1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý con trai khi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi itoday, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chi ly!
    Tự hỏi bi giờ sao mà yêu đương rắc rối nhỉ, kiếm mãi k được một người yêu thật lòng, 2 bên vì nhau
    Cha mẹ ta hồi xưa có phải khổ thế đâu, vậy mà họ vẫn hạnh phúc.
    Con gái yêu thì thường hay hi sinh, con trai được yêu thì thấy dửng dưng. Bạn trai em cũng vậy, trước đây cũng cưa cẩm, cũng nói và làm hay lắm. Bây giờ thì được chiều quen đâm ra lên mặt. Phải cái, em thuộc tuyp người không quen cam chịu, thấy sai là nói, thấy không được quan tâm thích đáng là nói---> khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.
    Em cũng biết, có lẽ mình sai lầm từ bưóc đầu tiên, tin tưởng tình yêu quá nên bị coi thường chăng? Muốn làm lại nhưng xem ra khó quá, hắn được chiều quen rồi, mặc dù, em biết em vẫn là người hắn yêu thương, nhưng vẫn tháy hắn dửng dưng thấy ghét---> Làm sao nhỉ?
  2. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ah, nhân tiện em cũng muốn hỏi vài vấn đề về cách cư xử của hắn. Như thế này có phải hắn dửng dưng k?
    - Trước đây em chỉ rủ một câu là hắn đi luôn. Bây giờ em rủ (lúc rỗi rãi nhá) đi mua sách, hắn bảo dạo này bị hết tiền, để hôm khác. Mà mấy lần rủ rê đi làm cái này cái nọ, hắn đều không mặn mà.
    - Trước em nhắn tin, hắn nhắn lại ngay. Bây giờ thì thậm chí sau 1 ngày mới bảo, anh quên, anh ngủ, anh....
    Nói thêm một vài đặc điểm, hắn ta không thích đi chơi lắm, chỉ thích ngồi nhà. Nhiều buổi tụ tập bạn bè hắn cũng không mấy thích thú--->ngược với em. Hay ngủ quên, với bạn bè thì lắm lúc nhắn tin cũng chả nhắn lại. Cơ mà em nghĩ, nếu em nhắn thì tầm quan trọng nó phải khác chứ.
    Cho em hỏi, tình yêu k làm thay đổi đc mấy cái vụn vặt đó sao?
  3. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chả phải là một phép màu có khả năng làm mọi chuyện như các cô vẫn nghĩ đâu! Trong lúc mới yêu thì anh ta có thể chiều, nhưng yêu lâu tí thì các cô cũng phải là người chịu đựng và hy sinh. Nếu muốn lấy nhau thì nên tập làm quen với những chuyện này đi vì sau hôn nhân anh ta cũng sẽ như thế, mà có khi còn bộc lộ những cái khiến các cô kinh hơn nữa . Có rất nhiều cô ngây thơ cực, nghĩ là lấy nhau anh ta sẽ thay đổi, chí thú làm ăn và quan tâm cho mình hơn. Nhưng thật ra sau khi cưới thì anh ta càng có lý do để bê trễ mọi việc .Khi các cô đã thuộc chủ quyền của anh ta rồi thì dek cần gì phải xun xoe các cô như hồi mới quen, thế là nhiều cô vỡ mộng hôn nhân ngay tắp lự
  4. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hic, vô vọng tới thế kia ah.
    Không còn hi vọng? Kể cả chiến dịch lâu dài cũng không được ư. Mình nghĩ, 2 người thì nhất định có người đúng, người sai, nếu nhận ra khuyết điểm và sửa mình thì không phải sẽ rất tốt sao.
    Còn nếu nói như bạn thì chẳng phải chúng ta nên đi tìm một nửa phù hợp từ đầu, chứ còn chẳng có chuyện cố gắng vì nhau nữa ah?
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bạn gái đã bao giờ nghĩ rằng bọn con trai nó cũng phải nghĩ làm thế nào để bọn con gái luôn yêu nó không nhỉ? Họ phải thờ ơ, để các bạn không thấy quá "no". Tình yêu mà luôn no nê thì chóng chán là phải. Nhưng cái lí thuyết đấy có phải ai cũng thực hiện được đâu. Thường thì chỉ con trai là làm được.
    Hai bên yêu nhau, không để phụ thuộc or ràng buộc vào nhau 1 điều gì cả thì sẽ không nhàm chán.
  6. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình hãy luôn là mình , không giả dối che đậy, Tớ nghĩ là người con trai đó sẽ tôn trọng mình và yêu thương mình hơn
    Tuy nhiên những thói xấu thì cố mà sửa chữa là được
  7. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    À quên, bạn quan tâm nhiều vào, thường xuyên hỏi thăm mọi chuyện, nhưng phải thật tế nhị, đừng như quản lý ngưòi ta là được
  8. bluestar7881

    bluestar7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi yeu ko muon nguoi yeu kiem soat minh, van muon co khoang troi rieng va duy tri nhung so thich von co chang han nhu di luon cung nguoi yeu ngoai duong van muon ngam may em chan dai hehe
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    đúng là nếu ko ràng buộc và yêu quá "no" thì tình cảm sẽ ko nhàm chán nhưng các bác giai cứ thích ràng buộc, muốn cô ta là người của mình cơ thì cô ta sẽ tự cho mình có quyền với các bác hơn đấy vì sợ mất ny nên càng kiểm soát kỹ, mà kiểm soát kỹ thì các bác bảo cô ta ràng buộc mình . Nhiều bác cũng công nhận em ấy chỉ "chảnh" khi chưa mần ăn chi đc nhưng sao ko cứ để đấy để đừng chán người ta, mà cứ muốn "ăn" cho no rồi lại đòi hỏi cô ta đừng ràng buộc, đừng kiểm soát quá đáng ??
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    một nụ hôn dài một vòng tay yêu thương mình nghĩ ai cũng cần?
    Một lời tn một lời quan tâm đúng lúc?
    bỏ đói tình yêu ở mức đọ vừa phải no quá nhanh chết đói quá chết từ từ

Chia sẻ trang này