1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý con trai khi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi itoday, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itoday

    itoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi đã nói lời yêu rùi thì thường hết lòng vì người mình yêu, lại thay đổi để làm người yêu mình hài lòng, nhg đôi khi như vậy lại khiến con giai dễ xa mình hơn.
    Làm sao để con giai ngày càng yêu con gái ma lại cũng không gây cho con trai cảm giác rằng: người ta yêu mình quá rùi nên không cần quan tâm nữa....
    Tình yêu sao mà đau đầu quá!!!!
    Mọi người cho thêm ý kiến đi, để những người yêu nhau rùi thì sẽ giúp tình yêu ngày càng bền chặt, những người chưa yêu sẽ biết để tình yêu của mình luôn luôn đẹp. Để con gái sẽ trở thành người bạn gái tâm lý và mãi đẹp trong mắt con trai!!!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    hôn là phải hôn sâu, ôm là phải ôm chặt :D
  4. itoday

    itoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, cố gắng thay đổi, cố gắng làm hài lòng người yêu có khi lại bị chán ấy chứ. Có thể chính nhược điểm của mình lại là điểm đáng yêu ấy chứ 1 anh chàng yêu cô nàng này vì cô ấy cá tính, tinh nghịch.... thế mà vài tháng sau cô ấy lại dịu dàng, mắt chớp chớp thì chán chết đi đc Cố gắng sửa rồi mình lại kô như ban đầu, vậy là khác so với hình ảnh lúc mới yêu roài.... bảo sao người yêu chả chán. Mình thế nào thì sống thế nấy, tất nhiên là cũng fải làm mình tốt đẹp hơn (cái này là bản năng, ai yêu vào chả thế)
    Mà đã yêu sâu đậm thì làm gì có cái kiểu tư tưởng: người ta yêu mình quá rùi nên không cần quan tâm nữa....
    Thôi tóm lại, tớ hỏi bạn chủ topic: bạn yêu chưa vậy? Có fải bạn sắp yêu không?
    [/quote]
    Vậy tóm lại con gái khi yêu thì tốt nhất vẫn phải là chính mình đúng không? Cũng không cần hiểu tâm lý bạn trai mình đúng không?
    Mình mở topic này chỉ mong sẽ hiểu được những điều mà con trai mong ở bạn gái mình khi yêu thui. VD: sự quan tâm, chăm sóc....
    Lúc yêu, người con trai cần những j ở bạn gái mình...
    Mình không muốn thay đổi bản thân nhưng cũng mong hoà hợp và hiểu được tâm lý của bạn trai.
    Người ta thường nói, con gái hay tò mò mà. Khi mà thấy bạn trai đang trầm ngâm là lại muốn biết người đó đang nghĩ gì, đang mong gì...
  5. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ rằng phải làm thế nào để người yêu mình luôn phải tìm cách ở bên mình, phải luôn trăn trở suy nghĩ để giữ được mình.. em thấy con gái khi yêu dại khờ nhất là khi nói với người yêu rằng " Nếu không có anh, em sẽ không sống nổi"
    Nói chung em thấy yêu nhau thì dễ ợt, nhưng giữ được tình yêu ấy sống mãi mới khó, giữ được ngọn lửa để luôn khát khao nhau mới khó...
    Em thích một câu nói thế này và em thấy nó rất đúng " kim cương thì quý giá thật nhưng nếu ngày nào bạn cũng nhặt được kim cương ( mà không mất công sức gì) thì liệu bạn còn thấy những viên kim cương đó quý giá không, liệu lúc ấy bạn có thấy trân trọng những viên kim cương bạn có không..."
    Các pác gái tự suy nghĩ nhé
  6. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hình như bạn nhầm. Thời gian yêu tôi chỉ thấy zai thay đổi theo ý của gái thôi, trường hợp bạn nói hiếm lắm. Trừ trường hợp gái đấy đong zai nhà mình thì mới thay đổi nhiều thế.
  7. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    làm những điều mà mọi người cho là ngớ ngẩn
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhầm. con trai cũng là người, cũng cấn sự quan tâm, cũng cần được sự chăm sóc. nhất là những ai thiếu sự quan tâm của gia đình và bạn bè thì cái điều ấy càng cần.
    Chẳng hạn nhé: Trời nắng thì chỉ cần nhắc con trai 1 câu, lần sau anh nhớ đợi mú nhé... trờilanh, trời mưa......
    Nói chung mọi người quan tâm đến nhau thì cần thật lòng.
    Mình thấy con gái cần sự chiều chuộng hơn
    còn con trai thì cần quan tâm (lấy từ bản thân ra thôi)
  9. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thấy đứa con gái nào yêu hết mình thì chẳng mấy ai giữ lại chút kiêu sa cho mình đâu, lúc nào cũng cứ cố làm sao để thành thục nữ như trau dồi bếp núc, vì người kia mà phải làm thế này thế nọ chứ ban đầu các cô ấy cũng rất quyến rũ và tự tin và có vẻ bất cần đàn ông . Vậy nhưng nếu yêu rồi thì sẽ hoàn toàn thay đổi đấy. Đây là kinh nghiệm thực tế của tôi. Những cô nào khi yêu mà vẫn giữ được cốt cách và lịch trình học tập, làm việc và những thú vui riêng thì nghĩa là cô ta yêu chính mình và cuộc sống của mình hơn việc phải bỏ thì giờ và công sức cho một cuộc tình .Và có những trường hợp vì cô ta ko yêu người kia nên chẳng có lý do gì để cố gắng vì anh ta cả, nhưng vô tình lại làm anh chàng kia say hơn. Nhưng cũng có thể vì cô ấy là 1 nàng cáo chính hiệu, luôn biết cách làm đối phương phải chờ đợi và duy trì sự ham muốn với mình .Chuyện ở đời vốn rất mâu thuẫn . Một cô vì quá yêu, làm một người tận tuỵ vì người yêu nhưng anh ta ko hề có cảm giác trân trọng mà lâu dần gây cảm giác nhàm chán. Trong khi một cô khác chả làm gì cả mà chỉ là mình với sự bất cần và gai góc thì lại thu hút những gã si tình . Trong một mối quan hệ thì sẽ có người vì người kia mà phải thay đổi và vô tình đánh mất mình thôi bạn ạ, ko cần cứ phải là một cô gái mà một anh chàng cũng có thể nằm trong trường hợp đó . Tôi chưa bao h thấy đc một tình yêu nào mà trong đó 2 người đều vẫn có thể là mình cả, thế nào cũng phải có người chịu hy sinh. Nhưng tình hình chung thì con gái bao h cũng là người dễ đánh mất cá tính của mình nhất vì sợ anh ta ko vui thì sẽ ko yêu mình nữa, sẽ bỏ rơi nên đồng ý cho nhiều hơn là nhận, thậm chí làm tất cả những gì anh ta yêu cầu mà ko nhận biết đc là nó có đúng hay ko, có đáng để mình hy sinh ko. Có người bảo con gái yêu mãnh liệt và chịu hy sinh vì tình yêu nhiều hơn đàn ông. Bản thân tôi thấy điều này đúng với đa số trường hợp. Cái khó cho các chị là làm sao để vừa duy trì đc tình yêu mà ko cần phải đánh mất chính mình . Đàn ông thì thích đi chinh phục nhưng tôi chẳng muốn khuyên các chị phải là người phụ nữ hiền thục, nhịn nhục để chờ anh ta trở về với các chị trong bộ dạng nhếch nhách sau cuộc vui thâu đêm với người đàn bà khác. Chị tôi cũng đã nghĩ nếu cứ vị tha và nhịn nhục thì chồng sẽ nhận ra và nghĩ lại nhưng anh ta chỉ nhận ra sau khi đã bị người đàn bà khác đá văng sau 1 chặng đường . Dưới sự nhân từ và tình yêu của chị rồi cũng lấy lại đc phong độ nhưng cũng lại ngựa quen đường cũ và chỉ trở về sau khi đã no xôi chán chè cần một nơi để ăn, một chỗ để đòi tiền
  10. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cho ôm ấp hun hít,nhưng không thường xuyên(đừng sợ nó bí bách quá đi kv).>>>nó nứng quá không chịu nổi là đòi cưới ngay
    Đây chính là bí quyết tại sao thế hệ trước chỉ 20-25 đã lập gia đình òi

Chia sẻ trang này