1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý con gái khi biết có đối tượng tấn công

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Morange2000, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Abuxini

    Abuxini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hix, sẵn đây em cũng bị trường hợp giống bác này, xin các anh chị tư vấn dùm em xem cáo này ở trong 3 trường hợp nào
    cách đây 4 tuần em có tán 1 em thuộc loại "cáo tơ" , cáo này bề ngoài nhìn đc thôi nhưng tính tình rất hiền và còn rất hoà đồng vui vẻ với mọi ng xung quanh với lại chưa có vệ tinh nào nhắm , em thì nói năng tạm đc thôi nhưng cũng hơi vui tính tí, mà từ khi tán cáo (em chủ động đi bộ cùng để tán vì cáo này ko có dt để đong )em hỏi gì thì cáo cũng đều trả lời vui vẻ cả xong rồi lại im thin thít , lâu lâu mới hỏi em vài lời xong rồi lại nính chỉ mỗi khi em gợi chuyện thì mới nói theo, vì em ko phải thuộc loại hót hay nên mỗi lần đi về cùng cáo em buôn chuyện đc vài câu là em cũng tịt ngòi luôn ko bít nói gì nữa và cả cáo cũng im như thóc và cũng ko chịu nói 1 câu gì
    cũng chính vì sự im lặng đó nên hiện giờ em chả bít cáo có cảm tình với mình ko và cũng chẳn biểu hiện đèn xanh đèn đỏ gì để em còn bít đường ( có gì xách dép chạy cho nó nhanh ) , có vài lần em thử rủ cáo đi ăn kiểu đại loại bữa nào rãnh đi ăn với em ko cáo đều nói vô tư cả, em tưởng tín hiệu đã tới nào ngờ.....
    hic,hic hồi tối hôm wa em rủ cáo có rãnh tối nay đi chơi ko cáo nói bận đi học, rồi em mới nói thứ 7 này đc chứ cũng lại đi học, thế là em mới thử hỏi thứ 8 này thì sao cáo liền nói là ko bít có rãnh ko nữa, em mới cố hỏi vậy lúc nào là rãnh nhất thì cáo nói 1 câu " ỦA, MỚI CÓ THỨ 3 MÀ HỎI ĐẾN CHỦ NHẬT LÀM GÌ SỚM THẾ" Sặc.. sặc. tới khúc đó em cũng cứng họng luôn vì cáo cũng thừa bít em hẹn như vậy để làm gì rồi, thế mà.......
    giờ các bác tư vấn em xem cáo này thuộc loại nào chứ cứ cái kiểu im lặng như thế này em cũng chẳn bít phải làm sao, cao thủ nào có kế sách gì đối phó với cáo này ko giúp thằng em này cái
  2. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Sao kô bảo tại vì bên ấy tớ thấy thời gian trôi nhanh quá
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang trên phố tự dưng bị phanh kít lại vì một chú trên đường với lời làm quen đặc biệt .
    Anh vô tình nhìn thấy em , anh rất muốn được làm quen với em , anh là ...rút ví đưa cho một cái card đề tên tuổi và nơi làm việc .
    Nếu em cảm thấy muốn kết bạn với anh gọi điện cho anh .
    Úi zời đẹp trai , bác sĩ một bệnh viện lớn .
    Choáng ..sock
    Ngồi với cô bạn trong một quán cà phê đứng dậy , đồ uống của bạn đã được thanh toán , một chú ở bàn bên cạnh nháy mắt nhìn hai đứa , ra gửi chú ấy tiền và nhận được một lời làm quen .Thôi coi như để lần khác hai em mời anh .
    Nói chung là cười và thế là có thêm một người bạn .
    Nói tóm lại giờ vô cảm khi bị tấn công ...chán nhỉ
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUNG LÀ CHẢ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CON GÁI ĐÂU, ĐI ĂN RỒI ĐÂY NÀY, NHƯNG NHẮN TIN ĐECK NHẮN LẠI MỚI BÙN CƯỜI CHỚ, CHẢ HIỂU ĐÈN XANH HAY ĐÈN VÀNG, NÓI CHUNG LÀ...... TAKE IT EASY
  6. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng em cũng thích chơi cái kiểu này bác ạ, thử xem level đến đâu, gan đến thế nào, anh nào nhát gan, sợ hoặc ngại thì out lun cho đỡ tốn thời gian
  7. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    He, các bạn nam nóng vội nhỉ? Thế các bạn có nói thẳng với con gái là các bạn thích người ta ko mà đòi người ta nói thẳng lại là người ta thích mình. Cái chuyện tình củm này, có khi trong kinh tế ta gọi là thông tin bất đối xứng nhỉ, khổ thế Chứ kể mà bạn nam nói thẳng tình cảm thì bạn nữ còn biết đường. Ko con gái cũng sợ bị ăn dưa bở lắm chứ! Tớ nghĩ thế. Phải có gì chắc chắn chứ. Nên im lặng là thượng sách, các bạn nam cứ tấn công đi!!! Mưa dầm thấm lâu mà! Good luck!
  8. Abuxini

    Abuxini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hix, teo em rồi các bác ơi tư vấn gấp cho em, bữa nay tình hình nó như thế này,
    tối hôm wa em mới về cùng cáo ( 3 hay 4 ngày là em chủ động gặp cáo ) và diễn biến của cuộc nói chuyện như sau:
    -( cười cái cho noá tự tin )à mà T biệt danh là quạ trắng hả
    -uh, mà có gì ko
    -trời, thế mà hôm bữa tưởng T là quạ đen ( hix, hôm bữa tán cáo làm khen nhầm là quạ đen )
    sau đó em mới hỏi thêm về chuyện học hôm bữa cáo có nói
    -mà T còn làm ở xí nghiệp chứ?( vì trước tết em có nghe là cáo sẽ nghỉ luôn)
    -ko thấy mấy bữa nay vẫn còn đi làm à
    -à, mà sao này T tính làm vậy luôn hả
    -là sao?
    -thì làm công việc T đang làm đó
    -(cáo im lặng)
    -mà sao T ko đi học chữ hay học thêm nghề gì đó đi tự nhiên đi học tiếng anh làm gì
    -thì thích mới học mà
    nói xong sẵn tiện em thử xin số dt của cáo luôn vì mấy bữa nay đi làm thấy cáo cầm, rồi em mới hỏi :
    -mà T mới mua dt hả
    -đâu có, mua lâu rồi
    -số của T nhiu thế
    -làm chi, cho số ông phá tui hả
    -thì cứ cho số đi, T hứa 1 ngày chỉ gọi cho T khoản 3 bốn chục lần thoai
    -trờiiiiii, mà cho ông để ông làm cái gì
    -thì hôm nào đi làm T ngủ quên mình gọi điện báo thức dùm cho
    -thui, có người kêu sẵn rồi
    -hay là mỗi khi đi bộ về mà bị dọp bẻ thì gọi T ra T cõng về nhà dùm
    -thôi, nếu như có bị thì tui đi taxi về
    -sang ghê
    Hix, tới lúc đó em nghĩ nói cỡ nào chắc cũng ko cho vì nếu cáo thích thì đã cho rồi, lúc đó em mới hỏi sang chuyện khác
    -ăn cơm chưa
    -(lắc đầu)
    -đi ăn với T ko
    -(lại lắc đầu )
    -mà sao hôm tết tới giờ sao thấy T ốm thế, chắc ít ăn lắm hả ( hix, cáo em tướng thì đã ốm rồi mà còn ít ăn lắm các bác ạ )
    -có ốm gì đâu
    -ráng ăn đầy đủ vào ko là ko tốt cho sức khoẻ đâu, nhất là mấy ngày này đang lạnh hông là bị cảm đó
    -thì bị cảm chứ có chết đâu mà sợ
    -uhm, nói hay ghê
    Sau đó tụi em đi 1 lúc ko nói gì cả, 1 hồi em có khoe chuyện là hôm tết đi ngang chỗ kia có lượm đc cái dt ( mà em lượm thật, hiện giờ đang xài ) nhưng cáo cũng chẵn nói gì em thấy vậy cũng im luôn, rồi đến nhà cáo có chào "về nhe" nhưng giọng cáo có gì đó ko vui thì phải vì thường cáo hay chào em về nghe cái giọng rất vui mà còn cười nữa, nhưng bữa nay sao tiếng lạ wá mà còn ko thèm cười với em nữa các bác ạ
    Nên giờ em có nên "mưa dầm thấm lâu" tiếp ko các bác, vì tán cáo cũng 1 tháng nay rồi, mà cáo cũng biết là em đang tán nhưng chẳn có biểu hiện gì hết nhất là sau vụ xin dt này em thấy nản nản gì đâu và ko biết cáo có thích mình ko, nếu như các bác rơi vào trường hợp như em thì phải làm sao???
  9. thuanginola2

    thuanginola2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Như trong fim !!!!
    Máy bay khốt ta bít này mà cứ như là Gái tuổi xì tin ý
  10. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết có ai tấn công mình thì vui chứ sao, nếu con gái im lặng đang dò xét, nếu được thì tiến không thì lui, đơn giản như đang giỡn vậy thôi.

Chia sẻ trang này