1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý của những kẻ cầm cưa !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi numpad0, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang muốn cưa 1 em nhưng ko biết làm thế nào đây này ,

    Đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười
    Tình sẽ tràn đầy khi ta vun sới
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    trời........hết nói nổi.....cưa cẩm và tán tỉnh.....mình chán ghét cái trò dở hơi biết bơi ăn cám lợn này
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ặc, mình chả bít cưa là thế nào.......chắc là gọi nàng đến bên cạnh 1 cái cây, cầm cái cưa rùi cưa đến khi nào cây đổ thì nàng cũng đổ theo (vì phục sức mạnh của chàng wá) ah??????hehhe
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hehe chủ nhân của topic này muốn ăn theo cái topic"những chiến thuật trong khi yêu" của seabird đây mà.
    it's me,not you or nobody,only it's me.

Chia sẻ trang này