1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!
    Có lẽ em nên dành 10 phút mỗi ngày để thiền, khẩu quyết luyện công là "mình chỉ là bạn thân, mình chỉ là bạn thân, mình chỉ là bạn thân".
    Xác định tư tưởng rồi cơ mà, sao bạn thân với nhau lại "hết kiên nhẫn" với một câu nói chân thành như thế?
    Zai từ đầu chí cuối rất chân thành, thẳng thắn. Zai nói zai quen được tán rồi, nghĩa là sự thực nó như vậy, một cách logic thì suy ra zai có thể sẽ k0 khéo được với em. Ý của zai muốn bày tỏ ở đây là, với gái khác thì zai k0 thèm quan tâm, nhưng với em thì khác, zai phải tán, tức là em quan trọng, thể hiện theo cách của zai, dù nó có thể hơi chuối đối với em.
    Có thể thấy là zai đang chơi trò số lượng. Zai rất giàu lại có phong độ thì đương nhiên là nhiều em thích (cái này k0 phải là xấu nhé, nó ăn vào gen của loài người rồi), cứ thẳng thắn loại dần những đối tượng không phù hợp thì sẽ có người mình cần tìm. Nghe có thể là thô nhưng sự thực việc đó hợp đạo lý, hợp đạo đức, hợp pháp.
    Còn chuyện em băn khoăn chênh lệch tuổi tác thì k0 lo lắm đâu. Đàn ông thường trưởng thành chậm hơn phụ nữ khoảng 4, 5 tuổi. Có nghĩa là nếu 10 thằng zai bằng tuổi em thì có lẽ em sẽ thấy 7 thằng nhí nhố, trẻ con, hoặc ít ra là không chững chạc bằng mình. Cộng thêm vài tuổi nữa cho nó chững chạc hơn hẳn thì 10 tuổi k0 phải quá nhiều. Các cụ ngày xưa bẩu, "**** vàng đậu trái mù u, vợ chồng cãi lộn con cu giảng hòa". Đó cũng là 1 yếu tố quan trọng trong cuộc sống gia đình, thực tế nhiều cặp ly hôn vì lý do ấy. Phụ nữ đến 5 xịch là hết, còn đàn ông có mà già 7, 8 xịch vẫn ham muốn. Cho nên k0 phải lo.
    Gái thường muốn "tự nhiên" còn zai thích "1 đập ăn quan", đa số là thế. Có thể các em gái thấy thằng này thằng kia nó khéo léo để gái thấy nó "tự nhiên", nhưng bản chất của zai thằng nào cũng giống nhau thôi. Cái chính là biết điều chỉnh và làm cho hòa hợp.
  2. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cứ đọc cái bài đầy chữ to và đỏ của đồng chí này lại thấy buồn cười. Cái cách thể hiện giống bà già 80 ở phố Bát Sứ.
    "Căn nhà mặt phố, bà cụ lưng còng, da trắng dùng để bán những thứ đồ lặt vặt, tranh truyện, thuốc lá... nhưng thứ dễ bắt mắt nhất vẫn là hàng loạt chai nước uống đóng tinh khiết, bày bán bên dưới tấm biển ?oyêu? được trang trí nhằng nhịt dây hoa nhựa, đủ sắc màu loè loẹt với dòng chữ ?oBiển yêu 47 Bát Sứ - Hà Nội, Đ.T Tân... chuyên bán nước khoáng thiên nhiên tươi mát?."
    "Bà tên Đỗ Thị Tân, năm nay vừa tròn 77 tuổi, sống trong ngôi nhà rộng hơn 10 m2, bà nói: ?oTôi chẳng thiếu tiền, chỉ cần tình yêu thôi. Ngôi nhà này có rất nhiều công ty đến đây hỏi thuê, với giá 6 triệu đồng, họ đòi ký hợp đồng 2 năm... Thậm chí có người đã trả giá mua hàng ngàn cây vàng, nhưng tôi không bán?.
    Bà già ấy là con người kỳ quặc ít có, điều bà ta thể hiện là khao khát của bất cứ người bình thường nào, nhưng thể hiện theo cách khác người nên ai cũng thấy kỳ quái.
  3. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cứ đọc cái bài đầy chữ to và đỏ của đồng chí này lại thấy buồn cười. Cái cách thể hiện giống bà già 80 ở phố Bát Sứ.
    "Căn nhà mặt phố, bà cụ lưng còng, da trắng dùng để bán những thứ đồ lặt vặt, tranh truyện, thuốc lá... nhưng thứ dễ bắt mắt nhất vẫn là hàng loạt chai nước uống đóng tinh khiết, bày bán bên dưới tấm biển ?oyêu? được trang trí nhằng nhịt dây hoa nhựa, đủ sắc màu loè loẹt với dòng chữ ?oBiển yêu 47 Bát Sứ - Hà Nội, Đ.T Tân... chuyên bán nước khoáng thiên nhiên tươi mát?."
    "Bà tên Đỗ Thị Tân, năm nay vừa tròn 77 tuổi, sống trong ngôi nhà rộng hơn 10 m2, bà nói: ?oTôi chẳng thiếu tiền, chỉ cần tình yêu thôi. Ngôi nhà này có rất nhiều công ty đến đây hỏi thuê, với giá 6 triệu đồng, họ đòi ký hợp đồng 2 năm... Thậm chí có người đã trả giá mua hàng ngàn cây vàng, nhưng tôi không bán?.
    Bà già ấy là con người kỳ quặc ít có, điều bà ta thể hiện là khao khát của bất cứ người bình thường nào, nhưng thể hiện theo cách khác người nên ai cũng thấy kỳ quái.
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh magellan: cám ơn anh. nhận xét của anh rất hợp lý & mang lại nhiều thông tin.
    chơi trò số lượng à, quá đáng nhỉ
    thế nghĩa là kệ anh ý thôi vậy. kiếm xem còn anh nào khác không đời đôi khi phũ phàng vãi
  5. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh magellan: cám ơn anh. nhận xét của anh rất hợp lý & mang lại nhiều thông tin.
    chơi trò số lượng à, quá đáng nhỉ
    thế nghĩa là kệ anh ý thôi vậy. kiếm xem còn anh nào khác không đời đôi khi phũ phàng vãi
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thôi thế là xong , tình bạn không tiến được nữa thì các tình khác cũng vì thế mà triệt tiêu theo .
    Tóm lại là hai người không hợp nhau . Chú tuổi Hổ (cũng có thể là Mèo theo cách tính của các cụ) kia còn đang trên mây, trên gió mơ tưởng đến một mẫu gái lý tưởng " đôi lứa xứng đôi " hoặc kiểu như em Vanessa chơi Violin lừng lẫy hay ít ra thì cũng như gái rượu của *************** . Nhưng tiền bạc và trình của chú ý lại chưa đạt đến tầm đấy nên vẫn phải tặc lưỡi quan hệ với em smiling114 thường thường bậc trung để đỡ mang tiếng là hoang tưởng , hâm hấp . Qua cái tuổi trẻ con , nhiều chú có chút ít mà bạn bè , hàng xóm xung quanh gọi là thành đạt thường dính bệnh này . Không cứ nhất thiết phải là tuổi 36 mà 34 hay 38 cũng vậy thôi .
    Bỏ em smiling114 thì tiếc mà không bỏ thì cũng chẳng mặn mà gì lắm .
    Còn em smiling114 thì cũng vậy . Chấm dứt mối quan hệ với anh giai thành đạt đó thì cũng tiêng tiếc mà tiếp tục quan hệ thì khẩu vị như khoai sống .
    Tóm lại trai gần tới bốn mươi ( trong đó có cả 36) nó cũng đã đi gần quá nửa đời người rồi . Vì sức ép công việc , sự nghiệp , gia đình ( cha , mẹ , anh chị , em), nên cái cảm xúc nó cũng có phần trơ đi rồi , không còn húng như trai dưới 30 nữa .
    Nhưng nói như thế thì cũng không có nghĩa là đời người qua cái tuổi 35 nó trở nên nhạt nhẽo và vô vị . Mà niềm vui của người qua cái tuổi 35 nó lại sang một gam màu khác . Có thể là con cái , sự thăng tiến trong công việc hay chỉ đơn giản là được trở về một gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc .......Có khi trong một ngày chỉ cần vài lời nói hay hành động làm hài lòng nhau của các thành viên trong gia dình cũng đủ làm ta vui .
    Chứ nó không còn giống như niềm vui của tụi trẻ là cuối tuần , ngày lễ được đi lang thang du ngoạn hay tụ bạ bầy đàn ăn uống tán ngẫu nữa .
    Kiểm nghiệm xem những điều anh nói trên có đúng không smiling114 nhé ?
    Nếu không phải là quan hệ công việc , làm ăn thì nên lấy cái sự thoải mái , dễ chịu giữa hai người làm sợi dây liên kết trước đã . Còn không thì chỉ như là mua thêm nhiều nếp nhăn vào người .
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thôi thế là xong , tình bạn không tiến được nữa thì các tình khác cũng vì thế mà triệt tiêu theo .
    Tóm lại là hai người không hợp nhau . Chú tuổi Hổ (cũng có thể là Mèo theo cách tính của các cụ) kia còn đang trên mây, trên gió mơ tưởng đến một mẫu gái lý tưởng " đôi lứa xứng đôi " hoặc kiểu như em Vanessa chơi Violin lừng lẫy hay ít ra thì cũng như gái rượu của *************** . Nhưng tiền bạc và trình của chú ý lại chưa đạt đến tầm đấy nên vẫn phải tặc lưỡi quan hệ với em smiling114 thường thường bậc trung để đỡ mang tiếng là hoang tưởng , hâm hấp . Qua cái tuổi trẻ con , nhiều chú có chút ít mà bạn bè , hàng xóm xung quanh gọi là thành đạt thường dính bệnh này . Không cứ nhất thiết phải là tuổi 36 mà 34 hay 38 cũng vậy thôi .
    Bỏ em smiling114 thì tiếc mà không bỏ thì cũng chẳng mặn mà gì lắm .
    Còn em smiling114 thì cũng vậy . Chấm dứt mối quan hệ với anh giai thành đạt đó thì cũng tiêng tiếc mà tiếp tục quan hệ thì khẩu vị như khoai sống .
    Tóm lại trai gần tới bốn mươi ( trong đó có cả 36) nó cũng đã đi gần quá nửa đời người rồi . Vì sức ép công việc , sự nghiệp , gia đình ( cha , mẹ , anh chị , em), nên cái cảm xúc nó cũng có phần trơ đi rồi , không còn húng như trai dưới 30 nữa .
    Nhưng nói như thế thì cũng không có nghĩa là đời người qua cái tuổi 35 nó trở nên nhạt nhẽo và vô vị . Mà niềm vui của người qua cái tuổi 35 nó lại sang một gam màu khác . Có thể là con cái , sự thăng tiến trong công việc hay chỉ đơn giản là được trở về một gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc .......Có khi trong một ngày chỉ cần vài lời nói hay hành động làm hài lòng nhau của các thành viên trong gia dình cũng đủ làm ta vui .
    Chứ nó không còn giống như niềm vui của tụi trẻ là cuối tuần , ngày lễ được đi lang thang du ngoạn hay tụ bạ bầy đàn ăn uống tán ngẫu nữa .
    Kiểm nghiệm xem những điều anh nói trên có đúng không smiling114 nhé ?
    Nếu không phải là quan hệ công việc , làm ăn thì nên lấy cái sự thoải mái , dễ chịu giữa hai người làm sợi dây liên kết trước đã . Còn không thì chỉ như là mua thêm nhiều nếp nhăn vào người .
  8. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh DeutschlandvermisstVN: tự nhiên anh lý luận nhiều thế? giai chưa vợ, gái chưa chồng tìm kiếm các mối quan hệ là chuyện thường thôi, có gì đâu mà phải phán xét?
    đây chỉ là vấn đề thói quen. khi em gặp ai đấy thấy được thì dành thời gian để xem nó có đi đến đâu không (nếu bạn bè thì cứ bình thường không nói làm gì nhé); còn giả sử anh ý có thói quen là gặp một..... lô xem sẽ tiếp tục với ai thì trong khi chờ đợi em phải kiếm việc gì làm cho vui thôi
    em có nói là không tiếp tục tình bạn đâu nhưng có kiểu tình gì thì em cũng chẳng có lý do gì phải chạy theo người khác cả nếu anh muốn tình bạn thì, please do your part, you''re more than welcome
  9. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh DeutschlandvermisstVN: tự nhiên anh lý luận nhiều thế? giai chưa vợ, gái chưa chồng tìm kiếm các mối quan hệ là chuyện thường thôi, có gì đâu mà phải phán xét?
    đây chỉ là vấn đề thói quen. khi em gặp ai đấy thấy được thì dành thời gian để xem nó có đi đến đâu không (nếu bạn bè thì cứ bình thường không nói làm gì nhé); còn giả sử anh ý có thói quen là gặp một..... lô xem sẽ tiếp tục với ai thì trong khi chờ đợi em phải kiếm việc gì làm cho vui thôi
    em có nói là không tiếp tục tình bạn đâu nhưng có kiểu tình gì thì em cũng chẳng có lý do gì phải chạy theo người khác cả nếu anh muốn tình bạn thì, please do your part, you''re more than welcome
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vote ngay, thô nhưng mà thật
    Tớ bít là bạn ko hẳn vì " anh í giàu " mà chấp nhận những khuyết điểm để dating vs ông anh này
    Nhưng tớ nói thật, ông này cứ hâm hấp thế nào í, mà lại k mặn mà j vs mình
    Có thể bạn có chút cảm fục và kính trọng vì ông này lớn tuổi, lại thành đạt
    Nhưng để sống vs nhau cả đời nó còn cần nhiều thứ khác
    Mình trẻ hơn tận 11t, tôi j fải đau đầu vì lão í nhỉ, 25t đâu fải jà đâu, cứ mở rộng mối qh thôi, ngọn núi này cao nhưng còn ngọn núi khác cao hơn, đời mình đâu chỉ gặp mỗi 1 ng đàn ông

Chia sẻ trang này