1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý của sinh viên là an phận???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi yeunuocthuongdan, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trong "người việt xấu xí" cũng nói về tâm lý an phận chung người Việt.
    Nguyên nhân của điều này có lẽ là do:
    Ảnh hưởng của văn hóa và sự đô hộ của Trung Quốc.
    Ảnh hưởng của đặc điểm địa lý, tự nhiên.
    Ảnh hưởng của văn hoá xóm làng.
    ....
  2. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sinh viên VN an phận thật. Hãy nhìn vào một lớp học. Nếu thầy cô có hỏi sinh viên thì mấy người sẽ xung phong trả lờì câu hỏi? Đúng là chúng ta quá nhút nhát, thiếu tự tin vào chính bản thân mình. Chúng ta còn ngại học, ngại suy nghĩ.
  3. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ hồi còn đi học, thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học, thầy giáo tuyên bố một câu : " Bộ giáo dục trả lương cho tôi để giảng bài trên lớp, đề thi là tôi ra, kiến thức tôi đọc cho các em chép rồi, mọi kiến thức trong các sách vở khác tôi không chấp nhận. Các em chỉ được phép làm giống trong vở"
    Vậy thôi đành an phận với những gì được học trên lớp, đào sâu mà làm gì, ai chấp nhận chứ???
    Ra ngoài xã hội, thấy nó khác với sách thì cố mà gò suy nghĩ của mình cho giống sách học thôi. " Kiến thức là kinh nghiệm của thực tế mà" Chắc là đúng thôi.......
  4. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là thanh niên hiện nay số nhiều là thiếu hoài bão, không tự vạch ra con đường mình phải đi và kiên trì theo đến cùng.
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    An phận và lười biếng
    An phận và ỷ lại
    Thay vì xem xét "sinh viên có an phận không" tại sao chúng ta không bàn về vấn đề "người việt an phận do đâu?"
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    An phận thì chắc chắn ko phải là số đông nhưng lười biếng bộ phận (tức là có cái lười, có cái ko lười, có thể do thích thì làm ko thích thì thôi hoặc thực tế thì làm, ko thực tế, ko cần thiết thì thôi) thì có.
    Hôm trước nghe một cậu xin trước với thầy giáo để thầy nhẹ nhàng cho việc lần đầu đứng trước cả một số đông người bảo vệ cho đề tài, chuyện lớn thì ko nói làm gì nhưng mà lần bảo vệ này mới mang tính chất tập dượt thôi mà thấy cậu ta khéo khéo và kém kém thế nào ấy.
  7. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    người ta mới vào làm,bác bảo nói chuyện thế,ai dám nói thật í kiến của mình,ai biết bác tốt xấu thế nào,mà việt nam mình hay có đấu đá nhau lắm, đâu có chỗ cho người dám nói thẳng nói thật
  8. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    í kiến này của bạn chỉ đúng một phần thôi,vì phần lớn sinh viên được đào tạo ở trường học những kiến thức mà ra trường chả làm được ở chỗ nào,chưa kể là môi trường học tập của nước ta đã kô nuôi dưỡng được ước mơ của sinh viên,nó còn làm cho sv chán nản
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu như " an phận " ở đây nói về SV ở VN . Điều này ngoài Bắc, SV kín tiếng hơn ...
  10. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi:
    Các bác có cho một kẻ(giới tính: nam) là an phận không khi đã 23 tuổi rồi mà chẳng làm nên một sự nghiệp công danh to tát gì.
    Vẫn suốt ngày chỉ biết ngồi học, nghiên cứu và mơ mộng viển vông.

Chia sẻ trang này