1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi warfare, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ---------
    Ông tổ của chiến kế này là lão Lục Dận, người đàng hoàng không sử dụng, đàn ông mà làm theo kế này thì nhìn thật thấp kém dù có thắng nhưng chả ra gì cả !?
    [/quote]
    Lục Dận đánh Bà Triệu đấy hả chú Lý?
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Con cháu nhà Lục Dận bây giờ sang sống ở Việt Nam nhiều lắm bác Lyhl ạ! Có điều tùy nơi mới có bà Triệu thôi, chứ hôm nọ trong làng em có thằng nó làm trò Lục Dận bị cả một tiểu đội con gái- chứ không phải con trai nhá- mang guốc , cuốc, xẻng táng cho một trận. Có đồng chí còn định lấy nguyên cái ống điếu cày xe cho quằn hết thương..
    P/S : Hỏi ra thì mới biết tiểu đội nữ này đang thi công cái ngôi nhà mới trong làng!...
  3. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn có Lục Dận đấy , đợt trước có đứa em gái họ xa ra học đại học ngoài này ( thuê nhà ở cùng mấy đứa bạn )gọi cho mình nhờ việc nguy cấp . Xuống hỏi nó có việc gì thì nó bảo buổi sáng hay dậy sớm học bài , nó kê bàn học gần cửa ra vào và bật đèn bàn để học. Mấy hôm gần đây có chú cứ lượn ngoài cửa rồi đến hôm đó chác không chịu được chú ấy thò kò qua lỗ khoá cửa rồi gọi " em ơi anh cho xem này " - làm con em táng đởm hồn kinh . Nó nói chuyện với mình mà mình chỉ thấy tởm chẳng hiểu con em nó nó sợ cái gì , có lẽ từ bé nó sợ đỉa
    Đương nhiên hôm sau xuống rình thì vồ được thằng đó, nó còn bật lại nữa chứ , không biết ra pháp luật xử nó tội gì...
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Nếu ra pháp luật thì ku kia chỉ bị tội: thả rông đỉa, động vật có thể gây nguy hiểm cho người khác!!!!
    Thế hôm ấy bác có cắt con đỉa đi không????
  5. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dạ không bác ạ, chỉ giật cổ xuống đá mấy cái vào hạ bộ với ngực nó thì thấy dân ở đó nhao ra cầm gạch đá hô "đánh bỏ mẹ nó đi !! " trong khi mình là dân chỗ khác tới lọ mọ một mình khi trời còn tối sợ họ đánh bừa không phân biệt ngay gian nên hoảng quá còn phải phân trần với kêu to lên " có ai gọi hộ 113 với !! " .. ...lợi dụng lúc nhốn nháo thằng kia chuồn mất ( nó là dân ở cách đó mấy nhà mới ngán chứ, may mà nó ngượng nên không vu vạ ngược lại thì mình toi )
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    gặp cảnh này tâm lý cỡ nào cũng ăn đòn.
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA120EA/
  7. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là thế, vậy thì bài toán đặt ra là: LÀM SAO ĂN ĐÒN ÍT NHẤT?
    Có cách này:
    1./ Ko chạy, tức "sai thì sửa chửa thì đẻ mẻ thì gắn".
    2./ Im lặng, ko kêu!
    Thực tế khi bị đánh hội đồng càng kêu to càng ăn đòn, cứ nằm ôm đầu và im thin thít sẽ làm giảm "hứng" của ngưòi đánh....nên sẽ bị ăn đòn ít!
    Chúc các bác 1 ngày vui!
  8. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    -Trong trường hợp này thì tài xế xe khách được quyền bỏ trốn để tránh bị người nhà nạn nhân kích động mà sát hại ( theo tâm lý và đưọc pháp luật cho phép ) sau đó ra trình diện chính quyền sớm nhất để giải quyết vụ việc
    - Anh ta không khiếu kiện thì không sao nhưng nếu anh ta chết vì bị đa chấn thương hoặc bị chấn thương vĩnh viễn trên 11 % sức kkhoẻ và có khiếu kiện thì Công an phải vào cuộc điều tra để tìm ra những người đánh tài xế này và đưa ra xét xử theo luật định .
    Đáng lẽ ra tài xế xe khách nên gọi cấp cứu cho hai bố con nhà đó hay nhờ mọi người đưa lên xe đi viện gần nhất hay gọi Cảnh sát trật tự ngay lập tức thì chuẩn hơn là ù té chạy do quá sợ hãi
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bạn có biết rõ chi tiết về vụ này không ? nói như trên là còn thiếu đó.
  10. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Không nói về trường hợp trên link cho câu này. Nhưng nếu giả dụ bị chơi hội đồng thì tại sao phải nghĩ như anh ( đoạn bôi vàng ) mà không nghĩ rằng hãy phang chết mẹ hết tụi nó thì khỏi phải ăn đòn ???!!!!...
    Chúc anh một ngày vui !

Chia sẻ trang này