1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý con gái khi biết có đối tượng tấn công

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Morange2000, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    chẹp - ối đứa con gái cục tác loạn cả lên để quảng cáo - rồi ủ nhẹm đi để nâng giá - chả khác j con gà mái
  2. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    @ Táo: ngồi chéo cánh như thế, chốt thía nào đc.
    Anh ý cũng muốn thả cửa cho chị nhắm ý (thể hiện cảm xúc mừ) nhưng mà ngồi chéo rùi, đành ngậm ngùi nhìn chị chi xiền thui.
    chị cung phải hiểu và thông cảm chứ, có nhhìu vấn đề khó nói mừ. Phức tạp nhắm
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    90% là thấy thích vì có người đang để ý mình
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    ơ, topic chuyển thành tâm lý con gái bị mất chốt à?
  5. o0mongmo0o

    o0mongmo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bôi fấn to son chỉ để ra đường mong đc zai nào ân xá ngắm cho
    Zờ đc zai để ý tới lại chả sướng âm ỉ ý chứ
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Các bạn con gái cảm thấy như nào khi biết có đối tượng tấn công mình.
    Nếu con gái lặng thinh không nói, không phản ứng gì thì con gái đang nghĩ gì ???
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Con gái đúng là khó hiểu thật, nếu cứ im lặng thì mình sao mà hiểu được. Ít ra thì cũng phải có giao tiếp gì chứ. Mới chỉ liên lạc qua mobile, ko gặp nhau, ko nói chuyện thì sao mà hiểu về nhau được. Đương nhiên là mình luôn chủ động, nhưng cũng chủ động được trong chừng mực nào đó thôi. Cứ im lặng mãi cũng chột dạ lắm, ko biết là có đang làm phiền ai đó ko ...
    Hy vọng là thay đổi phương thức giao tiếp có thể sẽ có những đột biến ... Khi nào nhỉ ???
  7. Morange2000

    Morange2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Okie mỗi người một ý kiến,Vậy theo mọi người đánh giá bao nhiêu % rơi vào TH1, bao nhiêu % rơi vào TH2, bao nhiêu % rơi vào TH3 ?
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Em thấy vừa sợ vừa thích, sợ vì tấn công nhanh dồn dập,thích vì mình được người ta để ý. Nói chung con gái khó hiểu lắm.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ ...sao cái thằng tấn công mình nó vô duyên thế nhở
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tiếp... sao nó kô cầm tay, cầm chân, mà cứ nói những lời vô nghĩa vô duyên , mày nói mà kô làm thì nín cho bà nhờ, đồ.. zô ziên

Chia sẻ trang này