1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic đừng sa đà vào việc anh này "rất giàu".
    Quan trọng nhất là bạn phải xem anh này có:
    - Yêu thương bạn không (tất nhiên là sau một thời gian)
    - Có chia sẻ với bạn công việc nhà không (đừng bảo tớ là đàn ông giàu làm ra tiền thì không cần giúp đỡ gì vợ hết nhá)
    - Có đàng hoàng không, sau này lấy anh ấy thì anh ấy có làm gương tốt cho con bạn được không.
    Mấy cái đó là quan trọng. Còn tiền bạc, chỉ cần đủ giàu là được, không cần quá giàu làm gì. Tớ biết một số trường hợp (đồng nghiệp công ty tớ), rất giàu, nhà phải gọi là 5-6 cái, xe 2-3 chiếc, tài sản tính bằng triệu đô, nhưng lại rất rất là lăng nhăng (già không bỏ, nhỏ không tha, đồng nghiệp công ty chẳng bỏ qua). Vợ vì vậy tuy là nhung lụa vàng son nhưng lệ vẫn tràn.
    Thế nên 1 nhà, 1 xe, cơm ngon áo ấm mà chồng thương yêu vợ, lo lắng cho vợ được thì là tốt nhất.
  2. ducthang79

    ducthang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Có lẽ bạn chủ topic đang phân vân Đúng ko.Những gì bạn nói về anh ấy mình thấy bình thường .36 tuổi kết hôn so với mặt bằng ở Vn là hơi muộn.Lớn tuổi thường có công việc ổn định,có nhiều kinh nghiệm sống ,nói chung mọi thứ là ok.Nói chung bạn chỉ cần khéo chút là được.Vì tuổi này anh ấy cũng có thể đánh giá về bạn như thế nào.Cứ tìm hiểu đi bạn ạ.Mình thấy những người thẳng thắn như thế dễ sống ,có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn sau này.Mình năm nay cũng 31 tuổi mình nhìn mấy cậu em mới lớn thấy nói thì hay mà làm thì chẳng ra sao,chỉ được cái miệng thôi.Toàn thấy trên 20 tuổi vắt mũi chưa sạch đòi lấy vợ,suốt ngày cãi vã nhau,nhìn thấy mà oải.Mà ko hiểu người VN mình lấy vợ sớm thật,vì thế càng ngày càng thấy ly dị nhiều mà đa số thấy rơi vào những người lập gia đình sớm,vẫn còn ham chơi .Mà công nhận bây giờ tìm bạn từ 25 tuổi trở lên ở vn khó thật ..........
  3. ducthang79

    ducthang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Có lẽ bạn chủ topic đang phân vân Đúng ko.Những gì bạn nói về anh ấy mình thấy bình thường .36 tuổi kết hôn so với mặt bằng ở Vn là hơi muộn.Lớn tuổi thường có công việc ổn định,có nhiều kinh nghiệm sống ,nói chung mọi thứ là ok.Nói chung bạn chỉ cần khéo chút là được.Vì tuổi này anh ấy cũng có thể đánh giá về bạn như thế nào.Cứ tìm hiểu đi bạn ạ.Mình thấy những người thẳng thắn như thế dễ sống ,có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn sau này.Mình năm nay cũng 31 tuổi mình nhìn mấy cậu em mới lớn thấy nói thì hay mà làm thì chẳng ra sao,chỉ được cái miệng thôi.Toàn thấy trên 20 tuổi vắt mũi chưa sạch đòi lấy vợ,suốt ngày cãi vã nhau,nhìn thấy mà oải.Mà ko hiểu người VN mình lấy vợ sớm thật,vì thế càng ngày càng thấy ly dị nhiều mà đa số thấy rơi vào những người lập gia đình sớm,vẫn còn ham chơi .Mà công nhận bây giờ tìm bạn từ 25 tuổi trở lên ở vn khó thật ..........
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh ducthang79: cám ơn anh vì đã chia sẻ suy nghĩ với em.
    1. Về vấn đề độ tuổi
    Em không có bình luận gì về việc lấy vợ sớm hay muộn của giới trẻ bây giờ. Vì em thấy bạn bè cùng tuổi em cũng chăm chỉ & vững vàng lắm. Nhưng vẫn cám ơn anh vì đã chia sẻ suy nghĩ.
    2. Anh nói là anh ý có thể đánh giá em như thế nào, và em chỉ cần "khéo" chút là được. Em thấy từ này thật là khó.
    - Em giao tiếp với anh ý cũng bình thường như với bạn bè/ các mối quan hệ xã hội nói chung. Trừ việc là quan tâm hỏi han thêm chút. Và tâm lý của em cũng giống như của anh ý, nghĩa là tuy mình luôn cố gắng để giao tiếp tốt hơn, nhưng bản chất của vấn đề vẫn là "đây chỉ có thế thôi. chịu được thì chịu mà không thì thôi."
    - Thật sự là em không hiểu tâm lý của độ tuổi này lắm, & cũng không hiểu tâm lý anh ý luôn. Miệng thì nói là thích mà không chịu liên lạc.
    - Anh ý còn nói với em như thế này: "anh đã quen với việc phụ nữ cưa cẩm anh rồi, cho nên anh rất không biết cách. nếu anh có làm gì không phải thì em thứ lỗi cho anh. " Trời đất, anh nói gì nhầm em còn bỏ qua được, chứ anh bắt em thứ lỗi để chạy theo anh sao???
    Thật sự là em sắp hết kiên nhẫn rồi, chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa. tình hình này dễ tàu lượn sớm thôi
  5. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh ducthang79: cám ơn anh vì đã chia sẻ suy nghĩ với em.
    1. Về vấn đề độ tuổi
    Em không có bình luận gì về việc lấy vợ sớm hay muộn của giới trẻ bây giờ. Vì em thấy bạn bè cùng tuổi em cũng chăm chỉ & vững vàng lắm. Nhưng vẫn cám ơn anh vì đã chia sẻ suy nghĩ.
    2. Anh nói là anh ý có thể đánh giá em như thế nào, và em chỉ cần "khéo" chút là được. Em thấy từ này thật là khó.
    - Em giao tiếp với anh ý cũng bình thường như với bạn bè/ các mối quan hệ xã hội nói chung. Trừ việc là quan tâm hỏi han thêm chút. Và tâm lý của em cũng giống như của anh ý, nghĩa là tuy mình luôn cố gắng để giao tiếp tốt hơn, nhưng bản chất của vấn đề vẫn là "đây chỉ có thế thôi. chịu được thì chịu mà không thì thôi."
    - Thật sự là em không hiểu tâm lý của độ tuổi này lắm, & cũng không hiểu tâm lý anh ý luôn. Miệng thì nói là thích mà không chịu liên lạc.
    - Anh ý còn nói với em như thế này: "anh đã quen với việc phụ nữ cưa cẩm anh rồi, cho nên anh rất không biết cách. nếu anh có làm gì không phải thì em thứ lỗi cho anh. " Trời đất, anh nói gì nhầm em còn bỏ qua được, chứ anh bắt em thứ lỗi để chạy theo anh sao???
    Thật sự là em sắp hết kiên nhẫn rồi, chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa. tình hình này dễ tàu lượn sớm thôi
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    zai kiểu này cứ từ từ, rồi làm 1 phát chí mạng là xong ý mà
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    zai kiểu này cứ từ từ, rồi làm 1 phát chí mạng là xong ý mà
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng em gái gặp được hàng hiếm trong cái thời người khôn của khó bon chen xô đẩy này, mà cũng tại cái cách xây dựng hình ảnh về anh 36 kia, khiến chị hình dung một anh chàng mải mê sự nghiệp, quên mất sự....đời :D, giờ ngoảnh đầu nhìn lại mới vội vàng đi kiếm một cô vợ theo các tiêu chuẩn gọi là...làm vợ được.
    Ấy thế mà đọc cái đoạn dưới thì..............
    chị cảm nhận anh này quá mải mê chinh chiến và yêu đương nên chưa từng muốn dừng lại để cưới vợ, nên mãi đến tuổi 36 vẫn ở vậy để mải mê chinh chiến và yêu đương.
    Thật sự là ko hấp thụ nổi cái câu "anh đã quen với việc phụ nữ cưa cẩm anh rồi"
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng em gái gặp được hàng hiếm trong cái thời người khôn của khó bon chen xô đẩy này, mà cũng tại cái cách xây dựng hình ảnh về anh 36 kia, khiến chị hình dung một anh chàng mải mê sự nghiệp, quên mất sự....đời :D, giờ ngoảnh đầu nhìn lại mới vội vàng đi kiếm một cô vợ theo các tiêu chuẩn gọi là...làm vợ được.
    Ấy thế mà đọc cái đoạn dưới thì..............
    chị cảm nhận anh này quá mải mê chinh chiến và yêu đương nên chưa từng muốn dừng lại để cưới vợ, nên mãi đến tuổi 36 vẫn ở vậy để mải mê chinh chiến và yêu đương.
    Thật sự là ko hấp thụ nổi cái câu "anh đã quen với việc phụ nữ cưa cẩm anh rồi"
  10. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!
    Có lẽ em nên dành 10 phút mỗi ngày để thiền, khẩu quyết luyện công là "mình chỉ là bạn thân, mình chỉ là bạn thân, mình chỉ là bạn thân".
    Xác định tư tưởng rồi cơ mà, sao bạn thân với nhau lại "hết kiên nhẫn" với một câu nói chân thành như thế?
    Zai từ đầu chí cuối rất chân thành, thẳng thắn. Zai nói zai quen được tán rồi, nghĩa là sự thực nó như vậy, một cách logic thì suy ra zai có thể sẽ k0 khéo được với em. Ý của zai muốn bày tỏ ở đây là, với gái khác thì zai k0 thèm quan tâm, nhưng với em thì khác, zai phải tán, tức là em quan trọng, thể hiện theo cách của zai, dù nó có thể hơi chuối đối với em.
    Có thể thấy là zai đang chơi trò số lượng. Zai rất giàu lại có phong độ thì đương nhiên là nhiều em thích (cái này k0 phải là xấu nhé, nó ăn vào gen của loài người rồi), cứ thẳng thắn loại dần những đối tượng không phù hợp thì sẽ có người mình cần tìm. Nghe có thể là thô nhưng sự thực việc đó hợp đạo lý, hợp đạo đức, hợp pháp.
    Còn chuyện em băn khoăn chênh lệch tuổi tác thì k0 lo lắm đâu. Đàn ông thường trưởng thành chậm hơn phụ nữ khoảng 4, 5 tuổi. Có nghĩa là nếu 10 thằng zai bằng tuổi em thì có lẽ em sẽ thấy 7 thằng nhí nhố, trẻ con, hoặc ít ra là không chững chạc bằng mình. Cộng thêm vài tuổi nữa cho nó chững chạc hơn hẳn thì 10 tuổi k0 phải quá nhiều. Các cụ ngày xưa bẩu, "**** vàng đậu trái mù u, vợ chồng cãi lộn con cu giảng hòa". Đó cũng là 1 yếu tố quan trọng trong cuộc sống gia đình, thực tế nhiều cặp ly hôn vì lý do ấy. Phụ nữ đến 5 xịch là hết, còn đàn ông có mà già 7, 8 xịch vẫn ham muốn. Cho nên k0 phải lo.
    Gái thường muốn "tự nhiên" còn zai thích "1 đập ăn quan", đa số là thế. Có thể các em gái thấy thằng này thằng kia nó khéo léo để gái thấy nó "tự nhiên", nhưng bản chất của zai thằng nào cũng giống nhau thôi. Cái chính là biết điều chỉnh và làm cho hòa hợp.

Chia sẻ trang này