên em nghĩ né rồi 2 thằng kia xồ vào thì....né lên trời à, nên em đứng im " dạ dạ đại ca, tha cho em, em biết lỗi".
    - "Đ.M, đồ rùa rút đầu, cút ngay ko tao chém".
    Rồi em từ từ bỏ báo xuống, để tờ 10k xuống bàn ( trả tiền nước cho người ta) rồi em lên xe đi thẳng.
    Em kể chuyện này cho nhiều người nghe, có người thì bảo " mẹ, sao mày hèn thế", có người thì bảo " được, thằng này tốt", em cũng chả biết thế nào. Âu cũng là một kiểu "tâm lý chiến" các bác nhỉ.
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:
    Nếu là em thì em sẽ xin lỗi nó luôn...hế hế
    Vàng 2:
    Nếu là em thì em cũng xin lỗi...và sau đó : mấy thằng kia bỏ đồ ra...ko thì thằng bạn mày chết....hế hế
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước xuống Hưng Yên cũng dây dưa với 1phi đội gồm XHD + Hình sự kết hợp....người ôm yếu lực bất tòng tâm...đành chiến võ mồm...chả can thằng hùng hổ...chỉ ra nhờ mấy thằng đứng im hòa giải giúp...kết quả...cũng xong...Thoát nạn về được HN Tý nghẻo
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó bọn Ngô một mặt dùng tiền vàng mua chuộc các sứ quân , tộc trưởng các tộc người thiểu số và ...đồng loạt tụt quần nên làm quân của Bà Triệu tan tác.
    Nước ta giáp giặc phương Bắc nhưng xưa kia lạc hậu chỉ đi bộ, kị binh hoặc thuyền . Đường thuỷ thì có phòng tuyến sông Cầu , đường bộ may mắn có Ải Chi Lăng - Quỉ môn quan địa hình hiểm trở dễ dàng chặn giặc làm Mã Viện đã phải than:
    " .........
    Quỉ môn quan , Quỉ môn quan
    Mười người đi chín người không trở lại
    ..."
    Thời Tây sơn khi không ngăn cản được sức giặc quá mạnh ,Ngô Thời Nhiệm đã lui quân về phòng thủ ở phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn Ninh Bình ...
    Ngày nay chẳng biết vì điều gì mà người ta cho xây dựng nhà máy xi măng ở Tam Điệp- Ninh Bình- Bỉm sơn Thanh hóa ...mà các nhà máy đó chí ít một nửa là của Tàu , có rất nhiều công nhân của Tàu ở khu vực này ...
    Cửa ải xưa kia hẹp , nếu có chiến tranh thì bộ binh và kị binh khó vượt qua , trên núi hai bên đường vẫn còn những lô cốt thời Pháp thuộc xây để kiểm soát con đường , giờ đây được mìn phá đá mở rộng ra , các lô cốt của Pháp xưa cũ cũng mất dần đi , đá vụn được mang vào nung làm xi măng . Ta dễ dàng hình dung ra địa hình ở đây sau 10 năm nữa ( chưa nói tới 20 năm )
    Không biết đá trên Quỉ Môn Quan có làm xi măng được không nhỉ
  8. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác đã qua nhà máy Xi Măng Tam Điệp chưa mà nói cứ như thật. Nếu không biết gì thì chịu khó vào GOOGLE mà tìm kiếm. Chư đừng nói mò như thế.
    Mỗi thới có một cánh đánh riêng. Thời nay là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh vệ tinh. Ai làm chủ bầu trời thì người đó chiến thắng.
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chỉ biết mỗi Xi măng Tam điệp nên mới nói thía và bạn có cách nhìn khác nên khá lạc quan
    Nhìn tận mắt khác với Gúc nhiều lắm bạn à , nếu làm chủ bầu trời mà thắng thì thằng Mỹ đã bắt sống Bill Laden hay Nga đã xử lý xong Afghanistan .
    Suy nghĩ như bạn thì nhà cần gì phải có cửa , cửa cần gì phải có khoá , con người cần gì phải có tính cách riêng ....thế giới đã đại đồng từ lâu roài
    Đánh thành thì dễ giữ thành mới khó ...
  10. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái khoá tĩnh thì làm sao mà phòng thủ được, mà phải là cái khoá động hay khoá vô hình mới phòng thủ được. Và còn có thể tấn công bất ngờ nữa chứ.
    Nói thật với bác tôi làm trong ngành sản xuất Xi Măng nên biết rõ về nhà máy Xi Măng Tam Điệp.
    nếu bác cần tư vấn mua xi măng để xây nhà thì cứ PM cho tôi.

Chia sẻ trang này